Góc nhìn: Fabregas không thể là 'Xavi mới'

02/04/2015 06:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm tin vào Cesc Fabregas đang dần mai một trong ông Vicente Del Bosque. Tiền vệ của Chelsea cho thấy anh sẽ không bao giờ thay thế được Xavi ở tuyển Tây Ban Nha.

1. Cesc Fabregas rời Barca tới Chelsea vào mùa Hè năm ngoái. Quyết định trở lại Premier League được đánh giá là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Năm 16 tuổi, Cesc cũng rời đội trẻ của Barca để đầu quân cho Arsenal, nơi anh sớm khẳng định được thương hiệu. Trong màu áo của Chelsea, một lần nữa Cesc nhìn thấy sự rực rỡ trong anh.

Là một người Tây Ban Nha chính gốc, nhưng khi chơi ở nước Anh, Cesc lại như cá gặp nước. 12 đường kiến tạo  và 2 bàn thắng, Cesc khẳng định không ai làm bóng tốt hơn anh ở Premier League trong 3 tháng đầu tiên của mùa giải. Ở thời điểm này, Cesc chưa đạt được phong độ cao nhất khi chỉ có 3 đường kiến tạo và 3 bàn thắng từ đầu năm 2015. Nhưng ở Chelsea, anh vẫn được đánh giá là con bài quan trọng của Jose Mourinho.

2. Nhưng từ Chelsea tới Tây Ban Nha lại là một câu chuyện khác. Cesc đá chính ở Paris trong trận giao hữu với Pháp (thua 0-1). Anh chơi cả 90 phút trong các trận đấu với Macedonia (5-1) và Slovakia (1-2) ở vòng loại EURO 2016. Đó đều là những trận đấu mà Cesc chơi rất tồi.

Sau thất bại 1-2 trước Slovakia hôm 9/10/2014, Cesc đã không còn có tên trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha. Anh không ra sân một phút nào ở trận đấu với Luxembourg (4-0). Có ý kiến cho rằng Cesc bị ông Del Bosque trừng phạt. Đến các trận đấu với Belarus (3-0) và Đức, Cesc không được triệu tập vì chấn thương. Ở trận thắng 1-0 trước Ukraine, tiền vệ của Chelsea thậm chí còn không ra sân một phút nào.

“Tôi đã thiếu ổn định vì tôi không bao giờ có được một vị trí cố định”, Cesc thừa nhận. Ông Del Bosque im lặng. Đến trận giao hữu với Hà Lan, ông bất ngờ đưa anh trở lại đội hình xuất phát. Đáng nói hơn, HLV kì cựu này còn trao cho Cesc chiếc băng đội trưởng. Đó như một thông điệp: Tôi vẫn tin vào cậu đấy. Tôi trao cho cậu nhiều hơn một vị trí chính thức. Giờ thì hãy chứng minh đi. Nhưng  Cesc không làm được. 90 phút trước Hà Lan Cesc chơi đầy nhạt nhòa. Đó rõ ràng không phải là thứ mà ông Del Bosque chờ đợi ở anh.

Cesc Fabregas để lại những thất vọng

3. Khi Barca bỏ tiền để đưa Cesc từ Arsenal về lại Camp Nou, mục tiêu của họ rất rõ ràng. Trong bối cảnh Xavi đã bước qua sườn dốc của sự nghiệp, Cesc được đánh giá là một sự thay thế xứng đáng cho tiền vệ tài hoa này. BLĐ Barca nhìn thấy những tố chất và khả năng của Cesc. Họ tin rằng anh sẽ là một trái tim mới trong lối chơi tiki-taka biến ảo của mình. Nhưng sau 3 năm, niềm tin ấy hao mòn. Cesc không thể chứng minh được mình. Barca hết kiên nhẫn, họ đẩy anh sang Chelsea và mua về Ivan Rakitic.

Ông Del Bosque không tin mình sẽ thất bại như các HLV của Barca. Ông bắt đầu thử nghiệm Cesc vào vị trí của Xavi. Quyết định trao chiếc băng thủ quân cho anh trong trận Hà Lan cho thấy quyết tâm của ông Del Bosque là rất lớn. Song như đã nói ở trên, ông không thể tìm ra một Xavi thứ hai. Sau nhiều năm “lưu lạc” trên đất Anh, Cesc đánh mất bản năng của một tiền vệ Barcelona: Thay vì lùi sâu, vẽ nền cho trận đấu bằng các đường chuyền có tính điều chỉnh, Fabregas bị “Anh hóa”. Anh thích lao lên nhiều hơn, chơi hộ công ngay sau tiền đạo chứ không phải một “số 4” chuyên tổ chức như Xavi, hay xa hơn nữa là Pep Guardiola.

Ở vị trí của Xavi, có lẽ Koke sẽ còn ổn định hơn Fabregas. Anh “Tây Ban Nha” hơn, và không bị “ngoại lai” đến mức để cái tôi cá nhân lấn át những đòi hỏi từ tập thể.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm