Khắt khe như Luis Enrique

29/08/2014 14:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một triều đại mới đã bắt đầu ở Camp Nou và Barca hiện tại không còn bất cứ chút “tàn dư” nào từ thất bại của mùa trước. Không còn những cái tôi, không còn sự thiên vị, không một lời phàn nàn và cũng chẳng còn sự bào chữa. Với Luis Enrique, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo, thậm chí theo hướng nghiêm khắc và chặt chẽ hơn rất nhiều.

Barca, đặc biệt là dưới triều đại Pep Guardiola (2008-2012), chưa bao giờ được biết đến là một đội bóng giàu sức mạnh theo nghĩa đen của từ này. Họ thậm chí đã nhiều lần bị đối thủ “đàn áp”, như ở Bán kết Champions League với Bayern mùa 2012-13 hay trước Atletico năm ngoái.

Nhưng chuyện này sẽ chấm dứt với Enrique. Khi còn thi đấu, Enrique luôn giữ được một thể trạng lý tưởng và khi đã giải nghệ, ông cũng vẫn duy trì được “phom” nhờ chăm chỉ tập thể lực, tham dự các cuộc đua marathon, leo núi và các môn thể thao mạo hiểm. Enrique muốn các học trò cũng làm được như vậy. Thể lực chính là vấn đề đầu tiên mà ông muốn các cầu thủ Barca cải thiện khi bắt đầu nhậm chức.

“Luis Enrique không đòi hỏi khắt khe như mọi người nói. Bởi ông ấy còn đòi hỏi nhiều hơn thế”, tiền vệ Rafinha, người từng làm việc với Enrique ở Celta Vigo mùa trước, tiết lộ.

Enrique có thể không phải là người có tiếng nói quan trọng nhất ở Camp Nou, nhưng ông chưa bao giờ e ngại nói thẳng và không bao giờ chỉ biết gật đầu. Khi bổ nhiệm Tito Vilanova và Gerardo Martino, Barca muốn họ tiếp tục duy trì công việc tuyệt vời của Guardiola đồng thời không được làm các trụ cột phật lòng. Enrique không e ngại điều đó. Ông có chính kiến của mình và sẵn sàng “trảm” bất cứ ai. “Tôi muốn anh ở lại, nhưng đừng phàn nàn gì khi tôi không để anh ra sân”,  Enrique đã nói thế với Xavi.

Gerard Pique, cầu thủ sa sút rất nhiều trong mùa giải vừa qua, cũng không phải là một ngoại lệ khi Enrique tuyên bố rằng trung vệ người TBN không còn là sự lựa chọn đương nhiên ở hàng thủ Barca nữa. Với sự có mặt của Thomas Vermaelen và Jeremy Mathieu, Pique sẽ phải chiến đấu để giành suất đá chính.

“Tôi muốn thấy sự cạnh tranh khốc liệt từ các cầu thủ và tôi muốn tất cả họ cảm thấy rằng họ đều có khả năng đá chính. Ở đây không có khái niệm về sự lựa chọn bất biến”, Enrique nhấn mạnh.

Không phải ngẫu nhiên mà Enrique muốn mua Luis Suarez bằng được. Ông muốn bổ sung sự hiếu thắng vào lối chơi của đội và Suarez là người có thừa phẩm chất này. “Suarez thật tuyệt. Anh ấy có sự cạnh tranh từ trong máu. Chúng tôi cần thêm những ‘bad guy’ (gã hư đốn) bởi trước đây Barca chỉ có mình tôi”, Dani Alves.

Nhưng Alves vẫn còn thiếu. Barca còn có một “bad guy” khác là Enrique, một HLV bướng bỉnh và luôn đòi hỏi cực cao. “Không ai có thể vượt qua chúng tôi về sự quyết tâm. Tôi luôn muốn thấy một tập thể rắn chắc và cạnh tranh quyết liệt”.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm