Góc nhìn: Phải chăng Benitez 'nhát gan'?

07/10/2015 11:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 13 trong số 15 điểm của Real Madrid ở La Liga sau 7 vòng đều có tên Benzema, kể từ thời điểm trở lại sau chấn thương. Trận nào tiền đạo người Pháp cũng ghi bàn và hầu như trận nào cũng bị thay ra.

Đấy có phải là cuộc chiến dành riêng cho anh không, khi ông Benitez không dám động đến Ronaldo, bất kể phong độ của ngôi sao này thế nào?

1. Ở Calderon, chỉ 6 phút sau khi Benzema rời sân, Luciano Vietto gỡ hòa cho Atletico Madrid, công lao của tiền đạo 27 tuổi này đã bị phủ nhận vì sự cẩn trọng quá mức của Rafa Benitez. Lần đầu tiên sau 6 lần bị thay ra trong vòng có 8 trận đấu, tiền đạo người Pháp phản ứng một cách bực bội, các anh phải hỏi huấn luyện viên về việc này, tôi thấy thoải mái và vẫn tập luyện chăm chỉ, nhưng tôi không muốn là người bị thay ra.

Karim Benzama hiểu chuyện gì đang diễn ra bằng sự thông cảm. Nhưng chỉ một lần duy nhất đá trọn vẹn 90 phút trước Shakhtar ở Champions League, anh có lí do để thấy phiền lòng, nhất là khi đội nhà không thể có chiến thắng, dù Benitez quyết định bảo vệ tỉ số với lựa chọn thay anh bằng Kovacic. Nhưng hệ thống phòng ngự với 8 cầu thủ đã không giữ được lợi thế mong manh cho Real Madrid.

Phải chăng ông Benitez thay người như một quán tính? Cho đến phút 77, đội hình của Real về lý thuyết là rất cân bằng khi bộ 3 tiền vệ Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro chơi khá thấp cũng như bảo đảm được cự ly hợp lý với các hậu vệ trong phòng ngự. Nhưng bộ 3 BBC chỉ đá vỏn vẹn cạnh nhau đúng 10 phút trước khi ông Benitez cảm thấy bất an. Sự nóng ruột của ông không chỉ thể hiện bằng những ghi chép liên tục trên ghế chỉ đạo, hay động tác xem đồng hồ mà còn qua cách vội vã thay người chỉ trong vòng có chục phút.

2. Atletico Madrid có nguy hiểm quá không, với Rafa Benitez dường như là có, đội chủ nhà đã khiến thủ thành Keylor Navas phải cứu thua 3 lần, đó đều là những cơ hội có thể mang về bàn thắng cho Rojiblancos. Nhưng sự xuất sắc của Navas vẫn có mặt tiêu cực, không phải là sự lỏng lẻo của hàng thủ hay sai lầm của Sergio Ramos dẫn đến quả phạt đền ở phút 22.

Sự tiêu cực nằm ở tính toán của HLV 54 tuổi này, ông không dám mạo hiểm khi có đầy đủ những anh tài để chiến thắng. Sự cầu toàn trong cách sắp xếp đội hình và vận hành lối chơi trong cả trận đã khiến Real Madrid tự biến mình thành đội bóng hạng xoàng ở Calderon, đến Benfica cũng biết cách giành chiến thắng ở đây, còn dải thiên hà thì không.

Lần đầu tiên sau 9 trận đấu, Real chỉ có 9 cú sút về phía khung thành của đối thủ và riêng Ronaldo đã sút đến 6 lần nhưng trượt hết. Tức là đội bóng áo trắng đã không quan tâm đến việc tấn công và chỉ tập trung cho việc phòng ngự, cũng như hạn chế lối chơi thông qua kiểm soát bóng hay khép chặt không gian của Atletico Madrid. Trong khi có thể làm tốt hơn thế nhiều với thói quen thông thường là tấn công.

3. Nếu để Gareth Bale vào sân là sự biện hộ yếu ớt cho quyết tâm giành chiến thắng của Rafa Benitez, thì quyết định cho Benzema ra nghỉ sớm giống như một “cú lật kèo” của ông với sự chờ đợi của Chủ tịch Flo Perez. Ông có mọi quyền để làm điều tốt nhất cho Real, nhưng các cổ động viên Real cũng có quyền được thưởng thức thứ bóng đá đẹp và hơn hết là các cầu thủ cũng cần cái quyền tối thiểu là được tận hưởng trận đấu bằng một chiến thắng.

Cứ nghĩ đến việc Benitez “nhồi nhét” tất cả các chuyên gia phòng ngự vào khoảng không chật hẹp, Diego Simeone cũng phải ớn lạnh. Nhưng cay đắng nhất là dù đã cố thủ trong sự sợ hãi của mình, ông Benitez vẫn không thể có được 3 điểm và bị El Cholo “dạy đời”, nếu ông ta không muốn đội bóng gặp rủi ro với 3 tiền đạo, thì cứ đá phản công, sao phải lăn tăn thế.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm