Hôm nay, khai mạc Liga 2012-13: Những nhà vô địch “lưu vong”

18/08/2012 12:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu như Bilbao hợp thức hóa việc bán hai trụ cột Javi Martinez và Fernando Llorente, số nhà vô địch châu Âu 2012 ra nước ngoài thi đấu sẽ lên thành 7 người. Một mùa hè đầy biến động, bất chấp việc Real sắp có Modric, hay Barca chuẩn bị đón Song, không ai có thể phủ nhận bóng đá Tây Ban Nha đang rơi vào cảnh chảy máu tài năng.

Giống như mọi năm, mỗi khi chuẩn bị cho mùa bóng mới, Valencia luôn bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình để có tiền tái thiết đội hình. Sau những David Villa, David Silva, Raul Albiol, Juan Mata, đến lượt Jordi Alba bị đẩy khỏi Mestalla. Cầu thủ 23 tuổi này được Barca chào mời trong suốt thời gian dài, và anh đã trở lại mái nhà của mình sau một kỳ EURO bùng nổ đến ngạc nhiên.

Nhưng không phải cầu thủ nào cũng được Barca hay Real chào đón. Santi Cazorla đã sang Anh, nơi có rất nhiều đồng hương của anh đang chơi bóng. Ở London, Cazorla sẽ được có dịp trò chuyện và làm đối thủ của những đồng đội vừa bảo vệ thành công ngôi quán quân EURO 2012 như Torres, Mata (Chelsea), thủ môn Reina (Liverpool). Ngoài ra, còn có một nhà vô địch châu Âu khác đang sống ở Anh là Silva - thủ lĩnh lối chơi của Man City.


Cazorla đã rời La Liga để sang Premier League -
Ảnh: Getty

Cazorla giống như người mở đầu cho cuộc chia tay với quê hương của những nhà vô địch châu Âu. Trong thời gian cuối thị trường chuyển nhượng, rất có thể đến lượt hai trụ cột của Bilbao, tiền đạo Llorente và tiền vệ Javi Martinez, ra đi. Không đội bóng trong nước nào muốn có Llorente, và “Vua sư tử” sẽ ra nước ngoài thi đấu, hoặc Arsenal như Cazorla, hoặc Serie A với Juve. Martinez không có cơ hội khoác áo Barca, và Bayern Munich có thể là miền đất hứa dành cho anh.

Một khi Llorente và Martivez rời San Mames, số cầu thủ vừa cùng TBN đứng trên đỉnh cao bóng đá châu Âu hai kỳ liên tiếp ra nước ngoài thi đấu sẽ lên thành 7 người. Điều này cho thấy bóng đá TBN đang chảy máu tài năng hơn lúc nào hết.

4 năm trước, khi La Liga bước vào mùa giải mới, số cầu thủ vừa chinh chiến tại EURO 2008 thuộc sở hữu của 12 CLB nội, tất nhiên chưa tính đến Barca và Real. Hiện tại, nếu Llorente và Martinez ra đi, sẽ chỉ còn 3 nhà vô địch châu Âu không thuộc hai thế lực Real - Barca thi đấu ở La Liga. Họ là Negredo và Navas của Sevilla, và Juanfran của Atletico. Vấn đề là 3 cầu thủ này không có vị trí chính thức ở La Seleccion.

Thực ra, nạn chảy máu cầu thủ ở La Liga đã diễn ra từ một năm trước, khi hàng loạt cầu thủ chọn việc ra nước ngoài thi đấu như De Gea, Bojan, Crusat, Javi Garcia, Capel, Jurado, Victor Ruiz, Didac, Jose Angel. Đã có một vài người trở lại La Liga, nhưng là do không tìm được chỗ đứng ở môi trường mới. Mùa hè năm nay, đến lượt Michu, Borja Valero, Dominguez rời La Liga.

Nợ và thuế cao

7 Nếu Martinez và Llorente rời khỏi La Liga, sẽ có đến 7 cầu thủ vừa cùng ĐTQG TBN giành chiến thắng ở EURO 2012 ra nước ngoài thi đấu.

3 Hiện tại, tính cả Martinez và Llorente thì số nhà vô địch châu Âu chỉ thuộc về 3 CLB La Liga, gồm Bilbao, Sevilla và Atletico (không tính hai thế lực Barca - Real).

63,8 Cho đến thời điểm này, mới chỉ có 63,8 triệu euro được các CLB La Liga chi tiêu trên TTCN, trong đó có 8 đội vẫn chưa phải đụng đến ngân sách.

Không chỉ cầu thủ nội, mà ngay cả những ngoại binh cũng không còn mặn mà với La Liga. Rondon chuyển sang Nga; Mathijsen về Hà Lan; Keita và Kanoute dắt nhau đến Trung Quốc; Zapata trở lại Italia; Kone thì chọn nước Anh… Mùa hè của những biến động lớn đã cướp đi nhiều tài năng của La Liga, khiến cho hàng loạt CLB suy yếu trước mùa giải mới.

Nguyên nhân vì đâu? Rất nhiều, trong đó có hai vấn đề chính: kinh tế TBN khủng hoảng và thuế quá cao. Chưa tính đến khoản vay ngân hàng, 20 CLB La Liga đang nợ Kho bạc Nhà nước và các tổ chức xã hội con số 800 triệu euro. Cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề ở TBN khiến khả năng chi trả bị ảnh hưởng, và ngay cả Malaga cũng phải rao bán.

Theo quy định mới, thuế thu nhập của các cầu thủ lên mức 52%. Không phải ngôi sao nào cũng được CLB lo luôn thuế TNCN. Vì thế, tìm đến những môi trường nước ngoài, nơi mức thuế thường dao động từ 45-48% là giải pháp được cân nhắc.

Người đi nườm nượp, người đến thì chẳng bao nhiêu. Khi mà vụ Modric và Song chưa có xác nhận chính thức, La Liga mới chỉ tiêu đúng 63,8 triệu euro, thấp nhất trong những giải VĐQG lớn nhất châu Âu (chưa bằng giải Nga, 71 triệu euro), và 8 CLB vẫn chưa phải bỏ ra một xu nào.

Một cuộc suy thoái thực sự, và phải chăng cán cân quyền lực không còn nghiêng về La Liga như thời gian qua?

Ngọc Huy

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận tranh siêu cúp TBN sẽ có kết quả thế nào?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm