Góc Marcotti: Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Rosicky và tuần lễ đầy biến cố của châu Âu

27/01/2015 15:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real không khủng hoảng, Barca đang trở lại, Chelsea thua tại hại còn "Tiểu Mozart" vẫn là một ngôi sao. Hãy cùng điểm lại tuần lễ điên rồ của bóng đá châu Âu dưới góc nhìn của kí giải Marcotti.

Real không hề khủng hoảng

Real Madrid đã nhận nhiều chỉ trích gần đây và dù vừa đánh bại Cordoba 2-1 trên sân khách để tiếp tục dẫn đầu La Liga, nhiều người vẫn cho rằng họ gặp nhiều vấn đề, thậm chí là đang đứng trước một cuộc khủng hoảng.

Cordoba, hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm, bị coi là một trong những đội lót đường ở La Liga. Đội hình của họ đầy ắp những cầu thủ cho mượn (trong đó có bản hợp đồng thất bại nổi tiếng của Manchester United - Bebe) và các hợp đồng chuyển nhượng tự do. Dẫu vậy, Cordoba đã vượt lên dẫn trước nhờ vào một quả phạt đền đáng ngờ, rồi gây ra rất nhiều khó dễ cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti tỏ ra đầy lo lắng ở hàng thủ, Sami Khedira chơi thiếu nỗ lực ở hàng tiền vệ và quan trọng nhất, Cristiano Ronaldo đã có một trận đấu nhạt nhòa.


Ronaldo nổi bật theo một cách không Madridista nào mong muốn...

Đương kim Quả bóng vàng chơi thiếu cảm hứng, tỏ ra nặng nề và càng về cuối trận càng tỏ ra mất bình tĩnh. Đầu tiên anh vào bóng quá thô bạo với Jose Crespo, sau đó anh sút bóng 2 lần vào người Edimar. Không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo phải nhận thẻ đỏ. Gỡ hòa nhờ công của Karim Benzema, Madrid kiếm được 3 điểm quý giá sau khi Fede Cartabia để bóng chạm tay khi đứng làm hàng rào trong quả đá phạt của Gareth Bale. Đích thân ngôi sao xứ Wales sút thành công quả phạt 11 mét giúp Ancelotti có thể thở phào bên ngoài sân.

Madrid giờ sẽ phải lấy lại tốc độ quen thuộc sau một khởi đầu đáng thất vọng trong năm 2015. Các kết quả vẫn không tồi: 3 thắng, 1 hòa và 2 bại tính trên mọi giải đấu. Điều đáng lo ngại nằm ở lối chơi. Ngoài 2 trận thắng Espanyol và hòa với Atletico Madrid ở Copa del Rey, những trận còn lại của họ đều không đủ thuyết phục.


Bale giải cứu, nhưng không thể giải cứu mãi

Đội bóng của Ancelotti đã tỏ ra mệt mỏi và HLV người Italia bị chỉ trích là không xoay tua đủ nhiều. Nhưng ngoài việc trao thêm cơ hội cho Raphael Varane (anh đá chính 4/6 trận gần đây của Real), ông không còn có thể làm gì nhiều. Chẳng hạn, Khedira và Javier Hernandez chơi rất thất vọng mỗi khi có cơ hội, trong khi Asier Illaramendi cũng chưa thể hiện được sự tiến bộ. Ancelotti là một HLV không ngại xoay tua, như ông từng thể hiện ở Milan và Chelsea, nên nếu ở Real ông không làm thế, thì hẳn Ancelotti có lý do.

Việc đưa về Lucas Silva từ Cruzeiro sẽ bổ sung thêm chiều sâu đội hình và cơ bắp cho trung tâm hàng tiền vệ. Trên lý thuyết, anh có thể chơi ở cả vị trí của Luka Modric hay Kroos, hoặc cùng họ trong một hàng tiền vệ 3 người. Vấn đề giờ là Ronaldo và án treo giò với anh. Cầu thủ người BĐN đã xin lỗi về thẻ đỏ trên mạng xã hội Twitter sau trận đấu, nhưng bị án phạt cấm đá 2 trận đồng nghĩa rằng anh sẽ vắng mặt trong các trận sân nhà gặp Real Sociedad và Sevilla, đều là những đối thủ khó chơi. Nếu là 3 trận (thường là án phạt tiêu chuẩn cho 1 thẻ đỏ trực tiếp), anh sẽ không thể đá cả trận derby với Atletico. Chuỗi trận đó thật sự đầy rủi ro.

Thất bại trước Bradford của Chelsea có thể rất tai hại

HLV Chelsea Jose Mourinho sẽ hy vọng ông không phải là một nhà tiên tri. “Để có thêm hy vọng ở Premier League, tốt nhất là thua trận trước Bradford (ở Cúp FA), thua Liverpool (ở League Cup) và thua Paris St. Germain (ở Champions League) rồi chỉ chơi ở Premier League cho tới hết mùa”, chiến lược gia người BĐN nói với giọng châm biếm. “Nhưng đó không phải là tinh thần của chúng tôi, không phải là cách chúng tôi nghĩ về công việc của mình, không phải là DNA của Chelsea. Các HLV của một đội lớn khác có thể bị loại khỏi một giải cúp quốc nội và nói: 'Tốt thôi, hoàn hảo cho chúng tôi, giờ chúng tôi có thể tập trung vào các giải đấu khác'. Nếu tôi thua Bradford, tôi không nói thế, tôi sẽ nói đó là một nỗi hổ thẹn”.


Mourinho không thể hài lòng

Trong trường hợp bạn chưa rõ hoặc đã quên về thời điểm phát ngôn này được đưa ra: Mourinho phát biểu ngay trước trận gặp Bradford ở Cúp FA thứ Bảy vừa rồi.

Chỉ là đoán mò thôi, nhưng rất có thể Mourinho đang mỉa mai Carlo Ancelotti của Real Madrid. Đội bóng của HLV người Italy vừa bị loại khỏi Copa del Rey dưới tay Atletico Madrid (mạnh hơn một chút so với Bradford!), và Ancelotti đã nói: “Thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Giờ chúng tôi có một tháng để củng cố vị trí của mình ở La Liga… và giờ chúng tôi sẽ hướng tới Champions League”.

Mourinho đã giữ lời. Sau trận thua 2-4 dưới tay đối thủ League One (hạng ba trong hệ thống giải đấu tại Anh), ông đã nói đội bóng của mình “phải thấy hổ thẹn” vì thất bại này. Bạn có thể chỉ ra rằng nếu HLV người BĐN thật sự bị ám ảnh bởi việc phải giành mọi danh hiệu, ông đã không cho ra sân một đội hình xuất phát với Didier Drogba, Loic Remy, Mohammed Salah, John Obi Mikel, Ramires, Kurt Zouma và Andreas Christensen: 7 cầu thủ mới chơi tổng cộng 11 trận ở Premier League mùa này.

Mourinho đã không đưa ra đội hình mạnh nhất ở trận gặp Bradford. Thay vào đó, ông chỉ đưa ra một đội hình mà ông nghĩ là đủ mạnh để thắng trận. Tuần này, Mourinho sẽ gặp lại Liverpool ở bán kết lượt về League Cup và vào cuối tuần sẽ là Manchester City trong trận “chung kết” mùa bóng. Chelsea tốt nhất là nên dè chừng.

Rosicky vẫn là một ngôi sao


Tỏa sáng ở tuổi xế chiều

HLV Arsene Wenger đã kết luận gọn ghẽ vào tối Chủ nhật: “Nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ yêu Tomas Rosicky”. Sau khi chứng kiến những gì anh đã thể hiện ở Brighton, bạn sẽ không thể phản đối điều đó.

Rosicky quả là một trường hợp đáng tò mò. Anh gia nhập Arsenal ở tuổi 26, tận năm 2006. Trong 8 mùa rưỡi ở đó, anh chỉ đá chính 105 trận và vào sân từ ghế dự bị 57 trận khác tại Premier League. Sự nghiệp của anh bị gián đoạn liên tục vì những chấn thương, nhưng anh vẫn luôn ở đó. Quan trọng là, mỗi khi ra sân, hiếm khi nào anh khiến CLB của mình thất vọng.

Vì tiền vệ người Czech đã vắng mặt quá lâu và vì Arsenal có quá nhiều cầu thủ với kỹ năng giống anh, đôi khi bạn quên mất rằng Rosicky vẫn còn ở Emirates. Nhưng tiền vệ tài hoa này luôn có cách nhắc mọi người nhớ tới anh thật ấn tượng.

Barcelona đang trở lại mạnh mẽ


Song sát hủy diệt của Barcelona

Kể từ khi Lionel Messi “đau bụng” sau trận thua Real Sociedad, những xáo trộn ở đội ngũ lãnh đạo và các tin đồn về khả năng HLV Luis Enrique bị sa thải đã liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, Barcelona đã có 6 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu kể từ đó. Dù 3 trong số này là trước Elche, bao gồm trận thắng vang dội 6-0 hôm thứ Bảy, đó vẫn là những chiến thắng, và chúng đã giúp xua đi phần nào đám mây đen che phủ tại Camp Nou, cũng như giảm bớt áp lực lên HLV Enrique.

Trước một đối thủ quá yếu, dễ hiểu khi Enrique quyết định xoay tua đội hình với 6 thay đổi, nhằm chuẩn bị cho trận lượt về Copa del Rey vào giữa tuần gặp Atletico. Barca đã mất không ít thời gian mới có thể mở tỉ số, nhưng cũng từ đó thì họ không gặp chút khó khăn nào để liên tục chọc thủng lưới đối thủ.

Những trận đấu như thế này chẳng đáng kiêu hãnh gì, nhưng là những viên gạch nhỏ cực kỳ quan trọng để xây nên con đường tới với các danh hiệu.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm