Hàng công Barca: Gần nửa tháng, cả 4 tiền đạo quên cách ghi bàn!

17/04/2014 21:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lần gần nhất Messi, Neymar, Alexis hoặc Pedro ghi bàn là ngày 5/4, trận gặp Betis. Từ đó đến giờ, không ai trong số họ ghi bàn, để Batra phải lên tiếng trước Real.

Họ nói cách phòng thủ tốt nhất luôn là tấn công. Barca tuân theo chân lý đó. Thời Tata Martino, Messi đã ghi 38 bàn, Alexis ghi 19 bàn, Pedro 18 bàn và Neymar 14 bàn. Đó là những con số ấn tượng. Tiếc rằng Martino không duy trì được hiệu suất ghi bàn ở tháng quan trọng nhất mùa giải. Khi cần bàn thắng nhất thì Barca lại không thể ghi bàn. Trận gần nhất một trong bốn tiền đạo vừa kể ghi bàn là trước Betis hôm 5/4. Từ đó đến giờ, chỉ Bartra ghi bàn, từ cú đánh đầu ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Các tiền đạo Barca có biết xấu hổ?

Alexis Sanchez rời sân Mestalla với cảm giác phẫn nộ. Anh chỉ được đá 5 phút cả trận, dù là tiền đạo ghi bàn tốt thứ hai,với 19 bàn. Anh tức giận với Martino nhưng cũng phải giận chính mình. Alexis đã tịt ngòi từ trận thắng Osasuna 7-0 ngày 16/3. Anh không ghi bàn từ đó và niềm tin của ông Martino với anh giảm sút.

Gặp Osasuna cũng là lần gần nhất Pedro ghi bàn. Tiền đạo xứ đảo Canary đã ghi 18 bàn mùa này nhưng cũng như các đồng đội, tịt ngòi vào giai đoạn cần phải bùng nổ. Ở phong độ tốt, anh sẽ đá chính cùng Alexis. Nhưng bây giờ anh không thể lấy được vị trí của Neymar và Messi. Dù rằng hai ngôi sao ấy cũng chẳng khá hơn là bao.

Chưa bao giờ ta thấy Messi khổ sở như bây giờ. Anh đã bứt lên rất mạnh mẽ sau chấn thương để ghi 25 bàn ở Liga lúc này, chỉ kém Ronaldo 3 bàn, nhưng 3 trận gần nhất anh vật vờ khó hiểu. Messi là Barca thu nhỏ: Không nhuệ khí, không nhiệt tình, thiếu khao khát và cùn mòn. Anh và hàng công Barca tậm tịt, để hàng thủ khốn khổ không Valdes và Pique lãnh đủ. Khi Barca không thể tấn công để phòng ngự, thì họ không còn là chính mình nữa. Khi Bartra ghi bàn, chuông báo động đã réo lên.

Gia Hưng
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm