Lòng biết ơn của Bale

24/11/2014 19:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với Gareth Bale, quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp chính là những năm đầu ở Tottenham. Để thành danh ở Tottenham còn khó hơn là hòa nhập với Real Madrid.

“Tôi nhớ rằng mình chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi từ Southampton đến Tottenham và chơi bóng cùng Dimitar Berbatov và Robbie Keane ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Và tôi không quen biết một ai ở Tottenham hết. Ít nhất thì khi đến với Real, tôi đã quen biết Luka, chứ khi mới đến Tottenham thì hoàn toàn không một ai. Thế nên khi tôi bị chấn thương, mọi thứ trở nên khó khăn, ít ai đến hỏi thăm quan tâm. Các bác sĩ nói với tình trạng cái chân lúc đó, tôi sẽ không thể đá tốt như trước đây”.

“Những lời nói ấy khiến tôi cảm thấy mất tự tin rất nhiều, và khiến tôi như con ốc giấu mình trong vỏ. Nhưng tôi vẫn tập luyện và ngày càng chăm chỉ hơn, chỉ với một ý nghĩ rằng biết đâu đó điều này sẽ giúp tôi được ai đó đoái hoài. Quá trình ấy cần thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được. Và giờ anh thấy đấy, tôi đang ở đây”, Bale nói với phóng viên của tờ Telegraph.

Không ai thành công mà không đi qua những trở ngại. Bale tài năng đến mức các giáo viên thể dục ở trường học bắt anh chỉ đá bóng một chạm và không được dùng chân trái. Nhưng con người ấy lại không thể nhanh chóng thăng tiến ở Tottenham bởi chấn thương đầu gối lẫn đau lưng do sự phát triển cơ thể đột ngột. Southampton cũng còn do dự khi quyết định thu nạp Bale.

Ngay cả khi đã được ở lò đào tạo trứ danh của Tottenham, vận đen vẫn chưa hết. “Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên khoác áo CLB, tôi đã nghĩ như thế này cũng đã là tuyệt lắm rồi. Thế nhưng sau vài tháng, tôi chợt nhận ra mình luôn có mặt trong những trận đấu mà Spurs thua hoặc hòa. Anh có biết lần đầu tiên tôi rời khỏi một trận đấu Premier League trong chiến thắng, tôi đã học dưới trướng huấn luyện viên thứ mấy rồi không? Harry Redknapp là người thứ ba”.

“Khi Harry mới đến đây, ông ấy chẳng hề ấn tượng gì với tôi. Ông ấy gọi tôi là ‘thằng lênh khênh’. Ông ấy la rầy khi tôi mắc lỗi trong lúc tập, bởi vì ông ấy la rầy rất nhiều người chứ không riêng gì các cầu thủ. Nhưng cũng chỉ có ông ấy mới khiến công việc ở CLB chuyển động. Các cầu thủ trẻ luôn cần phải bị ăn đá từ các ông thầy, họ cần điều đó”, Bale nói.

Thế rồi Tottenham bắt đầu tiến bộ, đi Champions League, và ngôi sao Gareth Bale rực sáng trong những trận đấu với Inter Milan. Bệ phóng đưa anh tới Real đã được dựng lên. “Nếu không phải vì Real, tôi cảm thấy rất khó rời Tottenham. Tôi hết sức cảm động khi thấy các CĐV Tottenham gửi lời chúc mừng sau trận chung kết Champions League. Họ hiểu rằng cơ hội được gia nhập Real là ngàn năm có một, do vậy họ không để bụng khi tôi bỏ White Hart Lane”.

Khi được hỏi về ý định dẫn dắt Tottenham sau khi giải nghệ, Bale cười bẽn lẽn, “giải nghiệp dư Sunday League thì chắc được, chứ Tottenham thì căng thẳng lắm”.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm