Hàng thủ Barca: Bartra dành cho hiện tại, không phải tương lai

29/07/2015 06:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 24, Marc Bartra chưa hẳn đã trưởng thành để gánh vác trọng trách, nhưng anh không còn là một cầu thủ trẻ nữa. Độ tuổi này là bước ngoặt của phần lớn những cầu thủ trẻ, để họ đưa ra quyết định của cuộc đời: Ở lại hay ra đi.

Đó là câu hỏi mà Bartra phải trả lời. Barca vẫn trân trọng tài năng của Bartra, nhưng họ lại chưa trao đủ cơ hội để anh khẳng định được tên tuổi. Và vì thế, Bartra vẫn chỉ thuộc dạng tiềm năng ở tuổi 24.

Bartra thiệt thòi vì lành tính?

Bóng đá hiện đại rất khó tìm ra những Xavi hay Iniesta thứ hai. Họ là những ví dụ tiêu biểu cho việc một cầu thủ trẻ kiên nhẫn chờ thời cơ rồi sau đó tận dụng cơ hội được trao, thay vì nôn nóng chuyển sang đội bóng khác. Giờ là lúc mà cầu thủ và người đại diện của họ sẽ lập tức chuyển CLB khi có cơ hội được ra sân nhiều hơn (Thiago Alcantara là một ví dụ) hay đơn giản là mức đãi ngộ hấp dẫn hơn.

Vì vậy, chỉ riêng việc Bartra ở lại mà không có bất cứ một lời phàn nàn nào đã cho thấy lòng trung thành của anh với Barca, khiến hậu vệ này được so sánh với huyền thoại Carles Puyol. Nhưng điều đó chưa hẳn đã tốt với sự nghiệp của Bartra?

Gerard Pique sẽ là đội trưởng thứ 4 của Barca sau khi Xavi ra đi và anh xứng đáng với điều đó. Pique có lẽ là trung vệ hay nhất thế giới mùa trước và sẽ không có gì lạ nếu anh chiếm một vị trí bất khả xâm phạm ở hàng thủ Barca mùa tới. Điều thú vị ở đây: Pique thích đá cặp với Bartra nhất và thực sự là họ rất hiểu nhau trong mỗi lần sát cánh bên nhau.

Cả hai đều thích triển khai bóng từ tuyến dưới lên như những tiền vệ, cùng ham lên tham gia tấn công và ghi bàn. Viễn cảnh lý tưởng nhất với các CĐV Barca: Cặp Bartra-Pique sẽ là khởi nguồn cho mọi pha bóng của Barca.

Vậy Javier Mascherano thì sao? "El Jefecito" có tố chất thủ lĩnh và phòng ngự cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là khả năng xoạc bóng đá thành thương hiệu. Anh chính là hậu vệ được Luis Enrique sử dụng nhiều nhất ở Champions League mùa trước (331 phút) và có rất ít lý do để loại hậu vệ người Argentina khỏi kế hoạch của Enrique.

Bartra cần được như Mascherano

Nhưng Mascherano đã 31 tuổi, và sẽ không hợp lý chút nào nếu anh đá mọi trận đấu, còn những tài năng như Bartra phải ngồi dự bị. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Enrique cất Mascherano lên ghế dự bị để trao cơ hội cho Bartra vào một số thời điểm.

Bartra có thể sẽ không bao giờ đạt đến tầm của Puyol hay Pique, nhưng thái độ của anh lại là điều khiến Barca không bao giờ nghĩ tới chuyện bán trung vệ 24 tuổi này. Hơn nữa, những trung vệ hàng đầu là "của hiếm" trên thị trường chuyển nhượng hiện tại, và nếu bạn cố mua bằng được, cái giá sẽ là rất đắt (Man United và thương vụ Sergio Ramos là một ví dụ). Và ngay cả khi bạo chi, bạn cũng chưa chắc có được thành công, mà chính Barca là một ví dụ với thương vụ Dmytro Chygrynskiy.

Trong số các trung vệ của Barca hiện tại, ngoài Pique và Bartra, những Thomas Vermaelen, Jeremy Mathieu, Mascherano đều đã bước qua tuổi 30 và không phải là tương lai của Barca. Đó phải là Bartra. Anh còn trẻ và quan trọng là đủ phẩm chất để gánh vác hàng thủ Barca trong tương lai.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bartra tỏ ra bất mãn với việc thiếu thực tiễn thi đấu thời gian qua, nhưng trước khi rời Camp Nou để cập bến Bayern Munich, Thiago Alcantara cũng từng như vậy. Đó là lý do tại sao đã đến lúc Enrique phải trao cơ hội cho Bartra. Ở tuổi 24, Bartra không chỉ là tương lai, mà chính là hiện tại của Barca.

158: Ở độ tuổi 24, Puyol đã có 158 lần khoác áo Barca. Còn với Bartra, con số này của anh chỉ là 79.

30: 2013–14 là mùa bóng mà Bartra được ra sân nhiều nhất với 30 lần, nhưng chủ yếu bởi Carles Puyol dính chấn thương liên tục, còn Pique mất phong độ.

8: Trong 3 mùa đầu tiên kể từ khi ra mắt Barca (mùa 2009-10), Bartra chỉ được đá vỏn vẹn 8 trận trên mọi đấu trường.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm