Hãy bảo vệ, đừng chỉ trích Neymar!

26/11/2016 08:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Ronaldinho, phải mất rất nhiều thời gian bóng đá thế giới mới xuất hiện mẫu cầu thủ khiến người ta tin rằng, sự ngẫu hứng và sự hồn nhiên của bóng đá đường phố không mất đi trong sự áp đảo của những triết lý thực dụng, đó là Neymar Junior.

Từ lúc nào mà những động tác giả, những pha gắp bóng, những cú nhử để vượt qua các hậu vệ lại bị coi là chọc tức hay không tôn trọng đối thủ? Neymar, gần như là tiền đạo duy nhất còn lại của bóng đá thế giới biết cách chơi đùa với trái bóng, và mang đúng mọi tính cách ngẫu hứng của xứ sở, trở thành tâm điểm của sự chỉ trích vì đã làm những điều như vậy mỗi ngày trên sân cỏ.

"Đấy là kiểu chơi có thể dẫn đến bạo lực", Tata Martino, trong quãng thời gian làm việc ngắn ngủi với tiền đạo 24 tuổi này nhận xét, như để đồng tình với những lời chỉ trích nhắm vào Neymar, vì anh đã khiến các hậu vệ phát điên, với những pha biểu diễn kĩ thuật.

10 năm trước, khi Ronaldinho lắc lư cái hông, rồi chích quả bóng thật nhanh vào lưới Petr Cech, cả thế giới trầm trồ. Dĩ nhiên đó là pha bóng giàu trí tưởng tượng và đầy nghệ thuật của chàng tiền đạo có hàm răng hô này. Nhưng anh cũng thường khiến các hậu vệ đối phương phải xấu hổ với những cú đảo chân như mê hoặc, hay những cú vê bóng, hay thậm chí là tâng bóng như trêu ngươi, để bỏ lại đối thủ sau lưng. Người ta tán thưởng thứ bóng đá của Ronaldinho, nhưng lại quá khắt khe với người duy nhất đang bảo tồn kiểu chơi này ở cựu lục địa?

Neymar, sau trận đấu với Celtic ở Champions League, lại thổi bùng lên làn sóng giận dữ từ những người không ưa thích anh, vì những phản ứng với Lustig. "Cậu ta là đứa trẻ chưa lớn, và không thể thay đổi", một cầu thủ của đội bóng Scotland kết luận. Nhưng đó là trận đấu mà Neymar kiến tạo một bàn thắng, và là người còn lại sau Leo Messi, biết cách để tìm ra cách trị đội chủ nhà chơi rất rắn.

Trọng tài Orsato, người cố tình lờ đi nhưng pha phạm lỗi của Lustig nhắm vào Neymar, đã châm ngòi cho cuộc chiến, trước khi buộc phải rút thẻ vàng cho cả hai để tránh những xung đột có xu hướng biến thành bạo lực sân cỏ. Các khán đài tại Celtic Park vang lên những tiếng huýt sáo phản đối Neymar, người ném cái nhìn đầy sự thách thức hướng về Lustig, trước khi chậm chạp rời sân 10 phút cuối trận.

Nếu như Neymar đã học được cách đứng lên sau mỗi pha phạm lỗi trong hai mùa bóng vừa qua, thì có vẻ như người yêu bóng đá không chấp nhận làm quen với cách chơi bóng của tiền đạo người Brazil.

"Tại sao Neymar lại cứ rê bóng ở phần sân nhà vậy? Cậu ấy đang khiêu khích đối thủ à?", cựu cầu thủ của Barcelona Michael Laudrup thắc mắc sau khi xem Neymar làm khổ các hậu vệ của Leganes đầu mùa, "khi đã dẫn trước 4-0 bạn không nên biểu diễn và khiêu khích đối thủ như vậy, thật là thiếu tôn trọng". Nhưng câu hỏi ngược lại, vì sao Neymar lại không thể chơi bóng theo cách của mình, chỉ vì đối thủ của Barcelona đang thua cuộc?

"Nếu bạn nhìn vào đôi chân của cậu ấy, bạn sẽ thấy đó là những bài thơ mà cậu ấy mang trên người", Pique tán dương những điều mà Neymar đã mang đến trên sân cỏ, anh không có cơ hội được chơi bóng cùng Ronaldinho, nhưng biết cách bảo vệ một biểu tượng chơi bóng như vậy. Chẳng nhẽ bóng đá bây giờ, chỉ có Leo Messi hay Cristiano Ronaldo mới là chuẩn mực đúng đắn? Chỉ biết đến những bàn thắng, những chiến thắng và không còn biết đến niềm vui nào khác?

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm