Luis Enrique: 'Vermaelen là một cầu thủ hàng đầu'

30/08/2015 07:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một trận đấu khó khăn nữa của Barca nhưng cuối cùng họ đã thắng. Luis Enrique thở phào nhưng ông không quên khẳng định mình vẫn luôn tin vào chiến thắng của đội nhà.


Neymar và đồng đội chật vật đánh bại Malaga

Mùa trước chính Malaga đánh bại Barca 1-0 và đó là một trong hai thất bại của họ ở Liga sau kỳ nghỉ Đông. Mùa này họ tái ngộ đối thủ ngay đầu mùa và thắng lại với tỷ số tương tự.

Một chiến thắng không đúng kiểu Barca vì phải khó khăn lắm họ mới tìm thấy mành lưới đối phương nhờ công của một trung vệ mà hầu như từ khi cập bến Camp Nou chủ yếu dành thời gian để dưỡng thương.

“Đây là một trong những trận đấu thường khiến người ta thất vọng. Chúng tôi đã chơi rất tốt và các CĐV đã rất kiên nhẫn. Chúng tôi là tin là cuối cùng mình sẽ thắng vì Barca trội hơn đối thủ. Barca đã chơi một trận rất hoàn hảo như chúng tôi đã tập luyện trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi luôn tin tưởng chúng tôi sẽ đánh bại Malaga”, Luis Enrique nói với cánh phóng viên sau trận đấu trong tâm trạng nhẹ nhõm.

Cứu tinh của Barca ở trận này không phải một trong số những Neymar, Messi, Suarez như thường lệ mà là Vermaelen. Trung vệ người Bỉ đền đáp lòng kiên nhẫn và tin tưởng của Barca dành cho anh bằng một bàn thắng quý giá, giúp đội nhà giành 3 điểm. Vermaelen lập tức nhận được lời động viên đúng lúc từ Luis Enrique.

“Chúng tôi biết Thomas là cầu thủ hàng đầu. Anh ấy không chỉ biết phòng ngự mà còn làm tốt nhiều việc khác. Thomas đóng vai trò then chốt trong kế hoạch của Barca. Đó là một cầu thủ giàu cá tính, biết phải chơi thế nào. Tôi vui mừng vì anh ấy thi đấu cho tuyển Bỉ. Thomas sẽ có cơ hội thi đấu thực tiễn nhiều hơn và cải thiện thể lực của mình”. Sau chiến thắng này, Barca có 2 tuần chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Atletico Madrid ở vòng 3 Liga.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm