Iker Casillas: Người Madrid đang thiếu tôn trọng 'thánh Iker'

27/05/2015 18:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với Real Madrid, Iker Casillas đã có tất cả những danh hiệu cao quý nhất. 15 năm đỉnh cao cống hiến cho CLB, Casillas xứng đáng được tôn vinh như một huyền thoại. Nhưng người Madrid dường như lại muốn bỏ qua những giá trị ấy.

Mỗi CLB bóng đá luôn có một huyền thoại. Mỗi huyền thoại luôn để lại những ảnh hưởng lớn lên cả đội bóng. Ngày họ chia tay, cũng là ngày CLB cảm thấy hụt hẫng, đầy tiếc nuối. Xavi hay Gerrard đã để lại những cảm giác ấy, nhưng với Iker Casillas, liệu anh có một ngày chia tay trọn vẹn như thế?

Nhìn từ Xavi và Gerrard…

Hôm thứ Bảy, trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp ở Liga tại Camp Nou, Xavi đã khóc. Anh không thể ngăn những dòng lệ khi cầm micro phát biểu trước gần trăm nghìn CĐV Barca. Đáp lại những cảm xúc ấy, cả Camp Nou vang lên những tiếng gọi thân thiết “Xavi. Xavi. Xavi…”. Trong ngày chia tay một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, Barca đã làm những gì tốt nhất để tri ân tiền vệ tài ba này.

Ở nước Anh, Liverpool chìm trong khủng hoảng. Bữa tiệc chia tay Gerrard ở Anfield vì thế không trọn vẹn, khi Liverpool để thua 1-3 trước Crystal Palace. Bất chấp kết quả tệ hại ấy, các CĐV của đội bóng thành phố cảng nước Anh vẫn dành cho huyền thoại của họ những tình cảm chân thành nhất. Với họ, Gerrard có thể không giúp CLB giành nổi một chức vô địch Premier League nào, có thể bị cho là “biểu tượng của thất bại” (như một số kẻ độc mồm) nhưng hình ảnh, khí chất của anh vẫn gắn chặt với mảnh đất Anfield.

Sự thăng trầm của cả một đội bóng không thể quy trách nhiệm cho riêng một huyền thoại. Xavi may mắn được chơi ở một tập thể mạnh với nhiều ngôi sao lớn. Đó là bước đệm đưa anh tới những thành công. Gerrard không có được may mắn ấy, nhưng ở một Liverpool đầy rẫy những vấn đề như thế, anh vẫn gắn bó, cống hiến với trái tim, tình yêu và bầu nhiệt huyết. Vì thế, giá trị của anh với Liverpool càng được khắc họa sâu sắc.

… thấy buồn cho Casillas

Koke, tiền vệ tài năng của Atetico Madrid, đã nói: “Chúng ta thấy cái cách mà Liverpool đã tạm biệt Gerrard. Thật đáng tôn trọng. Nhưng hãy nhìn Casillas. Anh ấy là một biểu tượng ở Madrid. Nhưng chính các CĐV của đội bóng lại đang la ó Casillas. Thật không công bằng”.

Cũng như Xavi hay Gerrard, Iker Casillas trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, được đôn lên đội một và gắn bó toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao với đội bóng của mình. “Tôi cảm thấy những điều tồi tệ đang xảy ra với Casillas”, Xavi nói. “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị tổn thương. Casillas không xứng đáng như thế. Chúng ta phải công bằng với tất cả”.

Các CĐV của Madrid vốn là những người khó tính nhất thế giới. Họ từng la ó cả Ronaldo, người đang là chân sút hay nhất. Họ từng chửi cả Gareth Bale, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử. Thế nhưng, việc huýt sáo hay chỉ trích một biểu tượng như Casillas là không công bằng.

Trong bóng đá, chuyện thành công hay thất bại là điều bình thường, nhưng luôn có những giá trị cần phải tôn trọng. Ở Casillas, anh có tất cả những thứ mà người Madrid cần. Sự tận tâm, trách nhiệm, tình yêu, lòng trung thành… đó là điều không bao giờ thiếu đối với chàng thủ quân 34 tuổi này.

Casillas đã đi suốt chiều dài lịch sử của Real Madrid. Từ lúc Real Madrid có chức vô địch Champions League thứ 9 (mùa 2001-02) đến cú Decima lịch sử (mùa 2013-14). Chưa bao giờ, tình yêu của anh bị nghi ngờ. Vậy mà giờ đây, các fan Madrid đang bất chấp tất cả để tạo ra sức ép với Casillas. Có thể Casillas sẽ ra đi, nhưng hãy để anh thanh thản như một người hùng, thay vì một bầu không khí nặng trĩu.

Từ tất cả những gì đã có, Casillas xứng đáng được tôn trọng…

1 Iker Casillas là người duy nhất còn sót lại trong đội hình của Real Madrid vô địch Champions League mùa bóng 2001-02.

15 Tính đến hết mùa giải này, Casillas đã có tới 15 mùa giải gắn bó cùng với đội một của đội bóng thành Madrid.

725 Tính tổng cộng, Iker Casillas đã chơi 725 trận cho Real Madrid trên mọi đấu trường.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm