Góc nhìn: Không yêu Messi, hơi phí!

29/08/2015 06:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn yêu Cristiano Ronaldo và những cầu thủ khác? Bạn không thích và không xem Lionel Messi? Đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn về mặt tinh thần.

1. Khi Pep Guardiola xuất hiện ở Munich để bước vào cuộc phiêu lưu mới, giới truyền thông Đức đặt câu hỏi về việc ai sẽ trở thành Messi mới của ông. “Messi là duy nhất”, Pep đáp một cách ngắn gọn. Ông cũng nhấn mạnh, “Leo là người duy nhất có thể và được phép đá tự do trong chiến thuật của tôi”.

Rất thẳng thắn, nhưng chắc chắn không làm mất lòng ai. Messi là người duy nhất có thể vượt ra phạm vi chiến thuật để bùng nổ. Khi Pep đến sân Allianz Arena, không một ai trong đội hình Bayern đủ khả năng đá kiểu Messi, dù đó là Arjen Robben hay Franck Ribery, cũng như Mario Goetze hoặc Thomas Mueller.

Pep là người hiểu Messi rõ hơn ai hết, khi mà chính ông biến anh từ một tiền đạo cánh đơn thuần bước lên đẳng cấp vượt trội phần còn lại của thế giới. Nhờ Pep, Messi toàn diện trong mọi vai trò trên sân cỏ.

Vì hiểu rõ Messi, nên Pep từng thừa nhận, “Leo không có giới hạn. Không một chiến thuật nào, và cũng không một hậu vệ nào có thể ngăn cản cậu ấy”.

2. Những miêu tả của Pep về Messi giúp hình dung một phần về năng lực siêu phàm của anh. Việc Messi lần thứ hai trong sự nghiệp trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu càng thể hiện rõ hơn nữa sức mạnh vượt trội của anh.

Không ai khác, mà chính Messi là nhân tố vừa đưa Barca đến với “cú ăn ba” lần thứ 2 trong lịch sử. Mùa 2008-09, cũng là Messi tạo nên sự khác biệt. Sự thể hiện ấy được công nhận gần như tuyệt đối bởi các nhà báo thể thao do UEFA chọn lọc. Họ là đại diện ưu tú nhất cho 54 Liên đoàn thành viên của UEFA.

Các nhà báo thể thao châu Âu có chuyên môn xuất sắc, bên cạnh sự công tâm khi bầu chọn. Những đánh giá của họ thường được xem là công bằng hơn so với giới HLV và cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi một lẽ đơn giản, họ theo dõi các cầu thủ mỗi ngày, mỗi trận. Còn giới HLV và cầu thủ, họ có công việc riêng nên chắc chắn không thể theo sát các vấn đề.

Những nhà báo châu Âu đã bầu chọn như thế nào trong đêm Gala UEFA vừa qua ở Monaco? 49 người chọn Messi, 3 người bầu Luis Suarez và chỉ 2 chọn Cristiano Ronaldo. Chưa bao giờ kể từ khi giải thưởng của UEFA ra đời, có một chiến thắng chênh lệch đến thế - gần như là tuyệt đối. Năm 2011, trong lần bầu chọn đầu tiên, Messi tạo chênh lệch lớn nhưng cũng “chỉ” được 39 nhà báo bầu chọn.

Điều này thể hiện rõ hơn nữa sự xuất sắc của Messi mùa giải vừa qua, cũng như phẩm chất thiên tài của Messi.

3. Có rất nhiều những tranh cãi về năng lực và vị trí của Messi trong lịch sử bóng đá thế giới. Luôn có rất nhiều so sánh giữa anh với những huyền thoại trong quá khứ.

Khi bạn không thể theo dõi những huyền thoại chơi bóng, mà chỉ biết thành tích của họ qua những con số thống kê, việc so sánh là thiếu thực tế. Chưa kể, bóng đá mỗi thời cũng khác nhau.

Nếu một ai đó bảo Diego Maradona đá trong đội hình Argentina giành World Cup 1986, hay Napoli đoạt Scudetto 1987 và 1990, chỉ gồm các cầu thủ hạng xoàng, hãy xem lại kiến thức bóng đá của mình. Dẫn dắt các đội bóng ấy cũng là những bộ óc vĩ đại về chiến thuật của Argentina và Italy.

Đôi khi, bạn ghét Messi vì là fan của Ronaldo, hoặc chót yêu một cầu thủ nào khác. Cũng có thể bạn ghét Messi vì đơn giản là… thích ghét. Đó sẽ là một thiệt thòi lớn về mặt tinh thần và đam mê thưởng thức bóng đá.

Hãy thử mở lòng mình một lần, không cần yêu Messi và chỉ xem anh chơi bóng theo cách công tâm nhất với chính mình, bạn sẽ thấy mình không thiệt thòi chút nào. Hãy thử đi!

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm