Góc nhìn: Real không nhất thiết phải sắm vai quý ông

25/04/2014 13:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Bóng đá đấu với... bóng đấm”, tờ Mundo Deportivo giật tít như một cái bĩu môi ném về phía Real Madrid sau trận bán kết.

Đó là một trong những phản ứng của truyền thông Catalunya sau khi chứng kiến kình địch của mình trở thành CLB có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất trong các đội đã chạm trán Bayern Munich mùa giải này.

1. Tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ là 28%, 91 đường chuyền trong hiệp 1 và cả trận chuyền bóng bằng khoảng 1/5 Bayern.... là những con số thống kê đã được những tờ báo thân Barcelona chỉ ra. Họ cố tình phớt lờ một con số khác quan trọng hơn nhiều, Pep Guardiola đã bị đánh bại lần đầu tiên khi dẫn quân đến Bernabeu (7 lần trước đến đây cùng Barca, Pep thắng 5 trận, hòa 2).

Chơi sân nhà và co mình lại trong mai rùa suốt 90 phút, Carlo Ancelotti có phải đã phản lại “văn hóa bóng đá” truyền thống của đội bóng Hoàng gia? Vấn đề ấy đã được đặt ra và người ta lập tức liên hệ tới phát biểu của HLV người Italy khi ra mắt. Carletto đã nói rằng mục tiêu của ông không chỉ đơn thuần là chiến thắng mà còn phải thắng đẹp.

Phát biểu cương quyết ấy đã giúp Ancelotti ghi điểm trước các Madridista. Nhưng quyết tâm là thế còn vận hành phải linh động. Real đã thắng đẹp trong phần lớn hành trình mùa giải này nên không thể chê trách họ chỉ vì một trận đấu tử thủ. Hơn nữa Ancelotti không có lựa chọn khác, đối thủ mạnh hơn và bản thân ông lại không có lực lượng tốt nhất khi Ronaldo không đủ thể lực cũng như phong độ còn Bale thì xuất phát từ ghế dự bị.

Mà kể cả bộ đôi “siêu nhân” ấy có đá chính và đạt 100% phong độ thì quá khứ rất gần chỉ ra rằng Real đã bị Atletico cầm chân (thậm chí suýt thua) và đã để Barcelona đánh bại trong những trận đấu mà họ nhập cuộc với tư tưởng dồn ép.

2. Người Madrid luôn đòi hỏi Real phải là đội bóng của những quý ông, nhưng bản thân họ lại luôn gây áp lực về thành tích cho CLB. Và thử hỏi, có được mấy đội bóng vô địch Champions League mà đá đẹp, đá cống hiến, tấn công và thắng thuyết phục từ đầu đến cuối?

Bởi thế, Real không cần thiết phải sắm vai quý ông. Cái họ thực sự cần là chiến thắng, là danh hiệu, là “decima”. Mỗi tân binh của Real đều nhận được một cuốn sách ghi lại các quy tắc ứng xử chuẩn mực nhưng cuốn sách ấy ngày nay trở thành trò cười cho các CĐV đối địch. Pepe có xứng đáng là quý ông không? Rõ ràng không. Với Sergio Ramos? Khó có thể trả lời “có” khi liệt kê số thẻ đỏ anh từng nhận. Real bây giờ đã không còn những người lịch lãm kiểu Raul Gonzalez, người mà ngay cả đối thủ cũng không thể ghét được.

3. Cái định kiến Real phải chơi đẹp, phải luôn chơi đẹp đã từng làm hại Jose Mourinho, đặc biệt trong mùa bóng cuối cùng. Giờ thì người Madrid đã nhận ra, những quý ông thất bại chẳng có gì đáng tự hào. Chẳng có ai ở Madrid than phiền về việc Real chơi tử thủ cả. Và xuyên suốt mùa giải này, Ancelotti hiếm khi bị chê trách về phong cách đá. Ngược lại, Guardiola đã bị Beckenbauer “nhắc nhở” đến 2 lần khi cố theo đuổi triết lý bóng đá “đẹp” của mình.

Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm