James Rodriguez: Khát khao bầu trời Champions League

05/05/2015 14:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở sân chơi Champions League, James Rodriguez vẫn chỉ là một cánh chim lạ giữa biển trời mênh mông. James khát khao tỏa sáng, như cái cách anh đã bùng cháy cùng Colombia ở World Cup 2014.

James mới chỉ có một bàn cho Real ở sân chơi này và trước Juventus, anh muốn tên của mình lại được xướng lên trong bài ca chiến thắng ở Turin.

Niềm khát khao từ nhỏ

James chơi cho đội trẻ Pony, nơi có Học viện bóng đá Tolimense. Cậu nổi trội hơn so với phần còn lại cùng trang lứa. Khi được đào tạo bài bản, James trưởng thành rất nhanh. Cậu học hỏi, biết tiếp thu những gì tốt nhất để phát huy tài năng của mình. Quan trọng hơn, James biết nhìn vào thất bại của những người khác, để lấy đó làm bài học cho mình.

Tấm gương lớn nhất của cậu là Wilson James Rodriguez, bố của James. Ông Wilson từng là một cầu thủ, nhưng do bị chấn thương hành hạ, ông đã tìm đến rượu và phá hỏng sự nghiệp dang dở. Chứng kiến nỗi đau của cha, James không muốn đi vào vết xe đổ. Với sự nỗ lực cao nhất, cậu đã vượt qua những thách thức để trưởng thành hơn.

Năm 2008, James rời Envigado để chuyển sang thi đấu cho CLB Banfield của Argentina. Hai năm sau, James chia tay Banfield để chuyển sang Bồ Đào Nha. Dù còn trẻ, James nhanh chóng thích nghi để trở thành một phần quan trọng trong bộ khung chiến thắng của HLV Jesualdo Ferreira. Cùng người đàn anh Falcao, James có 3 chức vô địch Bồ Đào Nha, 1 cúp QG Bồ Đào Nha, 1 siêu cúp Bồ Đào Nha và 1 Europa League. Đó cũng là lý do vì sao Monaco dám bỏ tới 38 triệu euro để đưa James về nước Pháp trong mùa Hè năm 2013.

Chỉ sau một năm, mức phí chuyển nhượng của James Rodriguez tăng gấp hơn 2 lần. Real Madrid quyết định bỏ ra 80 triệu euro để đưa anh từ Monaco về Bernabeu.

Quyết chinh phục Champions League

James còn nhớ rất rõ ngày Uruguay gặp Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2014. Ở trận ấy, anh đã có một khoảnh khắc rực sáng. James dùng ngực hứng trái bóng và tung ra cú volley tuyệt đỉnh đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới của Uruguay.

“Bóng đá cần những cầu thủ có cá tính để thực hiện những bàn thắng tuyệt vời như thế này”, HLV của Uruguay Oscar Tabarez khi ấy đã phải thừa nhận. “Với khoảnh khắc ấy, cậu ấy là cầu thủ hay nhất World Cup này”.

James không khiêm tốn. Anh nhìn thẳng vào những gì mình có. Trên mạng xã hội, cầu thủ trẻ này còn tự nhận mình là “con của Chúa”.

Theo tiết lộ của bà Pilar Rubio, mẹ của James thì “thằng bé từng là một đưa hay xấu hổ và e thẹn”. Nhưng James của hiện tại đã khác. Kể từ khi gắn với trái bóng, James luôn cho thấy quyết tâm và khát vọng của mình. “Mỗi trận ra sân nó đều chơi như thể đó là trận đấu cuối cùng của mình”, ông Armando Calderon, HLV đội trẻ của Học viện bóng đá Tolimense nói. “James không chấp nhận bất cứ thất bại nào, ngay cả khi đó chỉ là một trận đấu trên Play Station”, bà Pilar Rubio tiết lộ.

Ở Real Madrid,  James từng có quãng thời gian khó khăn khi phải cạnh tranh vị trí chính thức. Khi có được chỗ đứng trong đội một, James lại bị chấn thương hành hạ. Nhưng ý chí của James không bao giờ bị đánh gục. Tiền vệ 23 tuổi nỗ lực hồi phục trước thời hạn, đóng góp những giá trị quan trọng trong chuỗi trận thành công gần đây của Real Madrid.

“Tôi vẫn muốn mình cần phải làm được nhiều hơn thế”, James nói. “Tôi chưa khẳng định được mình ở sân chơi Champions League. Bạn không thể nói rằng mình đã chơi tốt khi mới chỉ đóng góp 1 bàn thắng cho CLB”.

Với James, một khoảnh khắc diệu kì như ở World Cup 2014 là điều mà anh đang tìm kiếm. Rất có thể, trước Juventus, khi đội bóng rơi vào cảnh thiếu hụt nhân sự, James sẽ lại là người định đoạt số phận trận đấu.

80 Để mua James Rodriguez, Real Madrid đã phải trả cho Monaco số tiền lên tới 80 triệu euro, hơn 2 lần số tiền Monaco mua anh từ Porto.

1 Ở Champions League, James mới chỉ đóng góp 1 bàn thắng. Đó là pha lập công trong trận đấu với Basel ở vòng bảng.

13 Trên khắp mặt trận, James có 13 pha lập công cho Real Madrid. Hiện anh cũng có 10 đường kiến tạo để đồng đội lập công.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm