Lá thư mở cho James (và Di Maria)

25/10/2014 08:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bài viết của cây bút Tomas Gonzalez-Martin trên trang ABC.es về sự ra đi của Angel Di Maria và người thay thế anh, James Rodriguez:

James Rodriguez, anh đã phải chịu xấu hổ vì người ta chỉ trích Florentino Perez và bênh vực Angel Di Maria. Anh đã bị chất vấn bởi vì người ta không muốn thừa nhận rằng Florentino Perez đã đánh giá đúng về cầu thủ người Argentina kia.

Chìa khóa của câu chuyện về sự ra đi của anh ta mới là đáng nói: Chính Di Maria đã muốn rời Real để kiếm nhiều tiền hơn. Và anh đã cố làm như thế suốt 2 năm trời, mùa Hè nào, mùa Đông nào cũng chỉ trực hỏi tiền.

Di Maria, anh đã được nhận từ 1,8 cho đến 4 triệu euro cứ mỗi 12 tháng. Nhưng rồi anh cứ đòi thêm nữa, đòi thêm hoài, đòi thêm mãi. Eugenio Lopez, đại diện của anh, lúc nào cũng như con mèo nhe nanh múa vuốt dọa nạt Real. Thế rồi Real chấp nhận tăng lương, 6 triệu euro/mùa. Và anh ta đáp lại, rằng đó là một đề nghị khiếm nhã. Đấy là tiền mà Alonso nhận được khi gia hạn, Ramos nhận được khi tái ký, nhưng với Di Maria như thế là không được.

Đúng với sách lược liên tục đòi thêm tiền, Di Maria và Diego Lopez nói hồi tháng Bảy rằng họ không biết tương lai ra sao. Họ quên khuấy rằng, Di Maria có hợp đồng tới tận 2017. Real Madrid phải mua James Rodriguez trong mùa Hè ấy vì sợ Di Maria dở chứng.

Cầu thủ người Colombia không hề kém cạnh về tài năng. Một con người có cái chân trái nghệ thuật, chuyền những đường chuyền đỉnh cao và ghi những bàn thắng thần sầu. Một cầu thủ hoàn hảo cả công lẫn thủ, và quan trọng hơn là anh thực sự yêu Real Madrid. Và thế là James đến thay thế Di Maria. Khi mà tháng 8 đến, chẳng có đội nào trả 8 triệu euro/mùa cho Di Maria. Angel hốt hoảng và xin ở lại, nhưng Real nói không. Anh không hiểu sao? Real không còn muốn anh nữa rồi, Angel! Họ đã có James rồi, và James trẻ hơn anh 3 tuổi.

Và thế là Di Maria chấp nhận ký với Manchester United để hưởng 5,5 triệu euro/năm sau thuế, thấp hơn so với đề nghị 6 triệu của Real. Giờ thì James đã giành được vị trí chính thức, đã trở thành cầu thủ lớn và hứa hẹn tỏa sáng rực rỡ trong tương lai, còn Angel, anh tiếp bước Oezil và Higuain để rời Madrid.

James Rodriguez đang hạnh phúc với Real Madrid và đường chuyền cho Ronaldo ghi bàn ở Anfield giữa tuần qua được so sánh với những đường chuyền mà Di Maria từng dành cho Ronaldo trong quá khứ. Di Maria có lẽ cũng đang hạnh phúc với Man United!

N.Đ (Dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm