Ghế của Perez vẫn vững vàng

23/09/2014 06:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez đã bày tỏ sự lo âu cực độ về cái mà ông gọi là “sự đoàn kết” của Real Madrid. CLB vừa được ông Chủ tịch dẫn dắt tới cuộc chinh phục La Decima thành công, vừa công bố khoản nợ kỷ lục hơn 600 triệu euro, và sắp tới lại có thêm tiết mục tự ông sẽ bỏ ra 80 triệu euro tiền túi để tái tranh cử chức Chủ tịch.

Mọi thứ đều diễn ra rất hỗn hợp, pha trộn giữa thành công sân cỏ với sự bi quan tài chính lẫn đường lối hoạt động.

Chủ nhật vừa qua, Perez đã phải đứng phát biểu trước các đại biểu trong phiên họp Đại hội hàng năm của CLB. Tại đây, ông đã rất nhanh chóng bảo vệ chính sách của mình cũng như khoản nợ khổng lồ 602 triệu euro. Ngay trong câu mở đầu của bài phát biểu, Perez nói: “Giờ chúng ta đã có chức vô địch thứ 10, đây là Cúp của chúng ta (chỉ Champions League). Chiếc Cúp này thuộc về tôi, thuộc về những người của CLB và tất cả người hâm mộ. Đoàn kết là sức mạnh, đôi lúc chúng ta không nhận thức được điều ấy. Những kẻ khác luôn lợi dụng tình thế để làm hại CLB. Nhưng chúng ta đã đạt được mọi thành công cùng nhau, và sẽ còn đoạt thêm những thành công nữa nếu tiếp tục đoàn kết”.

Trong phần lớn bài phát biểu của mình, Perez nhấn mạnh rằng tên tuổi Real Madrid đã gắn liền với những thành công ở cấp độ châu lục, và mục tiêu tối thượng là phải duy trì sự thành công ấy. Sức cạnh tranh đang ngày một gia tăng đối với các quốc gia khác, những CLB có hậu thuẫn tài chính to lớn đang từng bước tìm cách phá vỡ trật tự cũ. Chỉ có sự đồng tâm hiệp lực của các thành viên mới có thể giúp Real duy trì trật tự ấy và sự kiểm soát của mình với chính CLB.

Perez chỉ trích kịch liệt những đối thủ của mình, những người đã không hài lòng với tình trạng nợ nần của CLB và đòi ông phải từ chức. Ông liệt tên của Carlos Mendoza, người đứng đầu Hiệp hội an ninh tài chính Madrid và là một trong những người đã tiết lộ số nợ thực của Real trong vòng 12 tháng qua, cùng với các thành viên của hội Ultras Sur, đánh giá những người này là “những thành phần tìm cách hủy hoại sự đoàn kết của CLB”.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào phần giải trình các kế hoạch, Perez bắt đầu phải đưa ra những thông tin không mấy khả quan. Real Madrid đang có dấu hiệu chật vật khi ganh đua tài chính với các CLB khác, và Perez đưa ra đề xuất cắt giảm đội bóng đá trẻ cũng như các đội thể thao khác nằm trong tổ chức, đặt trọng tâm vào việc đào tạo ít nhưng sản phẩm chất lượng cao thay vì đầu tư dàn trải.

Trong phiên Đại hội, Perez đã bị đặt nhiều câu hỏi khó, trong đó có câu hỏi vì sao hai bản hợp đồng James Rodriguez và Javier Hernandez được ký trùng với sự kiện công ty xây dựng ACS của Perez được chính phủ Colombia và Mexico nhượng đất làm ăn, và Perez đã không đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, cuối phiên họp, dự trù ngân sách hoạt động của mùa giải 2014-15 đã được thông qua với 888 phiếu thuận và chỉ 3 phiếu chống, đi kèm với sự gia tăng về mặt chi tiêu trong vòng 12 tháng tới bất chấp Real hiện không đủ giá trị tài sản để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Trong lúc phiên họp diễn ra, 50 thành viên của nhóm Ultras Sur đã tập trung ở ngoài và hô hào đòi Perez từ chức. Nhóm người này đã bị lực lượng cảnh sát được bố trí sẵn giải tán, và Perez đã không gặp rắc rối gì trước và sau phiên họp.

Bất chấp những lời ong tiếng ve, Flo Perez chắc chắn không rời chiếc ghế quyền lực trong thời gian tới.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm