James Rodriguez: Galactico thầm lặng

13/05/2015 19:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Họ (Real Madrid) chiêu mộ James Rodriguez để bán được nhiều áo hơn. Anh ta đơn thuần là một sản phẩm marketing của họ”, cựu HLV đội tuyển Argentina, Cesar Luis Menotti nói sau khi James hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Real Madrid.

Nhận định của Menotti ban đầu có vẻ đúng. Trước khi tới Bernabeu, James mới chỉ khoác áo hai đội bóng tầm trung ở châu Âu là Porto và Monaco. Phải tới World Cup 2014, James mới thực sự gây ấn tượng với 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo cho đội tuyển Colombia. Tuy nhiên, Real vẫn quyết định bỏ ra 80 triệu euro để chiêu mộ James, khi anh mới 23 tuổi. Tiềm năng của James là rất lớn, nhưng bỏ ra tới 80 triệu euro cho một cầu thủ trẻ chưa đạt tới tầm siêu sao như James là một nước cờ khó hiểu của Real Madrid.

Vì thế, James được ví như là một chiêu bài kinh doanh của Real, khi mà hình ảnh của anh nổi như cồn sau giọt nước mắt ở World Cup 2014. Hình ảnh hoàn hảo, không tỳ vết của James rất thích hợp với chiến lược toàn cầu của Real.

Quan trọng hơn, HLV Carlo Ancelotti không có kế hoạch chiêu mộ mẫu cầu thủ như James. Ông không cần một tiền vệ tấn công như James khi đã có Angel di Maria, nhưng cuối cùng Carletto phải chịu thua Flo Perez. Bán Di Maria và mua James là một quyết định khó hiểu của Perez trong mắt nhiều người.

Diego Simeone coi Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất của Real, còn Menotti coi việc bán anh là một “sự bất công”. Có thể nói, Perez là người duy nhất hào hứng với James ngay từ đầu và cho tới lúc này, anh là một bản hợp đồng thành công của Real.

James đã chứng tỏ được khả năng của anh ngay từ trận đấu đầu tiên với Real Madrid, và trở thành một trong những cầu thủ “con cưng” của Ancelotti (bằng chứng là James luôn đá chính mỗi khi lành lặn). Con số 16 bàn thắng ghi cho Real (rất cao với một tiền vệ) trên mọi đấu trường mùa này không nói hết đóng góp của James cho Real.

Ngôi sao người Colombia đến Bernabeu một cách ầm ĩ nhưng khi đến Real, anh thi đấu như một chiến binh thầm lặng, dù ghi không ít bàn thắng. Đó là một sự khác biệt lớn giữa James với Gareth Bale. Cầu thủ người xứ Wales có vẻ muốn được công nhận là một siêu sao, nhưng James thì khác. Anh sẵn sàng sống dưới cái bóng của Ronaldo hay bất cứ ai khác để giúp đội bóng chiến thắng.

Đó là lý do tại sao ngay khi trở lại sau chấn thương, James đã đánh bật Isco khỏi đội hình xuất phát, cho dù cựu tiền vệ Malaga luôn chơi cực hay và được các CĐV Real yêu mến. Ancelotti từng nói hồi tháng 2 khi James chấn thương rằng vị trí chính thức của Isco là điều không phải bàn cãi. Nhưng hiện tại, ông đã phải “nuốt lời” bởi James quá quan trọng với Real.

Nếu Real cần một cầu thủ vừa có thể thi đấu như một chiến binh, vừa có khả năng săn bàn như một tiền đạo thượng thặng hay kiến tạo như một “số 10” thực thụ, James là người thích hợp nhất. Trong trận lượt đi với Juventus ở Turin, James có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Real, và các CĐV Real đang kỳ vọng anh sẽ làm được điều tương tự ở Bernabeu đêm nay, cho một cuộc ngược dòng.

“James là tài năng đặc biệt”

“Với tôi, những tài năng đặc biệt là những người làm mọi thứ hoàn toàn theo cách không phải thông thường. Diego Maradona, Lionel Messi, Luis Suarez, và James Rodriguez là những người như vậy. Họ sở hữu những phẩm chất trời phú để trở thành đặc biệt. Tôi tin rằng James là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 và tôi chẳng hề quá lời”, HLV Oscar Tabarez của đội tuyển Uruguay nói về James.


Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm