Góc nhìn: 'Số 7' ở tuyển Tây Ban Nha đã mất giá

27/03/2015 21:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người Tây Ban Nha có lý do để cám cảnh, khi chiếc áo số 7 của ĐTQG vừa được Vicente Del Bosque trao cho Alvaro Morata. Đó như một minh chứng để thấy rằng, giai đoạn quá độ của “La Roja” còn kéo dài nữa.

1. Bóng đá Tây Ban Nha ghi nhận Amancio là một trong những biểu tượng của chiến thắng. Huyền thoại của Real Madrid đi cùng Tây Ban Nha trong thời kỳ hoàng kim đầu tiên trong lịch sử, với danh hiệu EURO 1964.

Real làm tem để tôn vinh Amancio. TBN và FIFA cũng dành cho ông những trang đặc biệt trong sách sử về bóng đá.

Juanito chỉ ghi 8 bàn thắng cho Tây Ban Nha, nhưng không ai xét về giá trị của ông chỉ thông qua con số thống kê ấy.

Trong sự nghiệp của mình, Juanito gắn liền với những thành công cùng Real Madrid. Ông vẫn luôn được thừa nhận nằm trong số những người có ảnh hưởng nhất với bóng đá Tây Ban Nha nửa cuối thập niên 1970, và 2 năm đầu thập niên 1980.

Emilio Butragueno chỉ sau giai đoạn của Juanito đôi chút, có 69 trận khoác áo TBN và ghi 26 bàn. Thành tích này giúp ông vẫn đang đứng thứ 6 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho “La Roja”.

Trong giai đoạn chuyển giao giữa thế kỷ 20 và 21, Raul Gonzalez là một biểu tượng khác của TBN, bên cạnh vai trò thủ lĩnh Real Madrid. Raul gắn với những thất bại, nhưng không ai phủ nhận được tầm ảnh hưởng của anh.

Raul từng nắm kỷ lục 44 bàn cho TBN, trước khi bị David Villa phá vỡ. Villa là một biểu tượng của TBN trong kỷ nguyên chiến thắng, với EURO 2008 và 2012, cùng World Cup 2010.

Những con người kể trên đã góp phần biến chiếc áo số 7 của TBN trở thành biểu tượng.

2. Quyết định gạt Raul để trao chiếc áo số 7 cho Villa của Luis Aragones, đã tạo ra làn sóng phản đối rất mạnh mẽ ở trong nước.

Thời gian đã cho thấy, Villa quá xứng đáng để thay Raul, và làm rạng rỡ thêm hình ảnh chiếc áo số 7 màu đỏ truyền thống. 59 bàn thắng sau 97 lần khoác áo “La Roja” là một kỷ lục tuyệt đối mà Villa thực hiện. Chỉ 19 bàn trong số đó được ghi khi đá giao hữu, trong khi 40 bàn thuộc các trận chính thức.

Khi Villa làm tung lưới Australia sau một pha bóng tuyệt đẹp ở World Cup 2014, anh chính thức giã từ “La Roja”, để lại tiếc nuối lớn (Khả năng trở lại là khá cao).

Trước khi Villa rời đội, Del Bosque đã cố tìm kiếm một người kế thừa vai trò của anh, nhưng thất bại. Sau World Cup 2014, Del Bosque tiếp tục cuộc tìm kiếm người có thể tạo ra bàn thắng cho TBN, và ông không thành công với một loạt thử nghiệm. Diego Costa và Paco Alcacer đều có những vấn đề riêng, và chưa thể hiện được nhiều.

3. Chưa thể tạo được niềm tin trong cuộc cách mạng mới, sau một năm đen tối nhất lịch sử, Del Bosque vừa gây bất ngờ với việc trao chiếc áo số 7 cho Alvaro Morata.

Morata mới chỉ có 2 trận khoác áo TBN và chưa để lại dấu ấn nào. Thành tích của anh ở Juventus cũng chỉ ở mức vừa phải, một tiền đạo có tiềm năng chứ chưa thể đạt đẳng cấp dẫn dắt hàng công TBN.

Điểm duy nhất mà Morata được chú ý là anh cũng có gốc gác Real Madrid, như phần đông “số 7” trong quá khứ của TBN. Nhưng rõ ràng yếu tố ấy chưa đủ giúp Morata mặc vừa chiếc áo mà Villa để lại - ngay cả khi đây chỉ là tạm thời.

Del Bosque trao số 7 cho Morata thể hiện một điều rằng TBN đang cạn kiệt ngôi sao tấn công. Họ có nhiều tiền vệ giỏi, nhưng thiếu cầu thủ có thể tạo ra những bàn thắng.

Chưa kể, để một người còn phải học hỏi nhiều như Morata khoác áo số 7, Del Bosque có thể đặt lên vai anh áp lực khủng khiếp. Chiếc áo ấy là cả một bề dày lịch sử đầy kiêu hãnh của bóng đá xứ bò tót.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm