Hậu CK Cúp nhà Vua 2012: Câu chuyện cảm động về Puyol và CĐV nhí xứ Basque

27/05/2012 19:36 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trận CK Cúp nhà Vua giữa Barca và Bilbao đã khép lại với nhiều dư âm cảm động. Đó không chỉ là trân đấu cuối cùng khép lại kỷ nguyên 4 năm dẫn dắt Barca của Guardiola, không chỉ là danh hiệu thứ 14 mà Pep-Team giành được trong khoảng ấy thời gian. Mà trận đấu giữa 2 đội bóng thuộc 2 vùng tự trị nổi tiếng của TBN này còn xoá nhoà đi mọi ranh giới của tinh thần tự tôn dân tộc hay sắc màu chình trị của 2 vùng đất. Ở đó, bóng đá và những giá trị nhân văn toả ra từ môn thể thao vua, ngự trị.

Câu chuyện sau đây được nhật báo Mundo Deportivo của Barcelona ghi nhận lại sau khi trận CK đã kết thúc. Câu chuyện kể về người đội trưởng Carles Puyol của Barca và cậu bé CĐV xứ Basque với lá cờ Ikurriña.

Đó là lá cờ Ikurriña đặc trưng của xứ sở Basque, tương tự như Senyera của xứ sở Catalunya. Đó là lá cờ mà Puyol ve vẩy phất phơ trên tay mình khi anh và đội phó Xavi cùng bước đi trên thảm cỏ Calderon với chiếc Cúp nhà Vua vừa giành được. Hai thủ quân của Barca tiến đến khán đài của những CĐV Bilbao, và từ trên khán đài, những tràn pháo tay được dành tặng cho Puyol và Xavi. (Vào trận CK Cúp nhà Vua 2009, Puyol cũng đã làm điều này, anh tiến đến các khán đài Mestalla và phất lá cờ Ikurriña lên cao như một cách bày tỏ thành ý của sự tôn trọng màu cờ sắc áo và giá trị con người xứ sở Basque.)



Carles Puyol của Barca và cậu bé CĐV xứ Basque với lá cờ Ikurriña

Người đội trưởng với mái tóc đậm chất Rock của Barca luôn luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt đối với các đối thủ của đội bóng mình, nhưng riêng với đội bóng xứ Basque, Puyol đặc biệt chu đáo hơn trong thái độ và cử chỉ của bản thân. Xuyên suốt buổi lễ ăn mừng hậu trận đấu, người ta dễ dàng bắt gặp Puyol với hai là cờ, một của quê hương Catalunya, một của xứ Basque, được buộc quanh người anh, như một lời bày tỏ: “Với bóng đá, chúng ta không biên giới!” Nhưng lá cờ trên tay Puyol thì lại khác, đó không phải là lá cờ được anh chuẩn bị sẵn; lá cờ ấy thuộc về Ibai, một cậu bé 8 tuổi, một CĐV nhí cuồng nhiệt của Bilbao. Không may thay, cậu bé trong một lúc vô tình đã đánh rơi lá cờ ấy và Puyol là người đã nhặt được trên sân.

Với Ibai, lá cờ ấy mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đó là lá cờ mà cậu cùng với cha mình đã đồng hành cùng Bilbao trong mỗi trận cầu tại sân nhà San Mames; đó là lá cờ đã tung bay trên khán đài “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford  khi Ibai tháp tùng cùng Bilbao hành quân đến Manchester tại Europa League; đó là lá cờ đã lau đi những giọt nước mắt của Ibai trong đêm CK Bucharest trước Atletico,… Ikurriña của Ibai là một hành trang luôn bên cạnh cậu bé trong mỗi cuộc hành trình với đội bóng con cưng, lá cờ ấy chan chứa trong ngút ngàn gió niềm tự hào không thể tả xiết của một cậu bé yêu bóng đá, yêu Bilbao và đã là một hành trang không thể thiếu thì Ibai sẽ muốn nó sẽ tiếp tục luôn bên mình trong chặng đường dài tương lai. Với Ibai, trải qua một mùa giải giàu cảm xúc của những nét trầm nhiều hơn những nét thăng mà Bilbao yêu quý của cậu bé mang lại, không bao giờ trong tư tưởng một đứa bé sẽ tồn tại những suy nghĩ phức tạp như của người lớn. Ibai sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng “mùa giải này thật tuyệt và kinh ngạc, Bilbao sẽ lại tiến đến thật nhiều những trận CK và chiến thắng… sẽ đến”.

Liệu Puyol có còn giữ lá cờ Ikurriña ấy?

Ibai đã hết sức phấn khích và vui mừng khi chứng kiến Puyol trên sân bước đi với lá cờ của xứ sở quê hương cậu, nhưng khi nhìn lại lá cờ của mình và chợt nhớ rằng mình đã đánh rơi nó đâu đó, cậu bé bắt đầu khóc oà lên. Và cha của Ibai, tiêu biểu của con người Basque cho đức tính không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thử thách nào, chấp nhận đương đầu với vấn đề của con trai mình. Cả 2 cha con cùng nhau tìm đến nơi mà các cầu thủ 2 đội lên xe buýt trở về khách sạn nơi trú quân. Khi ấy đã là 1h sáng hơn tại Madrid, trước vòng vây của các nhân viên bảo vệ và kỵ binh thành Madrid, cha của Ibai cố gắng gửi thông điệp xin giúp đỡ đến bác tài của chiếc xe buýt chở các cầu thủ Bilbao. Và sau khi thông điệp đươc vị bác tài này nắm bắt, nó được chuyển đến bác tài của chiếc xe buýt chở các cầu thủ Barca. Để rồi “hòm thư” cuối cùng của bức thông điệp ấy là người đội trưởng Puyol.

Với sự cho phép từ phía 2 CLB, Ibai và cha của cậu bé được phép vượt qua vòng vây an ninh để tiến đến Puyol. Nhưng liệu Puyol có còn giữ lá cờ của Ibai? Hay Puyol đã để lại nó trong phòng thay đồ của Barca tại sân Calderon? Hay thậm chí tặng nó cho một CĐV Bilbao nào đó trên khán đài?

Câu trả lời là Puyol bước xuống xe với trên tay anh là lá cờ đỏ - xanh Ikurriña của Ibai. Gương mặt Ibai sáng lên rạng ngời. Puyol trao cho Ibai một nụ hôn, một cái ôm và còn chụp với cậu bé nhiều bức ảnh. Puyol bản thân anh đã thật sự cảm động khi biết chuyện về Ibai và cuộc hành trình kiếm tìm lại hành trang quý giá của cậu bé. Riêng với Ibai, cậu bé chỉ biết xúc động trong niềm vui khôn tả mà không thể nói nên một lời nào, nhưng ánh mắt đáng yêu vẽ nên một nụ cười đã cho thấy sự cảm kích mà cậu bé dành cho Puyol. Một ngày nào đó, khi Bilbao của Ibai bước lên bục vinh quang với chức vô địch, lá cờ Ikurriña của cậu bé sẽ có dịp được phất lên một cách tự hào, đó cũng là lúc Ibai nói với lòng mình rằng Puyol là một người bạn của đội bóng quê hương cậu.

Cự Giải (theo Mundo Deportivo)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm