Hậu 'Kinh điển': Khi Real Madrid tự bắn vào chân mình

24/11/2015 14:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Một buổi tối khủng khiếp. Vẫn còn 6 tháng mà nhiều người đã nói về thất bại”, hai giờ sau trận thua 0-4 trước Barca, Sergio Ramos tự sự. Ngay trên sân nhà, trước những người Madrid cuồng nhiệt, Ramos và các đồng đội bất lực trước sức mạnh của Barca.

Đó là thất bại thứ hai liên tiếp của Madrid, sau khi chuỗi trận bất bại bị cắt đứt từ hai tuần trước, với trận thua 2-3 trước Sevilla. Hai vòng đấu, thủng lưới tới 7 bàn là con số không thể chấp nhận được khi 10 trận trước đó, họ chỉ để lọt lưới 4 bàn. Vì sao?

Thua từ nhân sự đá chính

Benitez đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 theo gợi ý của Chủ tịch Perez, nghĩa là để James và Kroos đá chính trong khi cất “mỏ neo” Casemiro ngồi dự bị.  Nhưng đây là sơ đồ mà Real đã không áp dụng từ sau chiến thắng trước Shakhtar hồi giữa tháng 9. Như một hệ quả, tuyến giữa của Real chơi bị động, liên tiếp để mất bóng với những sai lầm cơ bản. Khi cần tấn công, họ không tìm được những điểm luân chuyển và buộc phải thực hiện những đường chuyền dài.

Có một hình ảnh phản ánh sự thất thế của Madrid trong trận "El Clasico" là việc Modric và Kroos giẫm lên chân nhau. Tiền vệ người Croatia cố gắng thực hiện những đường chuyền dài trong khi nhiệm vụ đó thuộc về Kroos. Trong 15 phút đầu tiên, thực trạng ấy lặp đi lặp lại. Khi Varane và Ramos không thể chuyền bóng chính xác, sợi dây liên lạc của Real bị cắt đứt hoàn toàn. Cần phải nhấn mạnh rằng số đường chuyền trung bình mỗi trận của Madrid là 505 lần trong khi ở "El Clasico", con số này chỉ dừng ở 354 lần.

Vì sao Real sẽ mãi đi sau Barca?

Vì sao Real sẽ mãi đi sau Barca?

Từng có giai đoạn kéo dài tới 70 năm mà việc Barca giành chiến thắng ở Bernabeu là cực kỳ hiếm hoi dưới thời độc tài Franco...

Đói bóng

Benitez nói rằng ông muốn có một đội hình chất lượng từ ngay lúc khởi đầu. Ý tưởng của Benitez là “tấn công và cố gắng đoạt bóng”. Có lẽ vì thế mà Casemiro, cầu thủ chỉ biết tranh chấp nhưng lại không thể tổ chức tấn công, phải ngồi ngoài nhường chỗ cho Kroos. Nhưng kế hoạch của Benitez không thành công và Real không có bóng để triển khai. Trước Barca, họ chỉ cầm bóng 41,3% và bóng chỉ lăn trên sân nhà trong khi các tiền đạo hoàn toàn đói bóng. Ở các trận đấu trước đó, tỷ lệ cầm bóng trung bình của Real là 56,9%.

Gãy đôi cánh

Danilo là nhân tố mới ở trận Kinh điển này. Nhưng cầu thủ người Brazil đã chơi một trận đấu kém cỏi. Liên tục bị Neymar vượt qua, Danilo còn không thể dâng cao hỗ trợ tấn công và để cho Bale phải đơn độc. Bên cánh trái, Marcelo chơi tích cực hơn nhưng cũng chỉ dừng ở mức tròn vai. Anh đã quá bị động khi phải đối mặt với một Sergi trẻ trung và đầy đột biến. Điều đáng nói là trong tình huống hiếm hoi có cơ hội ghi bàn, Marcelo lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Để lộ quá nhiều khoảng trống

Góc nhìn: Perez đang biến Real thành... Arsenal

Góc nhìn: Perez đang biến Real thành... Arsenal

Sự hiện diện của Florentino Perez giúp Real Madrid rất giỏi kiếm tiền, nhưng tỷ lệ nghịch với thành công trên sân cỏ. Real của Perez có chút gì đó của Arsenal trong hơn một thập niên vừa qua.

“Chúng tôi không thể tạo ra áp lực cao đối với Barca và khi bạn không thể chơi bóng, bạn sẽ bị tổn thương vì đối thủ đã chơi như cá gặp nước”, Ramos nói sau trận đấu. Thực tế cũng chỉ ra Madrid đã không thể tạo ra áp lực và biết cách đưa trái bóng ra xa khung thành khi bị Barca dồn ép.

Ở bàn thua đầu tiên, Sergi đã thoải mái quan sát và tung ra đường chuyền sát thủ cho Suarez. Nếu có Casemiro, sẽ khó có chuyện Sergi có khoảng trống như thế.  Cũng không có ai theo kèm Iniesta trong bàn thua thứ hai trong khi bàn thứ 3, điều tương tự cũng lặp lại khi Iniesta thoải mái băng xuống để đánh bại Navas.

Thiếu lòng tự trọng

Trong các buổi tập, Benitez luôn áp đặt ý tưởng vào các cầu thủ của mình. Nó khác xa với Carlo Ancelotti. HLV người Italy luôn giữ mối quan hệ tốt với các trụ cột như Ronaldo, Ramos, Pepe hay Marcelo. Nhờ đó, ông dễ dàng truyền đạt ý tưởng của mình tới toàn đội hơn. Ancelotti luôn sử dụng một đội hình tấn công nhưng lại luôn thuyết phục các tiền đạo phải biết hy sinh, lùi về sân nhà lấy bóng khi đánh mất thế trận. Trước Barca, điều này đã không được thể hiện. Nó cho thấy thất bại trong cách dùng người của Benitez.

 “Đó không phải là chuyện thái độ. Chúng tôi sai lầm và chúng tôi phải trả giá”, Benitez nói sau trận. “Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả”. Nhưng Ramos ngay lập tức phản bác: “Chúng tôi đã không chiến đấu cùng nhau. Chúng tôi không học được gì từ những sai lầm”.  

Ramos đã dám nhìn vào sự thật, khi Real đã chơi như những kẻ đánh mất sự tự trọng, chỉ biết cố gắng kết thúc trận đấu sau khi đã bị Barca làm cho bẽ mặt. Đó không phải là hình ảnh của một Real Madrid cao quý, kiên cường và đẳng cấp.

354 Số đường chuyền trung bình mỗi trận của Madrid là 505 lần trong khi ở "El Clasico", con số này chỉ dừng ở 354 lần.

41,3% Trước Barca, họ chỉ cầm bóng 41,3% trong khi ở các trận đấu trước đó, tỷ lệ cầm bóng trung bình của Real là 56,9%.

7 Sau 2 trận, Real thủng lưới 7 bàn thắng. Trong 10 trận trước đó ở Liga, họ chỉ để lọt lưới đúng 4 bàn.


Trần Giáp (dịch từ El Pais)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm