Isco: Đá hay, rồi sao nữa?

13/02/2017 19:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Isco, một trong số hai điểm đáng hài lòng nhất của Zidane trong trận thắng Osasuna, bên cạnh kết quả gặt hái được từ sự thay đổi chiến thuật, đã chơi một trận đủ để khiến HLV người Pháp tin rằng, đội bóng Hoàng gia sẽ giành được chức vô địch lần đầu tiên sau 5 năm. Tiền vệ người Benalmadena không thật sự chơi hay so với chính anh, nhưng chắc chắn là ăn đứt những ngôi sao như Ronaldo hay Karim Benzema ở trận này.

Dù hiệp một là khoảng thời gian tương đối nhạt nhòa của Isco, anh chơi bóng rườm rà, thích phô diễn kĩ thuật nhiều hơn là tổ chức trận đấu cùng với Luka Modric. Nhưng 45 phút hiệp hai mới là một Isco mà tất cả đều biết, anh chơi cơ động cả trong tấn công lẫn phòng ngự (pha tranh chấp của Isco còn khiến Tano bị chấn thượng nặng), cảm nhận không gian cực tốt và tỏ ra nguy hiểm khi đá rộng theo chiều ngang của sân. Anh đọc trận đấu rất tốt và giúp cho Real Madrid kiểm soát được lố chơi của đội chủ nhà, mà bàn thắng vào lưới Osasuna là chi tiết chứng minh tiền vệ 25 tuổi này tập trung vào trận đấu này nhiều đến thế nào, khi đó còn không thật sự là một cơ hội rõ ràng.

Isco giống như bất kì cầu thủ dự bị nào khác của Dải thiên hà như James Rodriguez, Morata hay Asensio, luôn chơi tốt mỗi khi vào sân, và càng khiến cho HLV người Pháp tin rằng, đội bóng của ông có chiều sâu tốt nhất ở La Liga. Nhưng nếu Isco cứ chờ đợi vào sự hào phóng của Zidane, hẳn anh luôn sẵn sàng tâm lý cho việc đóng đinh trên ghế dự bị. Nhưng nếu anh cũng giống như Alvaro Morata, cảm thấy việc không phải là lựa chọn hàng đầu cho mỗi trận đấu, và giúp đội bóng giành chiến thắng mới là điều quan trọng, thì tiền vệ 25 tuổi này cứ tận hưởng đời cầu thủ theo cách như vậy.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm