Luca Modric: Trái tim của Real – Benitez

05/07/2015 06:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Những chấn thương đã hủy hoại chúng tôi, đặc biệt là chấn thương của Modric. Anh ấy đã vắng mặt trong phần lớn của năm 2015 và điều đó khiến chúng tôi bị tổn thương”, HLV Carlo Ancelotti nói khi nhận xét về một mùa giải thất bại của Real Madrid.

Ancelotti không phải là mẫu HLV quá phụ thuộc vào một cầu thủ, hoặc quá đề cao một ai đó, nhưng Modric có lẽ là một ngoại lệ.

Modric chia mùa giải của Real làm hai nửa

Giữa tháng 9/2014, Real Madrid tiếp Basel ở trận mở màn vòng bảng Champions League trong bối cảnh vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Real Sociedad và Atletico. Bầu không khí ở Madrid lúc đó sôi sục, còn tương lai của Ancelotti thì bị mổ xẻ.

Nhưng Luka Modric đã giải quyết mọi thứ một cách gọn ghẽ. Từ đường chuyền của Ronaldo ở gần giữa sân, tiền vệ người Croatia lập tức thực hiện cú vỉa bóng điệu nghệ bằng má ngoài chân phải để Gareth Bale băng xuống đánh bại thủ thành của Basel. Và chưa đến 1 phút sau đó, Modric lại “thả” quả bóng tương tự bằng má ngoài chân phải để Bale băng lên bên cánh phải trước khi căng ngang cho Ronaldo đệm bóng ghi bàn.

Đó là các bàn thắng thứ 2 và 3 của Real trong trận đấu mà họ đè bẹp Basel 5-1, qua đó chấm dứt những hoài nghi về phong độ. Đó là 2 trong số 52 bàn mà Real ghi được trong 13 trận trước kỳ nghỉ dành cho ĐTQG vào tháng 11. Sau đó, họ còn cán mốc 22 trận thắng liên tiếp với hiệu số bàn thắng thua là 81-10 khi bước vào Giáng sinh năm 2014.

Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng của Modric khi làm nghĩa vụ với đội tuyển Croatia hồi giữa tháng 11 đã làm hỏng mùa bóng của Real. Ancelotti đã “vá víu” bằng Isco, một tiền vệ kỹ thuật và sáng tạo khác.

Ban đầu, Real vẫn chơi tốt với sự thay đổi này, nhưng rõ ràng Isco rất khác với Modric: Trong khi Isco thích rê dắt, giữ bóng lâu và hay dứt điểm, thì lối chơi của Modric lại chủ yếu nằm ở sự hiệu quả, ở khả năng luân chuyển trái bóng và khiến phòng tuyến của đối phương đổ vỡ chỉ bằng một đường chuyền.

Vắng Modric trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa bóng, Real sụp đổ và trải qua mùa giải trắng tay.

Modric là một nửa của Real

Nếu cần kiểm chứng điều này, hãy nhìn vào thông số của Real khi có và không có Modric. Về cơ bản, không có Modric, Real cầm nhiều bóng hơn, nhưng chỉ có thế. Còn với Modric, Real thắng nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn, và bị thủng lưới ít hơn.

Lối chơi của Real bị đình trệ và thiếu đi sự trôi chảy, liền mạch khi không có Modric trên sân. Khi đó, Real chơi bóng dựa trên tài năng của các cá nhân hơn là lối chơi tập thể, điều mà Ancelotti đã phải lên tiếng phàn nàn hồi tháng 1/2015: “nhịp điệu của Real quá chậm”. Mà Modric chính là nhịp điệu của Real Madrid.

Hơn nữa, Modric còn là mẫu cầu thủ giúp các đồng đội hiệu quả hơn. Karim Benzema, và đặc biệt là Bale chơi tốt hơn khi có Modric. Mùa trước, Bale ghi bàn nhiều gấp đôi khi được đá cạnh Modric. Khi Modric trở lại sau chấn thương hồi tháng 3, chuỗi 9 trận tịt ngòi của Bale cũng chấm dứt với một cú đúp vào lưới Levante. “Modric đã đưa Bale trở lại cuộc sống”, tờ Marca đã giật tít như vậy.

Trước trận lượt về Tứ kết Champions League giữa Real với Atletico, Diego Simeone đã nói khi biết Modric không thể ra sân, và nó phản ánh chính xác tầm quan trọng của tiền vệ 29 tuổi này với đội bóng áo Trắng: “Luka Modric là một nửa của đội bóng”. Rafa Benitez chắc hẳn sẽ phải lưu ý điều này, khi ông đang làm mới Real Madrid sau một mùa bóng thất bại.

81,3 Với Modric ở trên sân, tỷ lệ chiến thắng của Real Madrid tại Liga là 81,3%, ngược lại, khi không có anh, tỷ lệ này giảm xuống còn 77,3.

3,6 Với Modric, số bàn thắng/trận của Real ở Liga là 3,6, và con số này giảm xuống chỉ còn 2,8 khi thiếu tiền vệ người Croatia.

55,7 Tỷ lệ cầm bóng của Real khi có Modric ở trên sân trong khuôn khổ Liga là 55,7%. Ngược lại, tỷ lệ này là 57,6 khi không có anh.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm