Gareth Bale chưa đủ tài kế thừa Ronaldo

29/07/2017 06:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận đấu ở ICC Cup 2017, đặc biệt là thất bại 1-4 trước Man City, Gareth Bale tự chứng minh một điều, anh chưa đủ khả năng kế thừa Cristiano Ronaldo để làm thủ lĩnh Real Madrid.

1. Real Madrid thực hiện 16 pha dứt điểm trước Man City, với 5 lần chính xác và chỉ 1 thành bàn. Người ghi bàn duy nhất cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha là một cái tên rất xa lạ: Oscar Rodriguez, tuyển thủ U-19 Tây Ban Nha.

Bale làm được gì trong trận đấu này? Ngôi sao người Xứ Wales hoàn toàn mất hút trước hàng thủ Man City. 1 cú sút hỏng, 1 đường chuyền để Isco dứt điểm, 2 lần việt vị, dấu ấn mà Bale để lại chỉ có thế.

“Tôi muốn chiến thắng”, HLV Zidane thừa nhận sau trận đấu. Đó cũng là lý do ông sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Trừ Ronaldo chưa trở lại tập luyện, đội hình chính của Real đấu với Man City chỉ vắng đội trưởng Sergio Ramos và Kroos. Zidane đã sử dụng đội hình tốt nhất cho đến phút 61 mới điều chỉnh. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, sự thay thế duy nhất là trong khung thành (Casilla thay Keylor Navas).

Các cầu thủ đã không thể đáp lại mong muốn giành chiến thắng của Zidane, đặc biệt là Bale. Trận này, Bale được xếp đá như một thủ lĩnh hàng công, đúng vị trí quen thuộc của Ronaldo. Đây cũng là vị trí mà Bale từng bùng nổ ở Tottenham, trước khi sang Real Madrid.

2. Khi vừa đặt chân đến Mỹ, Bale đón sinh nhật thứ 28. Đây là độ tuổi trưởng thành nhất của những cầu thủ chuyên nghiệp. Ở đây, cần phải hiểu là trưởng thành về suy nghĩ, cách sống và cả chuyên môn.

Sinh nhật 28 tuổi cũng là khởi đầu cho mùa giải thứ 5 của Bale với Real. Bale muốn những điều tốt nhất, nhưng có vẻ như anh chưa làm được. Chỉ cần nhìn 2 trận đấu ở Mỹ là thấy. Mùa giải mới của Real đang đến rất gần, và Bale thì chưa sẵn sàng thi đấu.

Ronaldo sẽ không đá trận Siêu Cúp châu Âu với Man United, và có thể cả 1, 2 vòng đầu La Liga 2017-18. Khi mà vụ Mbappe vẫn bế tắc, còn Morata thì đã ra đi, Bale sẽ là giải pháp để Zidane đưa Real đến chiến thắng. Nhưng nếu Bale vẫn cứ vật vờ như vừa thể hiện trong trận thua Man City, trước nữa là trận hòa 1-1 với Man United (thua luân lưu), cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của Real - cũng là khởi đầu của giấc mơ cú “ăn 6” - rất khó thành hiện thực.

Mourinho gạ gẫm Bale: 'Cậu phải nói với tôi, thì tôi mới mua được cậu chứ'

Mourinho gạ gẫm Bale: 'Cậu phải nói với tôi, thì tôi mới mua được cậu chứ'

Ở trận giao hữu giữa Real Madrid và Man United hôm Chủ nhật, HLV Jose Mourinho đã nửa đùa nửa thật với ngôi sao Gareth Bale một điều khiến rất nhiều người phải tò mò.

Các Madridista đang lo lắng phong độ giảm dần đều của Bale sẽ tiếp tục. Mùa đầu tiên với Real, Bale ghi 22 bàn và 12 pha kiến tạo quyết định. Mùa 2014-15 là 17 bàn, 10 kiến tạo. Mùa 2015-16, thành tích của GB11 là 19 bàn, 11 kiến tạo. Mùa vừa qua, anh khiêm tốn với 9 bàn, và 3 lần hỗ trợ đồng đội lập công.

3. “Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng kết quả này thật tồi tệ, không thể chấp nhận”, Zidane lên tiếng. Ông hẳn cũng không chấp nhận được sự thể hiện của Bale trước Man City.

Kế hoạch của Zidane và Chủ tịch Florentino Perez là xây dựng Bale thành thủ lĩnh mới sau Ronaldo. CR7 đã 32 tuổi, đang phải hạn chế nhiều trận đấu để kiểm soát thể lực. Tuy nhiên, dù đang độ chín của sự nghiệp, Bale chưa sẵn sàng để lĩnh xướng hàng công, thay Ronaldo.

Mà có lẽ điều này là không thể. Ở tuổi 28, Bale vẫn đang được chờ đợi trưởng thành. Trong khi đó, cùng độ tuổi này, Ronaldo đang trên bước đường giành Quả bóng Vàng thứ 2 trong sự nghiệp.

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm