Góc nhìn: Liga như một bài ca nhàm chán!

12/05/2013 14:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid bị chia điểm ở Cornella El Prat cũng đồng nghĩa với việc Barcelona lần thứ 22 lên ngôi vô địch TBN. Mùa giải đã chính thức khép lại, à không nó đã kết thúc từ lâu rồi, và hôm nay mới được thừa nhận, theo một lối mòn cũ kỹ đến nhàm chán. Liga không là của Real thì cũng thuộc về Barca, khi mà vòng quay lịch sử đã lâu không thèm đoái hoài đến phần còn lại của giải đấu này.

Phải khẳng định, Barca hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch mùa này. Họ thắng nhiều trận nhất, để thua ít nhất, chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất và sở hữu trong đội hình một quái kiệt như Lionel Messi, người cũng đang hướng đến danh hiệu Pichichi. Nhưng chức vô địch ấy của Barca đã thực sự hoàn hảo hay chưa? Câu trả lời là chưa.


Real và Barca thay nhau thống trị Liga - Ảnh Getty

Mùa giải này, Barca gặp rất nhiều vấn đề trong giai đoạn giao thời, những biến cố cũng kéo đến, làm đảo lộn mọi thứ. Họ vẫn tồn tại rất nhiều mặt hạn chế. Tất nhiên, đó không phải là một Barca mạnh nhất. Nhưng ngay cả lúc ấy thì họ vẫn không có đối thủ. Đó chính là thất bại của cả Liga, thất bại của giải đấu bị chôn vùi dưới sự thăng hoa đơn lẻ của một cá thể, cũng đồng thời là thất bại toàn diện của một giải đấu hàng đầu. Real Madrid đã tự thua, không đủ sức chống trả trước Barca, thì lấy cơ hội nào cho phần còn lại làm cái việc kinh thiên động địa là giành giật chức vô địch trong tay gã khổng lồ xứ Catalunya?

Liga từ bấy lâu nay đã rơi vào địa hạt của sự nhàm chán, của cái vòng quay luẩn quẩn chỉ mỗi Real và Barca, của một đường mòn cứ lặp đi lặp lại, chẳng thấy đâu sự đổi mới. Nó giống hệt như sân chơi của riêng hai đội bóng ấy, mùa này qua mùa khác, cứ thế và cứ thế, khi mà con tạo vẫn chưa thể xoay vần. Những hiện tượng như Atletico Madrid hay Villarreal từng có thời điểm vươn lên, gây ra những bất ngờ nhưng vẫn chưa đủ tầm để phế truất quyền lực ở nền bóng đá xứ sở đấu bò.

Người ta muốn thấy Liga ở những năm đầu thế kỉ 21, cái thuở mà những Deportivo La Coruna hay Valencia làm nên những cơn địa chấn, tạo nên những tháng ngày bốc lửa đầy đam mê. Nhưng ký ức ấy đã mãi xa rồi, chỉ còn lại đây những thước phim cũ kỹ, đến mức rêu phong đã phủ đầy. Thời điểm này, liệu còn có còn xuất hiện những anh hùng áo vải dệt nên những câu chuyện cổ tích đi vào huyền thoại như Deportivo hay Valencia ngày đó? Khó, rất khó, vì đây là thời điểm mà Real và Barca vẫn đủ sức thống trị tất cả, và dù họ có yếu đi thì cũng chẳng đội bóng nào có khả năng lật đổ quyền lực ấy.

Mùa này, Atletico Madrid có thể là hiện tượng thú vị. Họ, chứ không phải đội bóng cùng thành phố Real, mới chính là kẻ nhiều phen gây lao đao cho Barca trong cuộc đua đến chức vô địch Liga. Thế nhưng, càng thi đấu, thầy trò Diego Simeone càng bộc lộ rằng mình chưa đủ tầm, đủ sức vóc để làm nên một cuộc lật đổ. Điều đó cho thấy cục diện Liga vẫn không thay đổi và tình trạng này sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa.Ô hay, thế thì Liga có khác nào Scottish Premier League (giải VĐQG Scotland) cơ chứ?

Tất nhiên, chỉ có kẻ điên mới đi so sánh chất lượng giữa hai giải đấu chênh lệch nhau quá lớn này. Điều thú vị và giống nhau ở đây chính là cái hình thể bóng đá, cái sự nhàm chán được đẩy lên mức tột cùng trong cuộc đua đến ngôi vương, như một lẽ hiển nhiên buộc người ta phải chấp nhận. Ở Liga thì có mỗi Real và Barca, còn Scottish Premier League thì là Celtic và Rangers (dù từng rớt hạng) .

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế nhưng, người ta vẫn nói về cái điều như đã được mặc định ấy ở Liga từ mùa này qua mùa khác, rằng chức vô địch không là của Real thì cũng thuộc về Barca. Như một quy luật bất thành văn vậy. Để rồi, mùa sau người ta tiếp tục lặp lại cái điệp khúc mà ai cũng đã thuộc lòng.

Liga, một bài ca nhàm chán!

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm