Hàng công Tây Ban Nha: Quên Costa đi, đã đến thời Morata và Alcacer!

12/10/2015 16:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trải qua một trận nữa gây thất vọng trong màu áo đội tuyển TBN ở Skopje (Macedonia) cách đây 1 tháng, Diego Costa có lẽ chưa biết rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng của anh với “La Roja”, ít nhất là trong thời gian tới.

Chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận thắng Macedonia 1-0 hôm 9/9 khiến Costa bị treo giò khi TBN tiếp Luxembourg trên sân nhà hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng dù có đủ điều kiện ra sân đi chăng nữa, tiền đạo gốc Brazil cũng sẽ không có cơ hội. Với  HLV Vicente del Bosque, án treo giò của Costa chỉ là một cái cớ nữa để ông loại anh khỏi các kế hoạch của TBN.

Costa bị loại là đúng

Costa không đủ khả năng khoác áo TBN, kể từ khi tiền đạo này gây tranh cãi bằng cách từ chối đội tuyển quê hương Brazil để thi đấu cho “La Roja” cách đây gần 2 năm. Costa mới ghi đúng 1 bàn sau 9 lần khoác áo tuyển TBN, nhưng điều quan trọng là anh cũng chẳng đóng góp gì nhiều vào lối chơi của đội.

Màn trình diễn tệ hại ở World Cup 2014, giải đấu ra mắt của Costa với TBN, có thể được bào chữa bởi tiền đạo này chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nặng gặp phải khi đá cho Atletico. Nhưng kể từ đó đến nay, sự tiến bộ của Costa gần như là con số 0.  

HLV Del Bosque từng bảo vệ Costa sau trận thắng Slovakia hôm 6/9 rằng bất cứ một tiền đạo nào cũng gặp khó khăn khi gặp một đối thủ chỉ chăm chăm đặt “xe bus” trước khung thành. Del Bosque cũng nói rằng TBN cần kiên nhẫn với Costa, nhưng chỉ 1 tháng sau, ông đã loại tiền đạo 27 tuổi này khỏi danh sách triệu tập.

Đúng là Costa bị treo giò ở trận gặp Luxembourg, nhưng anh hoàn toàn có thể ra sân trước Ukraine, trận đấu mà nhiều khả năng HLV Del Bosque sẽ đưa ra nhiều thử nghiệm bởi TBN đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Nhưng HLV có biệt danh “Ngài râu kẽm” vẫn quyết định loại Costa, một bằng chứng cho thấy có vẻ như ông đã hết niềm tin ở tiền đạo gốc Brazil này.

Thực tế là HLV Del Bosque chẳng có lý do gì để phải gọi Costa. Mới đây tiền đạo này đã thừa nhận rằng anh bị thừa cân khi mùa giải 2015-16 bắt đầu và suy giảm phong độ nghiêm trọng (mới ghi 2 bàn cho Chelsea mùa này). Đáng nói hơn, Costa vừa trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi anh chơi cực xấu trong trận derby London với Arsenal. “Những gì Costa làm là không chấp nhận được và anh ấy phải bị trừng phạt”, HLV Del Bosque nói về án treo giò 3 trận mà Costa phải nhận trong màu áo Chelsea.


Đã đến thời của Morata và Alcacer

Sở dĩ HLV Del Bosque mạnh tay loại Costa là bởi ông đã có 2 trung phong đạt phong độ tốt là Alvaro Morata và Paco Alcacer. Họ là những sự lựa chọn tốt hơn hẳn Costa vào thời điểm này, không chỉ về mặt phong độ, mà còn là đóng góp vào lối chơi chung của đội.

“Cậu ấy là tương lai của đội tuyển”, HLV Del Bosque nói khi được hỏi về Morata. Sau một mùa bùng nổ ở Juventus và cũng đang chơi cực tốt mùa này, Morata chính là trung phong tốt nhất của TBN hiện tại. Nếu không có gì thay đổi, Morata sẽ là “số 9” của TBN tại EURO 2016.

Alcacer không còn là một bất ngờ nữa. Với 5 bàn sau 7 trận, anh đang là chân sút số 1 của TBN ở vòng loại EURO 2016. Dù không được trọng dụng nhiều ở Valencia (nơi HLV Nuno Espirito Santo sử dụng chân sút đắt giá Alvaro Negredo nhiều hơn), nhưng Alcacer vẫn luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi lên tuyển.

Morata hay Alcacer không phải là những tiền đạo ngôi sao như David Villa hay Fernando Torres trước đây, nhưng họ là những chân sút khả dĩ nhất của TBN trong bối cảnh hiện tại. Nhất là khi chân sút được kỳ vọng Diego Costa (TBN từng tranh giành kịch liệt với Brazil để có được sự phục vụ của anh) chỉ là một nỗi thất vọng lớn.

Dự đoán: 2-1

6 Alcacer đã tham gia vào 6 bàn thắng của TBN tại vòng loại EURO 2016 với 5 bàn và 1 pha kiến tạo.

7 Trong 9 lần ra sân trong màu áo đội tuyển TBN, có tới 7 lần Diego Costa bị thay ra.

15 Morata đã ghi 15 bàn cho Juventus mùa trước. Mùa này, anh cũng đã có 3 bàn cho đội bóng Italy.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm