Liga không còn chỗ cho kẻ nổi loạn

18/07/2014 19:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đang suy yếu, ít nhất là khía cạnh chuyển nhượng. Họ phải để một loạt trụ cột rời đi bằng cách này hay cách khác, trong khi chỉ thâu nạp được vài cầu thủ có chất lượng tương đối.

1. Và đó là số phận mà họ sắp phải đón nhận giống như bao kẻ khác tìm cách trỗi dậy ở mảnh đất La Liga, nổi lên như một thế lực để rồi lập tức bị dập xuống bởi hai-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Sau chức vô địch La Liga, Atletico bước vào một quá trình mà nói một cách hình ảnh, họ như một miếng pho mát bị đưa vào máy nghiền. Chức vô địch ấy biến nhiều cầu thủ Atletico trở thành những món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng, không ít trong số đó được đánh giá là ngôi sao ở vị trí của mình. Diego Costa và Filipe Luis cùng nhau sang Chelsea để hưởng số tiền lương béo bở, còn Thibaut Courtois thì quá xuất sắc nên gần như sẽ không trở lại Atletico nữa, mà về hẳn biên chế Chelsea.

Ngoài ra, họ còn bán đi cầu thủ chạy cánh Adrian và hai thủ môn Roberto (sang Olympiacos), Sergio Asenjo (sang Villarreal). Đổi lại, Atletico đưa về Mandzukic đã hết đất dụng võ ở Bayern, một Miguel Moya đã 30 tuổi, nhưng ở rất xa đẳng cấp của Courtois, cùng với một thủ môn trẻ măng mang tên Jan Oblak từ Benfica. Trung phong trẻ Angel Correa từ San Lorenzo cũng vẫn là một bí ẩn.

Như vậy là đội hình vô địch La Liga của Atletico đã có 7 người rời đi, trong đó có ba cầu thủ đá chính là Costa, Filipe và Courtois. Thay thế vào đó là một loạt những bản hợp đồng cho mượn quay về (9 người, trong đó có 4 người dưới 21 tuổi), một thủ môn già cùng một hậu vệ chơi ở mức khá cho một CLB tầm thường (Guillherme Siqueira), hai tài năng rất trẻ vẫn còn đang ở dạng dự án và cần mài dũa. Duy nhất có Mandzukic là ngôi sao.

2. Triển vọng của đội bóng này là rất khó xác định. Họ trẻ hơn và có thể sẽ chơi một thứ bóng đá giàu sức sống hơn, nhưng sự mới mẻ của nhiều vị trí có thể buộc tính kết dính phải hình thành lại từ đầu. Atletico lúc này vẫn đủ sức để đá Champions League, nhất là khi HLV Diego Simeone vẫn còn ngồi trên băng ghế huấn luyện, nhưng khả năng có danh hiệu là rất mù mờ.

Người ta cũng đã nói như thế cách đây khoảng 2-3 năm và sau đó dư luận đã được dạy cho bài học rằng không bao giờ được đánh giá thấp Simeone. Tuy nhiên, trong tập thể của Atletico đoạt danh hiệu ở 2 mùa giải gần nhất, họ có một sự chuyển dịch lực lượng hết sức êm ả, như Radamel Falcao dễ dàng được Diego Costa thế chỗ, hay Adrian vào sân mỗi khi Arda Turan không chơi tốt. Tuy nhiên, họ đã đi đến đỉnh điểm của thành công và hệ quả tất yếu là các CLB nhiều tiền bắt đầu “hút máu” hàng loạt.

Sự chuyển dịch nhân sự ở Atletico trong 2-3 mùa trước là những dòng chảy tầng, bây giờ là dòng chảy rối với tính ổn định thấp hơn.

Atletico vẫn nợ hơn 100 triệu euro và số tiền này có thể không xóa được nếu không duy trì được thành công sân cỏ trong khoảng 3-4 năm nữa, điều rất khó xảy ra với khả năng chi tiêu vô độ từ Real và Barca. Những ví dụ của lịch sử. Valencia của Rafael Benitez sớm tàn sau khi đoạt La Liga và Benitez sang Liverpool. Deportivo La Coruna mất Roy Makaay sau vài năm chơi xuất sắc. Real Sociedad hụt chức vô địch năm 2003 rồi sau đó chìm nghỉm và 3 mùa sau xuống hạng. Villarreal kề cận khu vực dự Cúp châu Âu rồi sau đó tụt dốc…

Và điểm chung: Tất cả những kẻ nổi loạn ấy đều không đủ tiền để ganh đua với Real lẫn Barca. Mà với tình trạng tài chính của Atletico, có thể họ sẽ là nạn nhân tiếp theo.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm