Luis Enrique: 'Barca thực sự là đối thủ thách thức Real Madrid'

21/12/2014 21:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã trải qua nhiều thời khắc đầy thách thức trong 12 tháng qua nhưng cuối cùng bước vào kỳ nghỉ Đông với kết quả tích cực sau chiến thắng 5-0 trước Cordoba. Ông Luis Enrique nhấn mạnh đội bóng xứ Catalunya có thể hài lòng khi nhìn lại một năm sắp qua.

Người ta cho rằng 2014 là một năm đáng quên với Barca. Họ bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Họ khởi đầu năm 2014 ấn tượng dưới thời Tata Martino. Nhưng sau đó bị rúng động trước quyết định từ chức của Chủ tịch Sandro Rosell hồi tháng 1 năm nay do hệ quả của những bê bối tài chính từ vụ chuyển nhượng Neymar và đến tháng 2 Barca đánh mất ngôi đầu bảng Liga của mình.

Barca của Tata Martino sau đó bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League vào tháng 4 và bất ngờ thất bại trước Granada ở Liga. Những ngày đen tối của họ tiếp nối bằng thất bại đau đớn trước Real Madrid ở chung kết cúp Nhà Vua. Tháng 4 bi kịch của Barca khép lại bằng sự ra đi mãi mãi của cựu HLV Tito Vilanova ở tuổi 45 cùng với nỗ lực đánh bại Atletico bất thành của đội bóng trong trận đấu quyết định ngôi vô địch Liga ở Camp Nou.

Những thất bại cay đắng nói trên khiến Barca đóng lại mùa giải 2013-2014 với danh hiệu duy nhất là siêu cúp Tây Ban Nha. Nhưng danh hiệu đó họ giành được hồi tháng 8/2013 nên thực tế Barca đã đóng lại năm 2014 mà không có danh hiệu nào. Đó là lần đầu tiên từ 2008 họ khép lại một năm mà không có chiếc cúp nào.

Trong lúc Barca bước vào kỳ nghỉ Đông mà không được tận hưởng niềm vui nâng cúp trong năm nay thì Real Madrid vừa bổ sung vào bộ sưu tập của họ một chiếc cúp nữa. Đó là cúp vô địch thế giới các CLB sau chiến thắng 2-0 trước San Lorenzo. Thời thế đã đổi thay trên bản đồ bóng đá Tây Ban Nha. 2014 là năm điển hình minh chứng cho thực tế là chu kỳ vàng son của Barca thực sự đã đi qua.

Nhưng năm mới sắp đến mang theo những vận hội mới và chiến thắng 5-0 trước Cordoba ở vòng 16 Liga giúp Barca đóng lại quãng thời gian khó khăn kéo dài 12 tháng qua với kết quả tích cực. Đó còn xa mới là một Barca hoàn hảo nhưng sự trở lại phong độ của Pedro, bàn thắng đầu tiên ở Liga của Luis Suarezvà phong độ cao tiếp tục được duy trì của Messi là đủ để Luis Enrique thấy ấm áp trong mùa Đông lạnh giá.

“2014 là năm tuyệt vời với tôi. Tôi đã thấy nhiều điều tích cực và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những điều tích cực cho tới cuối mùa giải. Những con số thống kê rõ ràng cho thấy đội bóng này còn phải cải thiện nhiều nhưng Barca thực sự là đối thủ thách thức Real Madrid. Chúng tôi hài lòng khi nhìn lại một năm sắp qua dù chưa biết chuyện gì đang chờ phía trước”.

HT

Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm