Iniesta thanh minh: “Họ đã đẩy tôi”

16/01/2012 20:16 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Tiền vệ ngôi sao của Barcelona đã bày tỏ sự bức xúc sau khi dư luận cho rằng anh đã ăn vạ trong trận đấu gặp Betis.

Trong cuộc đối đầu với Betis, Iniesta đã nhận thẻ vàng khi bị trọng tài cho rằng đã giả vờ ngã trong vòng cấm khi va chạm với Montero.Tình huống gây tranh cãi đó diễn ra ở hiệp 2, khi Iniesta đột phá trong vòng cấm và bị Montero truy cản. Và tiền vệ tấn công của Barca cho rằng thẻ vàng dành cho anh là không công bằng bởi anh không hề có chủ định ăn vạ.



Iniesta (trái) kêu oan- Ảnh Getty

“Tôi hi vọng chiếc thẻ sẽ được xóa khi những người có thẩm quyền xem lại băng quay chậm. Tôi không hề cố ý ngã trong vòng cấm, chính cầu thủ Betis đã đẩy tôi. May mắn rằng việc tôi dính thẻ đã không ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu”, Iniesta bày tỏ sự bức xúc trên trang web của Barcelona.

Ngoài ra, Iniesta cũng ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Betis mặc dù họ phải chấp nhận rời Camp Nou với trận thua 2-4. “Chúng tôi biết trước rằng đó sẽ là trận đấu khó khăn bởi Betis là một đội bóng lớn. Họ có tinh thần thi đấu rất tốt và đã thể hiện điều đó bằng màn trình diễn của mình. Khi chúng tôi cần kiểm soát bóng nhiều hơn, họ đã phản công và ghi bàn nhưng cuối cùng chúng tôi đã cố gắng tìm đến chiến thắng. Trong mỗi trận đấu, luôn có những thời khắc tuyệt vời và khó khăn nhưng điều quan trọng là bạn phải nỗ lực hết sức có thể” vẫn lời Iniesta.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm