GÓC MARCOTTI: Há hốc mồm vì Messi. Neymar có nên xin lỗi? Arsenal ngày càng mạnh

02/06/2015 12:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trên ESPN, chuyên gia người Italy Gabriele Marcotti đã tổng hợp lại những sự kiện bóng đá đáng chú ý trong làng túc cầu châu Âu tuần qua với một góc nhìn không thể lẫn với ai khác...

Máu lửa Barcelona

Barcelona dĩ nhiên được đánh giá cao hơn ở Chung kết Cúp Nhà Vua, đặc biệt khi trận đấu được tổ chức tại Camp Nou. Dù một nửa sân là cổ động viên đến từ xứ Basque và ủng hộ Athletic Bilbao thì những Iker Muniain, Ander Iturraspe hay Oscar de Marcos cũng phải chấp nhận rằng họ chỉ là kẻ cửa dưới. Kịch bản đã được viết, camera đã bấm máy, các anh cứ vào sân.

Nhưng hẳn ít ai ngờ rằng mọi thứ sẽ tưng bừng đến thế cho Barca.


Barca đang đạt điểm rơi phong độ

Đội bóng xứ Catalunya không hẳn đã hủy diệt đối thủ, chủ yếu bởi Bilbao đã chơi bóng với tất cả sự kiêu hãnh và quyết tâm như họ luôn thể hiện. Barca của Luis Enrique dường như có một điều gì đó chưa được như ý. Ở tuyến dưới, họ hơi lung lay. Ở tuyến giữa, họ không trôi chảy như thường lệ. Nhưng điều đó chỉ đơn giản bởi Athletic Bilbao đã gây sức ép rất đáng nể.

Bộ ba hàng công thì... vẫn là quá đáng, quá sức cho đối thủ. Chủ yếu là Lionel Messi. Luis Suarez gặp chấn thương nhẹ ở bán kết Champions League gặp Bayern Munich và nghỉ từ đó tới trước trận này, nhưng anh vẫn phối hợp hoàn hảo với hai người còn lại. Chính Suarez đã kiến tạo để Neymar ghi bàn thứ 53 trong sự nghiệp tại Barca.

Màn solo tuyệt đỉnh của Messi ở trận gặp Bilbao tại Chung kết Cúp Nhà Vua

À phải rồi, còn Messi nữa. Bàn đầu tiên của cậu ta đúng là thứ sản phẩm sinh ra để lan truyền trên internet. Mạng xã hội Vine với đoạn video ngắn lặp đi lặp lại là thứ hoàn hảo để khiến người ta vỗ tay lên trán, miệng há hốc và mắt trợn trừng. Nếu bạn chưa xem thì nhanh đi tìm mà xem đi!

Điều đáng để ghi nhận là sự khát khao và quyết tâm của Barcelona chỉ một tuần trước trận Chung kết Champions League. Đó là trận đấu thứ 59 của họ mùa giải này. Ngay ở Hè 2014, phần lớn tập thể của họ tham dự World Cup. Rất nhiều cái tên đã được triệu tập cho các ĐTQG xen giữa lịch thi đấu cấp CLB trong mùa. Trừ Suarez - người phải nghỉ một thời gian dài do FIFA cấm vận, hẳn cái tên nào trong số ấy cũng xứng đáng có một chút nghỉ ngơi. Nên dành lời khen cho Luis Enrique và đội ngũ trợ lý thể lực, tâm lý khi giữ được “lửa” cho tập thể cầu thủ.

Còn nhớ một năm về trước, câu chuyện Messi tỏ ra mệt mỏi về cuối mùa giải đã được phân tích rất nhiều. Năm nay, mọi chuyện khác hẳn. Anh vẫn xuất hiện trong gần như mọi trận đấu, mọi đấu trường của CLB ở năm nay, nhưng trạng thái và tâm thế khác biệt hoàn toàn.

Đừng quên rằng trong một lần hiếm hoi Messi không đá chính, Barcelona để thua trước Real Sociedad và Luis Enrique lập tức đứng trước ngưỡng cửa bị sa thải.

Barcelona xem ra đã đạt điểm rơi phong độ rất đúng lúc.

Neymar có “làm màu” quá đáng?

Cú móc bóng qua đầu hậu vệ của Neymar đã khiến các cầu thủ Athletic Bilbao cáu tức xô đẩy, chửi bới. Lập luận dễ thấy để lý giải cho sự phẫn nộ này là Neymar không nên thực hiện kỹ thuật trêu ngươi như thế.


Căng thẳng đã diễn ra sau cú "rainbow flick" của Neymar

Đáng nói là những người ở “phe Barca” cũng có nhận định tương tự. Gerard Pique trả lời phỏng vấn: “Có lẽ Neymar không nên biểu diễn như thế”. Khi HLV Luis Enrique được hỏi rằng ông có hành xử như cầu thủ của Bilbao không, nếu ông hoặc đồng đội bị móc bóng qua đầu: “Còn hơn ấy chứ”.

“Ở Brazil thì chắc thế là bình thường, thật khó để giải thích điều này cho cậu ấy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát bằng thời gian”, Enrique thêm vào.

Thật ra thì không, ở Brazil cũng chẳng có hậu vệ nào thích thú với việc bị qua người theo kiểu trình diễn kỹ thuật. Lên YouTube gõ từ khóa “Kerlon”, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hình ảnh một anh chàng chuyên... tâng bóng bằng đầu và chạy. Thường thì kết cục Kerlon gặp phải là những cú xô đẩy cố ý, tệ hơn là bị đá thẳng vào người.

Nhưng có thể Enrique cũng đúng phần nào: Neymar lập tức tuyên bố là anh sẽ không thay đổi. “Họ có thể cáu, nhưng đây là cách tôi chơi bóng và tôi đã chơi như thế này nhiều năm rồi”, anh khẳng định. “Tôi sẽ không thay đổi cách chơi bóng của mình theo cách người ta nghĩ”.


Video pha gắp bóng của Neymar ở trận gặp Bilbao

Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải vấn đề về phong cách chơi bóng không? Trong 2 năm chuyển sang châu Âu thi đấu, Neymar đơn giản hóa lối đá hơn rất nhiều so với hình ảnh “cầu thủ YouTube” khi còn chơi tại Brazil. Nhưng gần đây, anh bắt đầu biểu diễn kỹ thuật nhiều hơn, cả vào những thời điểm quan trọng chứ không chỉ khi tỉ số đã là 3-1 cho Barca.

Bản thân cú móc bóng “cầu vồng” cũng không phải một kỹ thuật sở trường của Neymar. Những người đã... xem YouTube nhiều thì sẽ hiểu rằng Neymar có thể làm mọi thứ để qua người. Những kỹ thuật phức tạp, giàu tính biểu diễn và phần trăm thành công thấp của anh thường khiến đối thủ trở nên... ngờ nghệch nếu bị qua người. Không ngẫu nhiên mà chúng ta lại hiếm khi thấy những cầu thủ như Ronaldinho, Robinho, Neymar trên sân cỏ.

Neymar không cần nói lời xin lỗi vì động tác kỹ thuật của mình. Cậu ta chỉ cần lắng nghe những cái đầu thông thái hơn xung quanh mà thôi.

Tương lai Arsenal tươi sáng nhờ giải quyết vấn đề cũ

Ở góc độ một người theo dõi trung lập, hẳn ai cũng muốn xem một trận Chung kết Cúp FA quyết liệt và căng thẳng. Nhưng khi Arsenal thắng Aston Villa 4-0 và đăng quang thì thật là buồn chán.

Đội bóng của Arsene Wenger chơi bóng cực kỳ trôi chảy và nhuần nhuyễn. Quyết định lựa chọn giữa Theo Walcott và Olivier Giroud đã trở thành một ván bài thắng lợi của nhà cầm quân người Pháp. Hàng thủ của Villa đơn giản là không thể sánh nổi tốc độ và sự nhanh nhẹn của Pháo thủ.


Wenger đang dần tìm lại hình ảnh Arsenal ổn định

Ở bên kia sân đấu, đội bóng của Tim Sherwood tỏ ra bất lực hoàn toàn. Họ tung 2 cú dứt điểm mà trên lý thuyết là trúng đích, nhưng thực tế là bị cản phá rất dễ dàng.

Villa chơi tệ khỏi bàn, nhưng Arsenal thì đang khiến người ta lơ lửng với câu hỏi: Vì sao họ không đá như thế này một cách ổn định?

Dĩ nhiên câu trả lời không phải là “vì họ không đá với Villa mỗi tuần” rồi. HLV Wenger đã đưa ra một vài điểm đáng chú ý sau trận. Ông cho biết trong 2 mùa gần nhất, CLB đã chi nhiều tiền mua cầu thủ hơn và quan trọng nhất là ông không còn phải nói lời chia tay với các trụ cột. Đây cũng là hai trong số những vấn đề khiến ông bị trêu chọc suốt những năm qua, còn đội bóng của ông thì gán danh “vua về... thứ tư”.

Nhìn lại một thập kỷ đã qua, Wenger có lý khi nhắc tới vấn đề này, còn những sự chỉ trích cũng... đúng luôn. Năm 2005 là Patrick Viera, 2006 là Robert Pires và Ashley Cole, 2007 là Thierry Henry, 2008 là Aleksandr Hleb và Mathieu Flamini, 2009 là Emmanuel Adebayor, 2011 là Samir Nasri, Gael Clichy và Cesc Fabregas, 2012 là Robin van Persie và Alex Song. Như thế là gần đủ một đội hình rất mạnh và cân đối.

Phần lớn những cầu thủ này đều là những học trò Wenger muốn giữ lại. Có những người ra đi theo tiếng gọi quê hương (Fabregas), có người theo tiếng gọi vinh quang (Henry, Hleb, Flamini, Van Persie), có người vì chính sách đội bóng (Pires), có người vì tiền (Adebayor), có người vì không còn niềm tin với CLB (Song).

Hầu hết trong số đó đều đã góp công vào chức vô địch Cúp FA 2004-05, danh hiệu cuối cùng Arsenal có được trước khi bước vào 8 năm dài trắng tay.

Hãy tạm quên quá khứ để trở về với hiện tại. Năm 2013, Mesut Oezil cập bến Emirates. Năm 2014, Alexis Sanchez nối bước. Đúng theo đà này, hẳn ông Wenger lại đang nhắm tới một siêu sao nữa cho Hè 2015. Tiềm lực tài chính của CLB sẵn sàng chiều ý ông.

Những cái tên như Theo Walcott hay Jack Wilshere từng một thời khiến Arsenal phải vật vã giữ chân, giờ thì không. Chấn thương nhiều, phong độ thấp? Họ cứ việc ra đi nếu muốn bởi CLB không còn phụ thuộc vào họ (dĩ nhiên trường hợp Wilshere còn yếu tố tình cảm gắn bó nữa).

Real Madrid phù hợp với Benitez

Rồi đây Rafa Benitez sẽ được nhớ đến như thế nào ở Napoli?

Ngay ở thời điểm hiện tại thì không tốt cho lắm. Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba và thứ năm trong hai mùa gần nhất, chi ra hơn 45 triệu euro là thành công hay thất bại thì còn phải tranh cãi, nhưng vấn đề là trước khi ông đến, đội bóng này xếp thứ hai. Ở cấp độ châu Âu, Napoli sớm bị loại khỏi Champions League và cũng không thành công ở Europa League.

Lật lại vấn đề, có thể thấy rằng Benitez đã mang tới những khoảnh khắc đáng ghi nhớ cho người hâm mộ Napoli. Ông mang đến Coppa Italia mùa trước, mùa này đánh bại Juventus giành Siêu Cúp. Dù thua Dnipro nhưng cũng nên nhắc đến việc ông đã đưa Napoli vào bán kết Europa League, vượt qua Wolfsburg đầy khí thế.

Sự thật là thành phố Napoli vẫn yên mến Benitez, nhưng vấn đề chuyên môn thì chưa bao giờ ổn thỏa. Sống trong một khách sạn cạnh sân tập không giúp ông gần gũi với người hâm mộ hơn. Vấn đề của Napoli mùa này cũng là một vấn đề rất khó hiểu: đội bóng của Benitez để thủng lưới đến 54 bàn.

Benitez cần một thử thách mới để tìm lại chính mình. Real Madrid là nơi phù hợp cho ông.


Benitez cần sự thay đổi để tìm lại chính mình

Vu Chân
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm