Góc nhìn: Ronaldo-Messi hay cuộc so tài Nadal-Federer

15/01/2015 06:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng thứ 3 trong sự nghiệp, và là chiến thắng thuyết phục nhất của anh. Nhà báo Hồng Ngọc đã đưa ra quan điểm về chiến tích này của CR7.

1. Trước cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013, tôi đã nhận định rằng Cristiano Ronaldo thật đen đủi vì sinh cùng thời với Messi, nếu ở một thời đại khác, cậu ta đã có chỗ đứng trong lịch sử như một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất.

Lịch sử như trêu ngươi Ronaldo, nhưng lịch sử - và cả con người - cũng muốn bù đắp cho Ronaldo. Những bàn thắng dồn dập lúc gần đến cuộc bầu chọn. Cả những bàn thắng ở "trận đấu lớn - vòng loại" World Cup ở cấp đội tuyển, dù vào lúc hết thời hạn bình bầu. Nhưng quý ngài Blatter đã làm hai việc quyết định tới cuộc bầu chọn, vào lúc mà đa số chỉ tin rằng danh hiệu là cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ribery.

Việc thứ nhất là khen Messi và chế nhạo Ronaldo. Nó làm dấy lên một cuộc tranh luận về phát ngôn thiên vị của vị Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, và khơi dậy thiện cảm dành cho Ronaldo như một sự bù đắp. Việc thứ hai là lùi lại thời hạn bầu chọn, cho phép người bầu có thể nạp lại dữ liệu ở thời hạn chót hoặc quá hạn có ưu thế nghiêng về Ronaldo, như thể đó là cách sửa sai của vị Chủ tịch, để chứng minh rằng thật ra ông không thiên vị Messi.

Chúng ta thật sự không thể biết hành vi trước mới là suy nghĩ thật của Blatter, hay hành vi sau mới là điều ông muốn làm nhưng không thể tùy tiện làm nếu không có hành vi trước.

Nhờ thế, Ronaldo có danh hiệu thứ hai, cực kỳ sít sao.

2. Và giờ anh có thêm danh hiệu thứ ba, lần này hoàn toàn thuyết phục. Và giờ thì anh đã ở sát Messi, thay đổi hoàn toàn cục diện so với thời điểm giả định một năm trước. Giờ thì Ronaldo đã có chỗ đứng thật sự trong lịch sử, chứ không còn là giả định nữa.

Ronaldo có tất cả những phẩm chất kỹ thuật và thể chất của một cầu thủ siêu hạng. Đều cả hai chân, sút như búa bổ, chơi đầu thiện nghệ, lừa bóng tốt, xâm nhập vòng cấm siêu hạng, chơi tốt mọi vị trí trên hàng công - trừ vị trí số 10, tốc độ xuất sắc, và sức mạnh cũng xuất sắc không kém. Anh cũng ghi bàn như một cỗ máy hiếm có trong lịch sử, và ngày càng tiến bộ dù đã kề cận tuổi 30.

Điều khiến Ronaldo được ngưỡng mộ nhất là thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ và không bao giờ xa rời mục tiêu (CV9 của chúng ta cũng rất giống CR7 ở điểm này).

Anh chưa bao giờ cho phép mình thư giãn trên sân tập và sân đấu, điều chúng ta không khó để nhìn thấy ở Messi 2 mùa giải gần đây.

3. Vậy điều gì khiến Ronaldo bị mất điểm? Chủ yếu là sự đồng bóng của anh, từ vẻ bề ngoài quá ư chải chuốt, cách ứng xử với truyền thông, trên sân bóng, và cách bộc lộ sự tự tin và tham vọng của mình.

Nhưng thật ra thì điều đó không ảnh hưởng nhiều đến lá phiếu như những người hâm mộ anh quy kết. Vì những năm anh về sau Messi, đơn giản là anh chẳng có cơ hội nào để chiến thắng cả.

Messi mới là lý do lớn nhất làm anh mất điểm trong những cuộc bầu chọn. Nhưng lại là động lực lớn nhất để anh tự hoàn thiện, để đạt được tham vọng của mình, và cho phép chúng ta tiếp tục được chứng kiến sự tiến bộ của anh trong những năm qua.

Chúc mừng anh, Cristiano Ronaldo!

Và chúc mừng chúng ta, những người hâm mộ bóng đá đang được chứng kiến thời đại so tài của hai con quái vật đã đi vào lịch sử, giống như cuộc so tài giữa Federer và Nadal trong tennis vậy!

Hồng Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm