Galacticos 1.0 nói gì về nhau?

26/07/2014 13:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới đây là những lời bộc bạch của các ngôi sao thuộc thế hệ Galacticos 1.0 về nhau trên tờ FourFourTwo.

Về Ronaldo

Figo: Ronaldo ư? Cậu ấy không cần phải tập luyện. Ronaldo quá hay nên không cần phải ra sân tập.

Zidane: Ronaldo là một cầu thủ quá giỏi và một nhân cách tốt mà ai cũng nhớ. Tôi nhớ có trận đấu Chủ tịch và một số chính trị gia nổi tiếng góp mặt, Ronaldo được Chủ tịch yêu cầu: "Cậu có thể chạy nhiều hơn một chút được không?". Ronaldo trả lời "Thưa Chủ tịch, ngài trả tiền cho tôi để ghi bàn chứ không phải chạy". Tất nhiều Ronaldo đã ghi bàn. Chỉ có Ronaldo mới làm được điều đó. Cậu ấy cũng là người duy nhất Chủ tịch yêu cầu như thế".

Về Del Bosque

Zidane: Ông ấy nói ít nhưng những gì nói lại luôn đúng và hợp thời điểm. Tôi luôn đồng ý với những gì ông ấy nói. Một người hoàn hảo.

Figo: Mọi người đều thích Del Bosque. Ông ấy nhạy cảm và luôn biết cách để quản lý đội bóng cho tốt. Del Bosque luôn cần mẫn. Chúng tôi có những thời điểm tuyệt vời với ông ấy. Tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ Del Bosque. Tôi ngưỡng mộ ông ấy. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi được làm việc cùng Del Bosque.

Roberto Carlos: Del Bosque là người mà CLB cần bởi vì ông ấy biết CLB chơi tốt và hầu hết mọi người đều tin tưởng Del Bosque. Chúng tôi có 2 chức vô địch Champions League với ông ấy. Del Bosque luôn là một người rất đơn giản nhưng lại hiệu quả.

Về Beckham

Zidane: Cậu ấy rất chuyên nghiệp. Beckham luôn tập sớm và rất chăm chỉ

Figo: Một gã rất chuyên nghiệp. Một người không bao giờ gây ra các rắc rối. Tôi có mối quan hệ tốt với Becks. Tôi thích cậu ấy. Điều tôi có thể nói về David là cậu ấy hoàn hảo ở khía cạnh cầu thủ lẫn người bạn.

Về Hierro

Zidane: Hierro là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy là người duy nhất khiến Roberto Carlos phải nghe những gì mà anh ấy muốn. Hierro luôn làm tất cả để giữ chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Khi Hierro ra đi, chúng tôi thực sự nhớ anh ấy.

Về Roberto Carlos

Ronaldo: Tôi có 3 danh hiệu cá nhân nhưng Roberto thì không. Đó là một kết quả không hợp lý. Hãy xem Carlos. Thế giới không bao giờ có một người giỏi hơn anh ấy. Carlos là duy nhất. Một mẫu cầu thủ hiện đại và hoàn hảo, người mà có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu chiến thuật nào. Carlos đã chiến thắng mọi danh hiệu. Anh ấy thậm chí còn có nhiều cúp hơn tôi. Carlos là một vận động viên điền kinh với thể trạng phi thường. Trong khi nhiều người trong chúng tôi đã treo giầy, anh ấy vẫn chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm tiếp theo.

T.Giáp (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm