Iniesta: “Với tôi, Valdes là thủ môn xuất sắc nhất thế giới”

22/01/2013 19:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Andres Iniesta, được biết đến là người bạn thân nhất của thủ thành Victor Valdes tại Barca, vào đêm qua đã có cuộc họp báo tại Ciutat Esportiva. Iniesta đã có những phát biểu xoay quanh việc Valdes từ chối gia hạn hợp đồng với Barca.

“Đó là quyết định của cá nhân Valdes. Tôi muốn thảo luận về chuyện đó một cách tự nhiên nhất… Valdes đã khởi nghiệp ở đội một Barca này 10 năm về trước, anh ấy đã trải qua mọi cấp bậc đào tạo của La Masia cũng như đã trải qua biết bao giai đoạn của CLB. Công việc của anh, sự thể hiện của anh đã giúp anh trở thành một phần không thể thiếu ở đây. Trải qua những thời khắc khó khăn, Valdes đều vượt qua. Anh giành 5 danh hiệu Zamora và tôi nghĩ những danh hiệu của Barca suốt những năm qua sẽ không thể có được nếu thiếu Valdes. Anh là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất lịch sử CLB.” Iniesta mở đầu cuộc họp báo.


Andres Iniesta xem Valdes là người bạn thân nhất của anh tại Barca - Ảnh: Getty

Anh tiếp tục nói: “Chúng ta không chỉ đang nói về một cầu thủ, mà chúng ta còn đang nói về một trong những người đã gắn bó với FC Barcelona suốt 20 năm qua. Valdes quyết định rời CLB anh gắn bó gần như cả đời, rời bỏ các đồng đội anh gắn bó từ nhỏ. Valdes đã cống hiến không phải 100% mà là 200% cho CLB này. Anh đã rất khó khăn để nói không với CLB nhưng đó là quyết định của anh ấy và Valdes đã suy nghĩ về nó rất lâu.”

Với việc sẽ phải chia tay người bạn thân nhất tại Barca, Iniesta bồi hồi nói: “Tôi và Victor có một mối quan hệ vô cùng gắn bó. Dĩ nhiên Valdes đã từng đề cập đến chuyện chia tay Barca với tôi từ trước, nhưng đó là một vấn đề mang tính cá nhân. Tôi, với tư cách là một cầu thủ bóng đá, tôi không hề muốn phải chia tay Valdes, thủ môn mà tôi xem là xuất sắc nhất thế giới. Nhưng ở cấp độ cá nhân, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy bởi mỗi con người có cuộc sống của riêng họ. Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. Và tôi sẽ luôn bên cạnh anh ấy bất cứ lúc nào anh cần.”

Khi được hỏi về thái độ và cách phản ứng của công chúng trước quyết định của Valdes, Iniesta nhận xét: “Tôi cảm thấy hoài nghi về phản ứng của dư luận. Tôi tin về sau họ sẽ dành cho Valdes những tràng pháo tay và sự tôn vinh anh đáng nhận được. Camp Nou sẽ nồng nhiệt gọi tên Valdes. Bởi sẽ thật bất công nếu mọi người không còn tiếp tục ủng hộ Valdes. Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta ném đá vào chính những gì thuộc về chúng ta. Tôi tin người hâm mộ sẽ đủ sáng suốt. Valdes vẫn sẽ là một phần của đội bóng cho đến hết mùa giải, chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục danh hiệu vào cuối mùa, đó là mục tiêu trên hết của cả đội.”

Bàn về những sự thay thế Valdes trên thị trường chuyển nhượng, Iniesta cho rằng: “Sẽ rất khó để tìm ra người thay thế. Giờ tôi không thể nghĩ tới một thủ môn nào khác. Thủ môn của tôi là Victor và cho đến khi nào anh  vẫn còn ở đây, anh vẫn sẽ mãi là thủ môn số 1 của chúng tôi.”

Liên hệ đến cá nhân, phóng viên hỏi về dự định tương lai của Iniesta và anh khẳng định: “Mong ước của tôi là được kết thúc sự nghiệp tại Barca. Điều ngăn trở duy nhất mong ước đó chính là phong độ, màn trình diễn tương lai của tôi. Khi nào tôi không thể tiếp tục thi đấu được nữa, hoặc CLB quyết định đã đến lúc tôi nên dừng lại, khi ấy tôi sẽ từ giã sự nghiệp.”

Ngoài vấn đề xoay quanh Valdes thì Iniesta cũng trả lời những câu hỏi xoay quanh bầu không khí đội bóng sau trận hòa đáng tiếc trước Malaga và sau đó là trận thua đầu tiên tại Liga trước Real Sociedad. “Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là đánh giá lại hoàn cảnh để xoay chuyển cục diện. Chúng tôi đều rất cảnh giác và ý thức, chúng tôi biết mọi thứ rất khó khăn, mọi thứ đều có giá của nó cả. Đó là sự thật chứ không phải chỉ là lời nói sáo rỗng. Những gì đang diễn ra là bộ mặt rất thật của bóng đá.” Iniesta cho biết.

Trận đấu sắp tới của Barca là trước Malaga trong trận lượt về tứ kết Cúp nhà Vua tại La Rosaleda. Trong trận lượt đi, Malaga đã có lợi thế lớn khi cầm hòa Barca 2-2. Dẫu vậy, Iniesta tin rằng đội bóng của anh đủ mạnh để giành quyền đi tiếp vào vòng sau: “Chúng tôi không có ý định rời bỏ giải đấu này. Chúng tôi sẽ tập luyện hết mức để đảm bảo khi hành quân đến Malaga toàn đội có trạng thái thể lực sung mãn nhất. Chúng tôi đang là nhà vô địch của giải đấu và chúng tôi phải tự tin vào khả năng giành chiến thắng để đi tiếp vào bán kết của bản thân.”

Trong khoảng 10 ngày tới, Barca sẽ không có sự chỉ huy của HLV Tito (hiện ông đã sang Mĩ lần hai để điều trị hóa trị và xạ trị cho căn bệnh ung thư tuyến mang tai của mình). Về điều này, Iniesta chia sẻ: “Chúng tôi an tâm khi biết Tito đang làm những gì cần thiết nhất cho sức khỏe của ông ấy, và bản thân chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình. Toàn đội sẽ cống hiến hết mình để giành chiến thắng và vượt qua các trận đấu tới, đó xem như là món quà mà chúng tôi dành tặng Tito.”

Cuối cùng, về việc Guardiola sẽ dẫn dắt Bayern Munich kể từ mùa giải tới, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 bình luận: “Guardiola là sự lựa chọn tốt nhất cho bất kỳ một đội bóng nào, và ông ấy đã đến một trong những CLB xuất sắc nhất châu Âu. Sự trở lại của Pep là tin vui cho Bayern cũng như cho nền bóng đá thế giới, Với Bayern, họ sẽ hưởng lợi rất nhiều bởi Pep là một HLV giàu kinh nghiệm, là một người thầy vĩ đại, luôn mang đến cho các học trò nhiều bài học bổ ích.”

Cự Giải
Theo AS và Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm