Gác chuyện Valdes, Fabregas hướng đến “trận CK đầu tiên của mùa giải”

23/01/2013 14:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trong buổi họp báo đêm thứ Ba qua, tiền vệ Cesc Fabregas kêu gọi mọi người hạy gạt đề tài về Valdes sang một bên đề cùng đội bóng hướng đến những mục tiêu quan trọng của mùa giải. Đồng thời anh nhấn mạnh trận đấu với Malaga rạng sáng thứ Sáu tới là “trận CK đầu tiên của Barca mùa giải này”.

Cesc Fabregas đã chỉ ra rõ tầm quan trọng của trận đấu lượt về tứ kết Cúp nhà Vua trước Malaga với Barca: “Đây là trận đấu quan trọng nhất tính tới thời điểm hiện tại của mùa bóng với chúng tôi – đây chẳng khác nào trận CK đầu tiên trong mùa giải của chúng tôi. Malaga đã có lợi thới lớn sau trận lượt đi khi họ đã cầm hòa chúng tôi và chúng tôi lại để bị thủng lưới ngay trên sân nhà. Nhưng chúng tôi phải tự tin rằng mình có thể có được một kết quả tốt. Khi bạn đã chơi quá nhiều trận đầu với cùng một đối thủ (Barca đá 3 trận trong vòng 10 ngày với Malaga), bạn hiển nhiên sẽ biết cách mà họ vận hành, tuy nhiên những sự thay đổi trên băng ghế dự bị sẽ là những mối nguy hiểm tiềm tàng”.



Cesc trong cuộc họp báo đêm qua - Ảnh: Getty

Giữ đôi chân trên mặt đất

“Chúng tôi vẫn đang đi đúng lộ trình nhưng cần phải giữ đôi chân trên mặt đất. Điều quan trọng không phải là chúng tôi đã hòa và thua tuần trước, mà là chúng tôi sẽ đối phó thế nào với sự thật ấy. Hai kết quả tuần qua đều tiêu cực với Barca, nhưng giờ giải pháp là giải quyết những lỗi lầm đã mắc phải.” Cesc nói rõ hơn.

Về trận thua đầu tiên trong mùa giải Liga vừa qua, Cesc cho hay: “Người hâm mộ đã luôn đối xử rất tốt với chúng tôi, cả trong vinh quang lẫn thất bại. Trong bóng đá, mỗi người hâm mộ và mỗi cầu thủ đều hiểu rõ rằng một trận thua hoặc một thất bại có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng tôi đều muốn cùng một thứ, nhưng giành chiến thắng trong mỗi trận đấu là điều không thể của thể thao.”

Đừng nhắc về Valdes nữa, hãy tôn trọng anh ấy

Fabregas cũng bày tỏ quan điểm giống với Andres Iniesta trước đó 1 ngày về việc thủ thành Victor Valdes, người đã tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2014: “Tôi tin Valdes đã suy nghĩ rất kỹ để đưa ra quyết định như thế. Anh ấy đã cho CLB thời gian để tìm giải pháp, anh ấy không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn nghĩ đến Barca, cả đội và điều đó theo tôi là rất đúng đắn”.

Cesc cũng nói thêm rằng thông báo ấy không hề ảnh hưởng đến Valdes: “Chúng tôi sẽ rất lo lắng nếu như Valdes không tập luyện như anh vẫn thường làm trên sân tập, tuy nhiên, mọi thứ trên sân tập đều không thay đổi. Valdes vẫn tập luyện giống như anh là một cầu thủ trẻ trong các buổi tập vậy. Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh và đã chấm dứt bàn về vấn đề này từ lâu rồi. Chúng tôi có những danh hiệu phải giành lấy và cuộc chơi vẫn tiếp tục, CLB cũng thế, mọi thứ sẽ tiếp tục vận hành theo cái cách mà nó vẫn vận hành. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi sẽ giành được bao nhiêu danh hiệu trong năm nay.”

26 – 30 tuổi là thời kỳ đỉnh cao của Cesc

Cesc Fabregas cảm thấy như được ở nhà hơn bao giờ hết trong mùa giải này và anh giải thích: “Tôi là một cầu thủ thích sự cạnh tranh và tôi luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Tôi thường nhìn lại những gì mà tôi đã làm sau mỗi trận đấu và cố gắng tìm những điểm chưa tốt để có thể rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo sau đó bởi vì tôi biết mình luôn có thể làm tốt hơn và tốt hơn thế nữa. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi thi đấu bên cạnh cùng Iniesta, tôi đã thi đấu ăn ý hơn với các cầu thủ khác và đã biết chọn thời điểm chạy chỗ thích hợp. Tôi cảm thấy tốt hơn về mặt thể lực so với mùa bóng trước. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ ngay từ những ngày đầu mùa giải để đảm bảo rằng tôi có thể kết thúc mùa giải với thể trạng tốt nhất. Ở tuổi 25, tôi vẫn còn có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân. Từ 26 – 30 tuổi, khi đó tôi sẽ ở thời kỳ đỉnh cao.”

Nếu như Barca thắng Malaga và Real Madrid thắng Valencia thì hai đại kình địch sẽ chạm trán nhau t ở vòng bán kết Cúp nhà Vua, mặc dù vậy Cesc nhấn mạnh rằng toàn đội hiện tại vẫn đang tập trung cho những trận đấu trước mắt: “Trận đấu giữa chúng tôi và Madrid đang gần đến hơn bao giờ hết nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì có thể xảy ra. Điều duy nhất mà bạn có thể nghĩ đến đó chính là chiến thắng, sự cách biệt về điểm số trên BXH không thể nói lên điều gì ở những trận Kinh điển giữa chúng tôi.”

Cuối cùng, về việc người bạn thân Pique có con trai đầu lòng, Cesc chia sẻ: “Bậc làm cha, làm mẹ nào cũng đều hồi hộp trong thời khắc quan trọng ấy.”

Cự Giải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm