Góc nhìn: La Liga đã qua thời độc quyền?

19/05/2014 15:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng vội kỳ vọng quá nhiều ở Atletico. Sau chức vô địch La Liga, có thể họ lại trở về với thân phận cũ nếu như họ không cải thiện được tình hình làm ăn.

1. Thầy trò Diego Simeone giương cao chiếc cúp vô địch La Liga là một hình ảnh tiêu biểu cho một sự chuyển mình đáng kinh ngạc của Atletico trong vòng 4 năm qua, từ một đội bóng tầm trung trở thành nhà vô địch Europa League, Cúp nhà Vua và giờ là La Liga. Họ thậm chí có thể lấy nốt Champions League để trở thành CLB thành công nhất châu Âu mùa giải này.

Người ta vẫn chưa hình dung được cấu trúc của Atletico sẽ ra sao sau khi những vinh quang cứ liên tiếp đến. Những vinh quang ấy đi kèm theo tiền, nhưng vấn đề là bao nhiêu tiền? Atletico hiện vẫn đang nợ hơn 170 triệu euro và chắc chắn họ sẽ không thể trả ngay số nợ ấy bằng tiền thưởng của những chức vô địch.

Thậm chí, ngay cả nếu vô địch Champions League, “Los Rojiblancos” chưa chắc đã kiếm được thu nhập từ bản quyền truyền hình cao nhất trong số đội tham dự. Cái nghịch lý ấy đã tồn tại từ rất lâu. 10 năm trước, Porto và Monaco vào chung kết nhưng mỗi đội nhận chỉ được một nửa tiền so với các đội mà họ đã loại như Man United hay Real Madrid.

Chênh lệch bản quyền truyền hình và lợi nhuận ở La Liga là vô cùng lớn. Chỉ riêng thu nhập từ bán áo đấu của Real cũng sẽ trả gần hết số nợ mà Atletico đang gánh, nhưng ở Vicente Calderon không có ngôi sao nào có gương mặt ăn ảnh và có thể lôi kéo được khán giả đi mua áo đấu như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. 60% người xem bóng đá ở TBN theo dõi Real và Barca thi đấu, và lợi nhuận từ bản quyền truyền hình của La Liga hàng năm cũng phản ánh thực tế ấy khi Barca và Real chiếm xấp xỉ 60%, số còn lại chia nhỏ giọt cho 18 kẻ tội nghiệp.

2. Nói cho đơn giản, ở đâu có thứ mình cần thì ở đó sẽ có người xuất hiện. Chẳng phải tự dưng mà chợ hay là nơi đông nhất trong các thành phố. Chúng ta không cần phải giải thích lý do vì sao các cầu thủ bây giờ thích tìm đến các CLB lớn bất chấp ở đó họ chưa chắc sẽ có được một vị trí đảm bảo.

Diego Simeone đang được trả lương 2 triệu euro/mùa, và ông rời khỏi đây thì lập tức CLB này sẽ sa sút. Điều đó rất có thể xảy ra khi Paris Saint-Germain và Monaco liên tục gạ gẫm với mức thu nhập tăng gấp 3 lần (nhất là Monaco không chịu thuế thu nhập). Liệu Simeone có đủ can đảm để từ chối tiền?

Tương tự, Diego Costa rất có thể năm sau sẽ không còn ở Vicente Calderon nữa vì Chelsea đã nhắm anh cho vị trí trung phong cắm ở Stamford Bridge, và chắc chắn lương của Costa sẽ rất cao. Koke cũng nằm trong số được chào mời rộng rãi bởi các đội bóng đến từ Anh và Italy. Đội phó Tiago Mendes không được nhiều CLB quan tâm vì đã ngoài 30 tuổi, nhưng đến giờ Atletico vẫn chưa gia hạn được với anh do ý muốn cắt lương.

3. Những dấu hiệu đáng lo ngại ấy có thể sẽ khiến vinh quang của Atletico trở nên ngắn ngủi, và La Liga dễ trở lại với cuộc đua Barca - Real như thường lệ.

Cách nào nhanh nhất để duy trì thành công của Atletico? Miguel Angel Gil Marin hãy bán đội bóng này cho một ông chủ Ả-rập giàu có để trở thành một Man City thứ hai. Chỉ trích những CLB nhà giàu ngày nay rất dễ, nhưng chẳng có con nhà nghèo nào chê tiền cả.

Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm