“Kẻ thù” mới của Mourinho

22/03/2012 09:53 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) – Sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trên sân của Villarreal, HLV Jose Mourinho đã có thêm một “kẻ thù” mới: trọng tài Paradas Romero.

Thái độ của HLV người BĐN và toàn bộ thành viên của Real Madrid sau trận hòa trên sân El Madrigal chỉ rõ một điều rằng họ căm ghét trọng tài Romero “đến tận xương tủy”. Không thế sao được khi vị trọng tài này đã truất quyền thi đấu của Sergio Ramos và Mesut Oezil, đồng thời rút thẻ đỏ đối với cả Mourinho lẫn trợ lý Rui Faria. Như vậy, ở trận đấu sắp tới tại Liga với Real Sociedad, Real sẽ mất nguyên bộ đôi trụ cột Ramos và Oezil trên sân đồng thời không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Mourinho. Chưa hết, với chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận đấu với Villarreal, tiền vệ Lass Diarra cũng đã “sưu tập” đủ 5 thẻ và sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu kế tiếp.


Mourinho bị truất quyền chỉ đạo - Ảnh Sport

Có lẽ vì thế mà sau trận đấu, cả Mourinho lẫn trợ lý Aito Karanka đều bỏ cuộc họp báo thường lệ, trong khi hàng loạt cầu thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đồng loạt lên tiếng công kích trọng tài. Pepe đã gọi trọng tài là “đồ con đĩ” trong khi Cristiano Ronaldo ba lần nói trọng tài ăn cắp.

Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho “có chuyện” với Romero bởi hồi tháng 11/2010, chiến lược gia người Bồ từng nổi đóa với vị trọng tài này trong trận đại thắng 5-1 của Real Madrid trước Real Murcia thuộc vòng 1/16 Copa del Rey. Ở trận đấu đó, do bất bình với việc Arbeloa bị truất quyền thi đấu, Mourinho đã tranh cãi quyết liệt với Romero, dẫn đến việc ông bị tước quyền chỉ đạo giống như trận hòa với Villarreal vừa qua.

Chính vì vậy, không quá lời khi nói rằng Romero là “kẻ thù” mới nhất của Mourinho trong giới “cầm cân nảy mực” sau Ovrebo, Busacca và Stark, những trọng tài cũng từng khiến chiến lược gia người Bồ nổi cáu khi điều khiển các trận đấu của đội bóng do ông dẫn dắt tại đấu trường châu Âu.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm