Liga của các 'ông già': 117 tuổi và tấm gương Valeron

01/07/2015 06:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Có điểm gì chung giữa Juan Carlos Valeron, Manuel Pablo và Juanfran? Họ đều đã và đang chinh chiến ở Liga được hai thập kỷ. Họ có tuổi lần lượt là 40 (Valeron), 39 (Pablo), và 38 (Juanfran) để trở thành bộ ba cầu thủ cao tuổi nhất ở Liga mùa tới.

Tổng cộng, họ có độ tuổi lên tới 117, nhưng Valeron, Pablo, Juanfran chính là "của hiếm" ở Liga, chứ không phải những siêu sao. Sự bền bỉ và dẻo dai của họ là tấm gương cho tất cả học hỏi.

Từ câu chuyện của Valeron…

Chức vô địch Segunda (giải đấu số 2 của TBN sau Liga) của Las Palmas không chỉ mang ý nghĩa giúp đội bóng này trở lại Liga mùa tới, mà nó cũng đem lại cho người hâm mộ cơ hội được chào đón sự trở lại của một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá TBN hơn hai thập kỷ qua. Anh là Juan Carlos Valeron.

Valeron, người vừa tròn "bốn chục" hôm 17/6 vừa qua, tỏ ra bồn chồn bên ngoài đường piste khi đội bóng thời thơ ấu của anh, Las Palmas, bước vào những phút cuối trận play-off thăng hạng lượt về với Real Zaragoza. Las Palmas đang dẫn 2-0, và nếu giữ nguyên tỷ số này, họ sẽ giành quyền lên chơi ở Liga mùa tới (hòa chung cuộc 3-3 nhưng Las Palmas lên hạng nhờ ghi được bàn thắng trên sân khách).

Người ghi bàn thắng quyết định cho Las Palmas là Sergio Araujo với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 85, chứ không phải Valeron (không vào sân trận này). Nhưng tiền vệ có biệt danh "El Flaco" này chính là nguồn cảm hứng xuyên suốt giải đấu của Las Palmas. Cả sân Gran Canaria đã nổ tung sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, bởi Las Palmas đã trở lại Liga sau 13 năm vắng mặt, và Chủ tịch Miguel Angel Ramirez của họ xác nhận rằng Valeron sẽ tiếp tục thi đấu cho họ mùa tới.

Ngay sau khi giành quyền thăng hạng, giữ Valeron ở lại chính là điều đầu tiên mà Las Palmas làm. Và Valeron chẳng khó khăn gì để gật đầu bởi Las Palmas chính là đội bóng anh khởi nghiệp trước khi thành danh ở Deportivo. "Valeron sẽ thi đấu ở Liga mùa tới nên anh ấy có thể nói lời tạm biệt tới tất cả các SVĐ ở TBN", Ramirez nói.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ bóng đá TBN cũng sẽ được một lần nữa chứng kiến Valeron chơi bóng. Anh chính là một trong những tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá TBN ở thế hệ của mình. Valeron không chỉ là một huyền thoại ở Las Palmas và Deportivo, mà anh còn nhận được sự tôn trọng của cả làng bóng đá TBN, và đặc biệt là những CĐV trung lập.

Sự nghiệp của Valeron tưởng như đã chấm dứt năm 2006 khi anh dính liên tiếp hai chấn thương nặng ở đầu gối. Nhưng Valeron đã trở lại sân cỏ sau 2 năm ngồi ngoài với rất nhiều ca phẫu thuật. "Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đang ở đây", Valeron nói sau tiếng còi chung cuộc trận đấu với Zaragoza vang lên, khi anh được vây quanh bởi HLV Paco Herrera, các đồng đội và hàng trăm CĐV.

…đến Pablo và Juanfran

Không nổi bật như Valeron, nhưng Pablo và Juanfran cũng là hai chiến binh kỳ cựu khác rất được tôn trọng ở Liga. Mùa tới sẽ là mùa giải thứ 17 mà Pablo chinh chiến trong màu áo Deportivo, thống kê mà hiếm có cầu thủ nào ở TBN lúc này đạt được. HLV của Deportivo hiện tại là Victor Sanchez del Amo thậm chí còn sinh sau Pablo dù cả hai cùng 39 tuổi.

Còn với Juanfran, con đường bóng đá của hậu vệ này khá giống với Valeron. Họ khởi nghiệp và có lẽ sẽ kết thúc sự nghiệp ở cùng một đội bóng, nhưng trong trường hợp của Juanfran là Levante, đội bóng mà anh đã gắn bó từ 2010 tới nay, sau giai đoạn đầu (1994-1997) bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở đây.

Juanfran sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 16/7 tới, nhưng anh vẫn sẽ là trụ cột của hàng thủ Levante mùa tới, điều mà bất cứ "lão tướng" nào cũng mơ ước.

1 Pablo là người duy nhất trong bộ ba này từng đoạt 1 chức vô địch Liga, với Deportivo mùa 1999-00.

6 Juanfran đã khoác áo 6 đội bóng trong sự nghiệp, bằng cả Valeron và Pablo cộng lại.

70 Tổng số lần khoác áo đội tuyển TBN của Valeron (46), Juanfran (11), và Pablo (13) chỉ là 70.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm