Kết thúc vụ Sergio Ramos: 'Nếu Ramos đi, Perez cũng sẽ đi theo'

01/08/2015 06:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos đã chấp nhận ở lại, ký hợp đồng mới có thời hạn tới 2020 để trở thành đội trưởng nhận lương cao nhất trong lịch sử Real Madrid. Ở Bernabeu bây giờ chỉ còn Ronaldo, Bale nhận nhiều hơn Ramos. Vở kịch giật gân đã đi đến hồi kết.

Sergio Ramos và Florentino Perez đã chơi trò mèo vờn chuột với nhau trong suốt cả mùa Hè. Ramos là người mở màn khi đánh tiếng với báo chí rằng anh không còn cảm thấy hạnh phúc, rằng anh có mâu thuẫn với ông Chủ tịch.

"Nếu cậu đi, tôi cũng sẽ đi theo"

Vở kịch tiếp tục khi Man United, sắm vai diễn viên quần chúng công khai quan tâm tới trung vệ 29 tuổi. Báo chí Anh cũng tham gia vào vở kịch với cả trăm bài báo, họ khai quật lại phát biểu của Ramos rằng cha anh là fan của "Quỷ đỏ". Rồi kịch tính lên đến cao trào khi Ramos bỏ ngang kỳ nghỉ, đến trung tâm Valdebebas để gặp và nói với tổng giám đốc Jose Angel Sanchez rằng hãy lắng nghe đề nghị của đội bóng Anh.

Perez giữ im lặng và Ramos cũng tạm đình chiến sau khi đã nói rõ thông điệp của mình. Họ chờ đợi và dò xét nhau. Khi Real hội quân trở lại vào ngày 10/7, Flo Perez đã đến gặp các cầu thủ và trao cho Ramos cái ôm nồng thắm trước ống kính báo chí. Ramos sau đó ngoan ngoãn tập luyện, tham gia chuyến du đấu và giữ im lặng tuyệt đối. Thế rồi Perez bay đến Trung Quốc, lần đầu tiên nói chuyện cùng trung vệ người Andalucia về hợp đồng mới. Ramos đồng ý kéo dài hợp đồng thêm 3 năm (hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2017). Chiến tranh lạnh chấm dứt và màn kịch khép lại.

Perez đã trao đổi gì với Ramos ở Trung Quốc? Theo tiết lộ từ chương trình "El Larguero" của đài Cadena Ser, Chủ tịch đã nói với đội trưởng mới rằng: "Cậu nhất định không thể đi được, bởi nếu cậu đi, tôi cũng sẽ đi theo". Kèm theo đó là một đề nghị bom tấn: Ký hợp đồng mới với mức lương 8 triệu euro/mùa sau thuế, chưa kể các khoản thưởng lên đến 1 triệu euro.

Ramos gật đầu ngay, đồng ý ký hợp đồng trước khi mùa giải khởi tranh và trở thành người nhận lương cao thứ ba chỉ sau Cristiano Ronaldo (17 triệu) và Gareth Bale (12 triệu). Ramos cũng sẽ là đội trưởng nhận lương cao nhất lịch sử Real, vượt qua Raul (6,5 triệu) và Iker Casillas (7,5 triệu).

Không yêu nhưng vẫn cần sống chung

Đến lúc này, có thể khẳng định rằng Ramos không hề quan tâm đến Man United. Đội bóng Anh chỉ đơn giản là công cụ để anh "làm giá" với Real trong bối cảnh Man City và PSG đều bị đe dọa bởi Luật Công bằng tài chính. Cựu trung vệ Sevilla hiểu rằng ở tuổi 29, đây là cơ hội cuối để kiếm một hợp đồng lớn. Ronaldo cũng làm những điều tương tự vào năm 2013 để kiếm được hợp đồng với mức lương cao nhất thế giới, khi ấy anh 28 tuổi.

Giờ thì Ramos có thể yên tâm ở lại đến năm 34 tuổi. Nhưng tiền không phải động cơ duy nhất. Khi đồng minh Casillas đã ra đi, Ramos cảm thấy vị thế bị lung lay và quyết định làm một bài test sinh tử. Hoặc là xác lập vị trí, hoặc là bước lên tấm thảm đỏ Man United đã trải.

Perez có lẽ biết rõ điều đó. Ông trùm xây dựng vốn dĩ quá lọc lõi và càng tỉnh táo hơn sau nhiều năm vừa hợp tác, vừa đấu tranh cùng Jorge Mendes. Perez hiểu rõ Ramos và người anh trai Rene đang đấu trí với mình nhưng không thể không thỏa hiệp bởi sinh mệnh chính trị của ông nằm ở Ramos.

Real vừa đi qua mùa bóng trắng tay. Perez lại đuổi vị HLV trưởng được đa số Madridista ủng hộ, rước về một người chẳng ai mong muốn, và chia tay người đội trưởng đã gắn bó 25 năm. Đã có những tiếng la ó đòi Perez từ chức và nếu tân đội trưởng Ramos cũng đi nốt, chiếc ghế đang lung lay sẽ càng chao đảo.

Perez không hề có ý đùa khi nói rằng nếu Ramos đi, ông cũng đi theo. Ông cần có Sergio ở đây, cần lắm những cái ôm như ở Valdebebas, dù cư dân mạng có thể ác ý ghép ảnh Ramos cầm dao và sẵn sàng đâm sau lưng ông.

Ramos đã chịu nhận Cúp

Sergio Ramos tuần trước đã từ chối đại diện cho Real Madrid lên nhận Cúp vô địch International Champions Cup ở Australia. Thời điểm đó, tương lai của trung vệ 29 tuổi vẫn chưa được đảm bảo và bằng cách "nhường" Ronaldo cùng Arbeloa lên nhận giải, anh gián tiếp gửi thông điệp đến ban lãnh đạo Real Madrid.


Hành động ấy là nước cờ cuối cùng của Ramos và Chủ tịch Flo Perez đã buộc phải đặt máy bay đến Trung Quốc, sự kiện vốn không có trong lịch trình (ban đầu Perez dự kiến đợi cả đội trở về Madrid sau khi kết thúc chuyến du đấu Viễn Đông mới gặp Ramos). Sau cuộc nói chuyện, khúc mắc giữa Perez và cầu thủ người Andalucia đã được giải quyết và Ramos đồng ý ký hợp đồng mới. Bởi vậy mà sau khi thắng AC Milan trong loạt luân lưu để đoạt tiếp danh hiệu International Champions Cup ở Trung Quốc, Ramos đã chịu đại diện cho đội lên nhận Cúp.

Ramos còn thể hiện uy quyền của người mang băng đội trưởng bằng cách tập hợp đủ cả đội để chụp hình ăn mừng danh hiệu. Nó khác xa so với một tập thể Real như rắn không đầu đã tan rã sau trận thắng Man City 4-1 ở Melbourne, khi ấy có 16 trên 27 thành viên nán lại để chụp ảnh, Ramos cùng 10 người khác đã trốn vào phòng thay đồ để tắm rửa.

Sau khi giành được 2 chiếc Cúp mang tính chất lễ nghi, Real cuối cùng đã dàn xếp được những vấn đề nội bộ để hướng tới mùa bóng mới. Họ còn 3 trận giao hữu nữa trước khi chơi trận mở màn La Liga gặp Sporting Gijon ngày 23/8.

9 -  Bản hợp đồng mới Ramos sắp ký sẽ có thời hạn đến năm 2020 và mang lại thu nhập 9 triệu euro/mùa (8 triệu lương + 1 triệu tiền thưởng).

3 - Sau khi ký hợp đồng, Ramos sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ ba tại Real, sau các siêu sao Ronaldo (17 triệu euro/mùa) và Bale (12 triệu euro/mùa).

15 - Nếu đi đến hết bản hợp đồng mới, Ramos sẽ có 15 năm thi đấu chuyên nghiệp cho Real Madrid, sánh vai cùng các đàn anh Raul (1994-2010), Casillas (1999-2015) trong ngôi đền huyền thoại của Real.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm