Laporta phải đền bù 29 triệu euro thua lỗ cho Barca

21/10/2014 16:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Joan Laporta và 7 cựu thành viên khác trong Ban điều hành của Barcelona sẽ phải nộp 29 triệu euro. Đây là phán quyết của tòa án sau khi giải quyết đơn kiện của Vicenc Pla.

Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã yêu cầu Joan Laporta và 7 thành viên trong hội đồng quản trị của ông trả số tiền lên tới 29 triệu euro cho Barcelona. Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết dựa trên những căn cứ pháp lý và đơn kiện từ  một thành viên của Barca là Vicenc Pla.

Theo Pla, Laporta và 7 cộng sự của ông có nghĩa vụ bảo lãnh cho khoản lỗ trong ngân sách hoạt động của Barca mùa giải 2002/03, tức mùa giải đầu tiên trên cương vị chủ tịch CLB của Laporta. Nhưng căn cứ vào các khoản lợi nhuận được Laporta và ban lãnh đạo của ông tạo ra ở các mùa giải khác trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp  Tây Ban Nha (LFP) đã miễn cho Laporta và ban lãnh đạo của ông nghĩa vụ bảo lãnh.

Sau khi xem xét Tòa án Tối cao cho rằng LFP không có tiếng nói cuối cùng trong vụ việc, bởi “một nghĩa vụ pháp lý” cho việc bảo lãnh là yêu cầu bắt buộc đối với các CLB thể thao chuyên nghiệp của Tây Ban Nha.



Laporta sẽ phải hoàn trả tiền thua lỗ cho Barca

Theo phán quyết của tòa, trong vòng 2 tháng, Laporta và 7 thành viên trong ban lãnh đạo cũ của ông tại Barca bao gồm Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfonso Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste và Albert Perrin sẽ phải thanh toán khoản tiền 29 triệu euro nói trên.

Laporta đảm đương vị trí Chủ tịch Barca từ năm 2003 - 2010. Dưới triều đại của ông, Barcelona đã có được quãng thời gian rất thành công với 2 chiếc cúp vô địch Champions League cùng 4 danh hiệu vô địch Liga.

Tuy nhiên, về mặt tài chính lại là câu chuyện khác. Khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, Sandro Rosell phát hiện ra rằng tuyên bố Barca kiếm được khoản lãi ròng trị giá 11 triệu euro mùa giải 2009-10  của Laporta là hoàn toàn dối trá. Bản báo cáo tài chính được công bố đã đảo lộn tất cả. Thực tế, Barca không lãi đồng nào mà thậm chí còn lỗ nặng, nâng tổng số nợ của CLB lên 430 triệu euro. Sandro Rosell ngay lập tức tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của thành viên ban lãnh đạo, lôi Laporta ra tòa làm rõ trắng đen.

Laporta luôn khẳng định rằng vụ kiện là chiến dịch nhơ bẩn của Sandro Rosell nhằm chống lại ông. “Họ chính là những kẻ tạo ra cáo buộc. Chúng nấp đằng sau Vincen Pla và muốn làm mất uy tín của chúng tôi. Thật đáng xấu hổ”- Laporta chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với AS. Một đơn kháng cáo cũng đã được Laporta gửi đi nhưng không được chấp thuận.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm