La Masia suy yếu: Còn đâu niềm tự hào của Barca?

27/07/2015 21:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thế giới bóng đá đảo điên vì tiền bạc, nơi các CLB bỏ ra cả đống tiền để đi tới thành công, Barca từng là một ngoại lệ. Barca đào tạo ra các tài năng xuất chúng, đôn họ lên đội một và gặt hái vô số danh hiệu.

Họ làm được điều đó nhờ khả năng đào tạo tuyệt vời của lò La Masia, vốn do huyền thoại Johan Cruyff đề xuất lập ra. Triết lý bóng đá của Barca xuyên suốt các thế hệ từng tu nghiệp ở La Masia, giúp họ sở hữu lối chơi đặc trưng mà không một đội bóng nào có được.

Niềm tự hào La Masia

Phút 14 của trận đấu giữa Barca với Levante hôm 25/11/2012, Martin Montoya được tung vào sân thay Dani Alves, và đó là thời khắc lịch sử của Barca. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, toàn bộ 11 cầu thủ ở đội hình một của Barca đều trưởng thành từ lò La Masia.

“Tôi không chắc liệu những cầu thủ như Iniesta, Pedro, Messi hay Xavi có cơ hội nào để đi tới đỉnh cao ở môi trường bóng đá Anh hay không”, Carlos Folguera, Giám đốc của La Masia nói. “Ở La Masia, khía cạnh thể lực không quan trọng khi so sánh với khả năng đưa ra quyết định, chơi nhanh, kỹ thuật và khả năng đoán trước trước tình huống”.

Phát biểu của Folguera có thể được hiểu rằng Iniesta, Pedro, Messi hay Xavi chỉ có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất khi được thi đấu trong môi trường Barca, nơi họ đã gắn bó với nhau từ nhỏ và có chung một triết lý bóng đá. Ở Barca, chỉ có một cách duy nhất để chơi bóng, đó là làm mọi thứ với trái bóng. Một hệ thống được áp dụng ở mọi ngóc ngách của CLB, từ cấp thấp nhất tới cao nhất.

Vì thế, các bài tập ở La Masia là như nhau cho mọi đội bóng, không kể là lứa tuổi lên 8 hay 16. Không ai biết rõ điều đó hơn Pep Guardiola. Trưởng thành từ La Masia và đá 11 năm cho đội một Barca trước khi trở thành HLV của đội bóng trong giai đoạn 2008-2011.

Barca của Pep, với nòng cốt là những cầu thủ xuất thân từ La Masia, thậm chí còn được coi là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử. Năm 2010, La Masia được cả thế giới nhắc đến khi trở thành lò đào tạo trẻ đầu tiên sở hữu cả 3 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm, là Xavi, Messi và Iniesta.

Barca phải mua sao ngoại vì La Masia suy yếu

Mùa trước, Barca đã giành cú “ăn ba” thứ hai trong lịch sử, nhưng chiến công của họ chẳng dính dáng quá nhiều tới La Masia. Ngoài những trụ cột còn sót lại từ thời của Pep là Xavi, Sergio Busquets và Iniesta, La Masia chẳng còn đóng góp được gì cho đội bóng.

Năm ngoái, La Masia chỉ có Munir, Rafinha và Sergi Roberto là tạo ra đôi chút ảnh hưởng lên đội một. Nhưng thật sự mà nói, họ chẳng có đóng góp gì đáng kể trong cú “ăn ba” của Barca. Họ có đủ khả năng để khoác áo đội một thường xuyên, nhưng vấn đề là liệu những cầu thủ này có được trao đủ cơ hội để phát huy hết tiềm năng?

Câu trả lời có lẽ là không, khi mà Barca vẫn đều đặn đưa về những ngôi sao ngoại quốc mỗi năm. Neymar, Suarez, Rakatic và bây giờ là Arda Turan. Barca giờ chẳng khác gì một “Dải ngân hà” với những ngôi sao đắt giá. Ở chiều ngược lại, ngày càng có nhiều tài năng trưởng thành từ La Masia tìm cách ra đi, mà Bojan Krkic, Thiago Alcantara và Cristian Tello là những ví dụ tiêu biểu.

Không phải ngẫu nhiên mà lò La Masia đang dần trở thành mục tiêu để các đội bóng khác xâu xé. Deulofeu đã chính thức gia nhập Everton sau hai mùa được đem cho Everton và Sevilla mượn, Arsenal đang hỏi mua Sergi Samper với giá 12 triệu euro, bộ ba Munir, Adama và Sandro đã nằm trong tầm ngắm của Bayern.

Có thể những cầu thủ này chưa được trao đủ cơ hội để tỏa sáng, nhưng phải nói một điều rằng còn rất lâu họ mới có thể sánh ngang thế hệ của Busquets, Pedro, Pique, hay Thiago, những người được Pep đôn lên đội một (riêng Pique được Pep mua lại từ Man United).

Tất cả chỉ nói lên một điều rằng La Masia không còn sản sinh ra những tài năng thật sự xuất sắc nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm