Hàng công Real: Di Maria không chỉ có đôi cánh thiên thần

16/04/2014 13:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo chấn thương, Gareth Bale bị nghi ngờ về khả năng bùng nổ sau hai trận “Kinh điển” thất vọng, nên Angel Di Maria sẽ là niềm hy vọng giúp Real Madrid có thể tạo sự khác biệt trước Barcelona.

“Thiên thần” đang có mùa giải đáng nhớ nhất, xét về mặt cá nhân, trong sự nghiệp với Real.

Mùa giải đặc biệt của “Thiên thần”

Khi Di Maria đá hỏng quả penalty tại Signal-Iduna-Park, anh trở thành một trong những nguyên nhân để lý giải cho thất bại của Real trước Dortmund. Ngay lập tức, Di Maria đáp trả bằng việc bùng nổ trước đối thủ Almeria. Tiền vệ người Argentina giúp Real phá vỡ thế bế tắc với tình huống xử lý cá nhân và ghi bàn rất đẹp mắt.

Cũng trong trận đấu hồi cuối tuần với Almeria, Di Maria còn có cú sút xa trúng xà ngang, pha đá phạt góc suýt thành bàn, góp phần tạo ra bàn thắng của Gareth Bale. Di Maria là người tạo cảm hứng, trong cuộc chiến không Ronaldo, để Real giành chiến thắng trước Almeria và qua mặt Barca trên bảng xếp hạng Liga sau vòng 33.

Màn trình diễn trước Almeria giúp Di Maria thiết lập kỷ lục ghi bàn mới trong màu áo Real, với 10 bàn. Kỷ lục cũ là 9 bàn, được “Thiên thần” thực hiện mùa trước, và mùa đầu tiên anh đến Madrid (2010-11). Có một điểm quan trọng cần lưu ý: đây là lần đầu tiên Di Maria ghi bàn trên tất cả các mặt trận. Cụ thể có 4 bàn ở Liga, 3 ở Cúp Nhà Vua và 3 bàn còn lại trên mặt trận Champions League. Trong hai mùa đầu tiên, ngôi sao 26 tuổi này không ghi bàn ở Cúp Nhà Vua. Mùa trước, anh không có bàn nào sau 11 trận Champions League.

Sự bùng nổ của Di Maria còn được thể hiện với 19 đường chuyền, chỉ cách kỷ lục của chính anh mùa giải đầu tiên 1 pha kiến tạo nữa. Di Maria thậm chí đang có cơ hội để vươn đến 25 đường chuyền - kỷ lục mà Mesut Oezil thiết lập mùa 2010-11.

Đối với Di Maria, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Đầu mùa, với sự xuất hiện của Bale, Isco và Illarramendi, tương lai Di Maria bị nghi ngờ nhiều nhất. Kết quả, Oezil mới là người bị bán đi, và Di Maria được Carlo Ancelotti tin tưởng. Chưa hết, hồi đầu năm, vì vô tình chạm vào “phần mềm nhạy cảm”, sau khi bị thay ra trong trận gặp Celta Vigo, Di Maria bị chỉ trích nặng nề, và suýt bị đẩy sang Monaco.

Điểm tựa cho “Kinh điển”

Vượt qua những khó khăn, Di Maria bùng nổ nhờ niềm tin của Ancelotti, cũng như cách mà ông xếp anh đá tiền vệ trung tâm trong hệ thống 4-3-3. Nhưng Carletto không bó buộc Di Maria phải chơi một vai trò nhất định. Chính từ việc không có Ronaldo, Ancelotti đã kết hợp Di Maria với Isco, để từ đó biến anh thành một thủ lĩnh về lối chơi của đội.

Trận thắng Almeria là một điển hình. Di Maria và Isco thường xuyên hoán đổi vai trò với nhau (trận thua Dortmund, Di Maria bị bó buộc ở cảnh phải, nên bị bắt bài). Lúc người này đảm nhiệm vai trò tiền vệ, lúc chuyển sang chơi tấn công cánh phải. Và khi chơi tấn công, còn có sự đảo cánh với Bale – người được trả về hành lang trái thay Ronaldo. Ancelotti đang tạo nên bộ tứ đầy linh động, và có thể kể thêm sự tham gia nhất định của Modric trong từng thời điểm.

Nhờ sự linh động về chiến thuật, được phép di chuyền và đột phá, Di Maria vừa hiệu quả về kiến tạo cơ hội, vừa bùng nổ với những pha kết thúc từ xa. Bale, Alonso và Casillas là những điểm nóng được chú ý trong đội hình Real trận “Kinh điển” thứ 3 trong mùa giải, nhưng có thể Di Maria mới là chìa khóa để tìm kiếm sự khác biệt trước Barca. Anh ở trung tâm, Xavi chậm chạp run sợ. Anh ở hai cánh, các hậu vệ biên quen  leo cao của Barca phải dè chừng. Không cứ phải đá cánh, Di Maria mới có thể bay. Cứ có khoảng trống cho Di Maria, Barca sẽ bị tổn thương. Hãy dè chừng!

10 Di Maria đã ghi 10 bàn thắng từ đầu mùa, kỷ lục của bản thân anh kể từ ngày đến Madrid. Kỷ lục cũ là 9 bàn thắng, được ghi mùa trước và mùa 2010-11.

19 Di Maria đã có 19 pha kiến tạo trên các mặt trận mùa này, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào. Chỉ cần có 1 pha kiến tạo nữa, Di Maria sẽ san bằng kỷ lục của cá nhân, được thực hiện mùa 2010-11.

2012 Lần gần nhất Di Maria ghi bàn trong một trận “Kinh điển” là lượt đi Siêu cúp TBN 2012. Di Maria đã tận dụng sai lầm của Valdes, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Nhờ đó, Real giành danh hiệu sau trận lượt về thắng 2-1.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm