Hướng đến CK Cúp Nhà Vua: Barca đón tin vui

22/05/2012 14:00 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Thời khắc Pep chia tay Barca đang đếm ngược từng ngày, từng giờ. Tính đến hôm nay thì chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Trước trận chiến cuối cùng trên sân Vicente Calderon, đã có những tín hiệu lạc quan đến với Barca và Pep, khi một số vị trí quan trọng bình phục chấn thương.



Barca chào đón Pique trở lại trước trận CK cúp Nhà Vua

Pique trở lại

Một tuần trước, Pep đã quyết định cho cả đội nghỉ ngơi thay vì tập luyện như thường lệ. Điều đó không phải vì Barca còn cách trận chung kết Cúp Nhà Vua với Bilbao khá xa, mà đơn giản là trong tay Pep gồm quá nhiều “thương binh”. Khi ấy, Pep không có đủ nhân sự để thực hiện các bài tập chiến thuật, dù một vài gương mặt từ đội trẻ đã được đôn lên. Trong đó, mất mát lớn nhất nằm ở hàng thủ.

Chỉ 4 ngày trước thôi, khi Barca quay lại tập luyện, không ít người đã lo lắng “Pep Team” bước vào cuộc chiến cuối cùng mà không có một trung vệ đúng nghĩa. Đội trưởng Puyol thì phải trải qua phẫu thuật và chưa hẹn ngày trở lại; trung vệ Pique cũng nằm trên giường y tế. Hai cầu thủ chạy cánh Fontas và Alves thì đang trong quá trình hồi sức.

Khi mà thời khắc chia tay của Pep đang đến rất gần, thì Pique đã trở lại một cách đáng ngạc nhiên. Bỏ lại phía sau những ngày nghỉ (Pique được cấp phép cho nghỉ ngơi để điều trị, cũng là để có thời gian cho cô bạn gái Shakira sau tin đồn hai người chia tay), Pique trở lại trung tâm huấn luyện Joan Gamper và bước vào quá trình phục hồi thể lực. Trong hai ngày liên tiếp (Chủ nhật và thứ Hai), trung vệ 25 tuổi này đã hồi phục rất nhanh dưới sự giám sát trực tiếp của trợ lý thể lực Aureli Altimira.

Như vậy, trừ khi có sự cố bất ngờ trong vài ngày tới, Pique chắc chắn sẽ tham dự trận chung kết trên sân Vicente Calderon vào đêm 25/5. Với Pique, Pep sẽ đỡ rất nhiều nỗi lo về người đá cặp với Mascherano ở trước khung thành Pinto. Trước đó, hai giải pháp được tính đến là dùng Busquets hoặc Montoya, nhưng đều không thuyết phục. Barca cần Busquets ở trung tuyến để đối phó với hàng tiền vệ trẻ năng động của Bilbao; trong khi Montoya gần như sẽ đảm đương vai trò hậu vệ phải thay Alves.

Một sự trở lại khác, dù không thi đấu nhưng có ý nghĩa quan trọng về tinh thần là Abidal. Hôm qua, đúng 40 ngày kể từ khi lên bàn phẫu thuật để tiến hành cấy ghép gan, Abidal đã được xuất viện. Hậu vệ người Pháp tất nhiên không đá trận chung kết, vì còn trải qua quá trình hồi phục tại nhà riêng, nhưng vẫn sẽ có mặt ở Madrid như cầu thủ thứ 12 của Barca. Abidal thực sự có ảnh hưởng cực lớn đến tinh thần của đội bóng.

Sanchez và Villa đều sẵn sàng

Những điều tích cực còn đến với Barca trên cả hàng công. Alexis Sanchez đã bình phục chấn thương gân kheo, và các bác sĩ ở Joan Gamper khẳng định cầu thủ người Chile hoàn toàn đủ thể lực cho trận đấu với Bilbao. Sự linh hoạt của Sanchez là điều rất cần thiết với Barca trong việc đánh sập hàng thủ Bilbao. Cựu cầu thủ Udinese cũng đang tràn đầy khát khao dự một trận chung kết đầu tiên cùng Barca, sau khi không có mặt trong trận thắng Santos ở Cúp thế giới cấp CLB.

Trường hợp của Villa được chú ý nhiều hơn, khi anh vắng mặt trong suốt 5 tháng nay. Thời gian qua, sau khi bình phục chấn thương khủng khiếp gặp phải trên đất Nhật Bản, Villa chỉ tập các bài thể lực và tìm lại cảm giác bóng. Tiền đạo 30 tuổi này, người chỉ đá 29 trận và ghi 9 bàn trong mùa giải 2011-12, đang xem trận chung kết Cúp Nhà Vua là thời khắc quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Chỉ khi thi đấu và để lại dấu ấn tích cực thì “El Guaje” mới có cơ hội được HLV Del Bosque triệu tập tham dự EURO 2012. Nếu không, Vua phá lưới giải đấu 4 năm trước tại Áo - Thụy Sĩ sẽ phải ngồi nhà xem đồng đội của mình bảo vệ ngôi vương.

37 Pique đã dự 37 trận mùa này cùng Barca và ghi 2 bàn. Đây là những con số thấp nhất của anh tính từ ngày được Barca đưa trở lại Camp Nou.

9 Số bàn thắng mà Villa ghi được cho Barca cho đến khi phải nằm viện là 9 (gồm 5 ở Liga; 3 ở Champions League; 1 ở Cúp Nhà Vua).

15 Với 15 bàn thắng trên các mặt trận, Sanchez cùng với Fabregas là những người có nhiều lần lập công thứ hai ở Barca, sau Messi (72).

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm