Kaka ra mắt Real Madrid: Mang những chiếc cúp tới Bernabeu

30/06/2009 12:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Trong hành lý mà Kaka đem tới Madrid có chiếc Cúp các Liên đoàn châu lục (Confed Cup) cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đó là điềm lành dự báo ngôi sao người Brazil cũng sẽ giúp Real giành được những danh hiệu cao quý, hay sẽ trở thành gánh nặng níu bước chân anh?

Món quà ngày ra mắt

Vô địch Confed Cup không phải là một thành tích gì đó quá ghê gớm. Đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này cũng vậy. Nhưng với Kaka, thì những gì mà anh thể hiện ở Confed Cup 2009 có ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất, đây là giải đấu lớn đầu tiên mà Kaka đóng vai trò đàu tàu của đội tuyển Brazil theo đúng nghĩa, với chiếc áo số 10 trên lưng, như một cuộc diễn tập cho World Cup diễn ra vào năm tới.

Còn nhớ, tại World Cup 2002, Kaka dự giải với tư cách là em út và chỉ được ra sân trong vài chục phút ở trận gặp Costa Rica. Khi ấy, Brazil được xây dựng xoay quanh Rivaldo và Ronaldo. Tại World Cup 2006, dù đã tỏa sáng trong màu áo Milan, song cấp bậc của Kaka ở đội tuyển Brazil trên đất Đức cũng còn dưới cả Ronaldinho, Ronaldo lẫn Adriano. Tại Copa America 2007, khi Brazil lên ngôi vô địch thì Kaka cũng không có mặt do bị chấn thương. Nhưng lần này, Dunga đã không giấu diếm ý định đặt trọn niềm tin vào ngôi sao trị giá 65 triệu euro. Điều đó cũng đã được khẳng định từ vòng loại World Cup 2010, khi Kaka được tín nhiệm mang trên lưng chiếc áo số 10, thay vì Ronaldinho.

Đêm nay Kaka chính thức ra mắt ở Real

Ơn Chúa, như Kaka vẫn thường làm mỗi lần ăn mừng bàn thắng, niềm tin của Dunga đã được đặt đúng chỗ. Tại vòng loại, Kaka đang là chân sút hàng đầu của Selecao với 5 bàn thắng, giúp đội nhà vươn lên dẫn đầu khu vực Nam Mỹ. Còn tại Confed Cup lần này, cho dù Kaka chỉ trực tiếp ghi 2 bàn vào lưới Ai Cập ở trận ra quân, song ảnh hưởng của anh lên lối chơi của toàn đội đã bao trùm trong suốt cả giải đấu, đặc biệt là trong trận chung kết. Anh có mặt gần như trên khắp mặt sân, khi hì bật bóng với Andre Santos bên cánh trái, lúc thì chồng biên với Maicon bên cánh phải. Chính sự năng động của Kaka là chìa khóa giúp Brazil làm nên cuộc lội ngược dòng thành công, chưa kể anh còn có một bàn thắng không được trọng tài công nhận, dù bóng đá đi qua vạch vôi. Nhưng chừng đó cũng là đủ để Kaka xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng như giải đấu, món quà hết sức ý nghĩa chính thức ra mắt Real Madrid vào đêm nay.

Giành lại ngôi số 1

Vài ngày trước, trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe, Kaka đã khẳng định mục tiêu của anh là giành Quả bóng Vàng thứ hai, trong màu áo Real Madrid. Câu nói đó được nhiều người chờ đợi, khẳng định tham vọng cần có của một ngôi sao lớn, cho dù trong môi trường mới, anh không chỉ phải đua tài với Messi mà với chính người đồng đội Cristiano Ronaldo. Trước khi hai cầu thủ này nổi lên thì Kaka đã là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và rõ ràng sự tỏa sáng của họ trong hai năm qua đã khiến ngôi sao người Brazil bị lu mờ. Nhưng giờ, Kaka đang có động lực rất lớn để giành lại vị thế của mình sau khi đã đoạt những danh hiệu chính của Confed Cup. Dunga cũng đã dành cho anh một vị trí trung tâm của ĐT Brazil ở World Cup năm tới. Nghĩa là bệ phóng đã có đủ, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chính Kaka.

Tuy vậy, Kaka cũng cần phải hiểu rằng sức ép rất lớn cũng đang chờ đợi anh. Nó không chỉ đến từ món tiền 65 triệu euro, những kỳ vọng của các CĐV Real, mà còn đến từ những góc khuất ở sân Bernabeu. Hơn thế nữa, cái dớp từng xảy đến với những cầu thủ từng tỏa sáng ở Confed Cup, mà gần nhất là người đồng đội Adriano (tỏa sáng năm 205, mờ nhạt năm 2006 và giờ đã trở về Brazil), cũng sẽ là một trở lực khác đe dọa cản bước Kaka. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên, Kaka sẽ phải tự thân vận động, chứ không thể trông mong vào vị Chúa lòng lành mà anh vẫn thường hướng đến sau mỗi lần ghi bàn…

Chưa rõ số áo

Lễ ra mắt của Kaka sẽ được bắt đầu vào lúc 20h30 tối nay theo giờ địa phương (tức 1h30 ngày 1/7 theo giờ Việt Nam), tại sân Santiago Bernabeu. Dự kiến, sẽ có khoảng 500 nhà báo cùng với 50 đài truyền hình tới đưa tin trực tiếp, trước sự chứng kiến của 5 vạn CĐV Real. Tuy nhiên, vẫn rõ Kaka sẽ mang số áo nào ở Real. Ban đầu, nhiều người tin rằng Kaka sẽ mang áo số 5 như Zidane trước đây, song có vẻ ngôi sao người Brazil không “kết” số áo đó. Anh đang lựa chọn giữa số 10 (như ở đội tuyển Brazil), số 22 (ngày sinh của anh, như ở Milan).

Cũng không loại trừ khả năng Kaka sẽ ra mắt với chiếc áo chưa có số, điều chưa từng xảy ra với những lần ra mắt của các Galactico trước đây trong “kỷ nguyên Perez I”. Mặc dầu vậy, những ngày qua thì Real cũng đã bán được hơn 2000 chiếc áo có đề tên Kaka nhưng chưa có số. Hiện trong gian hàng chính thức của Real mới chỉ bán 3 mẫu áo sử dụng cho mùa giải mới mà đã có số, là của Casillas (số 1), Sergio Ramos 4) và Raul (7).

Theo kế hoạch đã được ấn định thì vào thứ Năm tới, Real sẽ làm lễ ra mắt cho Raul Albiol, còn thứ hai tuần sau (6/7) thì tới lượt Cristiano Ronaldo, và đó được dự đoán sẽ là một lễ ra mắt theo đúng kiểu Hollywood.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm