“Gã đầu bạc” & cái kết không trọn vẹn

22/05/2008 00:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trọn 10 năm gắn bó với Valencia, Canizares đã giành được gần trọn tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ có thể vươn tới.

Nhưng mùa giải cuối cùng, mùa giải đánh dấu 1 thập kỷ ở Mestalla của Canizares, lại ngập tràn trong rắc rối và khổ đau, khi anh bị Koeman và lãnh đạo Valencia ghẻ lạnh trong một thời gian dài và phải đóng vai người thừa trong vinh quang duy nhất của đội bóng.

Thân là một thủ môn, muốn nổi bật trên sân là rất khó. Một số chọn những bộ quần áo sặc sỡ. Một số nhờ vẻ ngoài khác thường hay những hành động lập dị. Một số được nhớ mãi vì những sai lầm quá ngớ ngẩn. Một số bằng tài năng đơn thuần. Santiago Canizares may mắn hội tụ tất cả những yếu tố ấy để trở thành một trong những gác đền được nhắc đến nhiều nhất trong vòng 1 thập kỷ qua.

Và trong nhiều năm nữa, người ta sẽ vẫn phải nhắc đến chàng thủ môn có mái tóc bạch kim đặc biệt ấy, người luôn ra sân với những bộ quần áo rực rỡ như trang phục của người Hawaii, có thể đẩy một mạch 3 quả penalty nhưng cũng có thể để quả bóng trôi qua nách rất ngớ ngẩn, từng bỏ lỡ cơ hội dự sân chơi lớn World Cup 2002 chỉ đánh rơi... lọ thuốc cạo râu vào chân... Nhưng người ta cũng sẽ không quên rằng, trong mùa giải cuối cùng của Canizares ở Mestalla, đã có một thời gian dài người ta đối xử với anh như với một tội đồ.

Cho đến lúc này, vẫn không ai có thể cắt nghĩa nổi điều gì đã xảy ra trong ngày 18/12 đen tối kia, khi Koeman quyết định gạt Canizares (cùng với Albelda và Angulo) ra khỏi mọi kế hoạch của ông ta, ngay trong ngày sinh nhật của thủ môn này và ngay sau khi anh vừa có một màn trình diễn chói sáng trong trận hòa 0-0 với Chelsea ở Stamford Bridge.
 
Thời gian đã chứng tỏ quyết định đó của Koeman là ngu ngốc: Nó không chỉ góp phần khiến Valencia khốn đốn, mà còn đẩy Canete đi tới quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Valencia, sau tròn một thập kỷ gắn bó. Không ai vì 4 tháng tăm tối ấy mà hạ thấp những đóng góp to lớn của Canizares cho Valencia trong 10 năm qua. Chính thủ môn này cũng thừa nhận rằng anh hài lòng khi nhìn lại quãng thời gian đã qua ở Mestalla.
CANETE Ở MESTALLA Khoác áo Valencia từ 1998 đến 2008, chơi tổng cộng 415 trận.
Vô địch Liga 01-02, 03-04 Đoạt Cúp Nhà Vua 98-99, 07-08
Siêu Cúp TBN 1999
Cúp UEFA 03-04
Siêu Cúp châu Âu 2004
Đoạt 3 Zamora: 00-01, 01-02, 03-04 (1 Zamora còn lại với Celta, 92-93)
 
Hai lần liên tiếp lọt vào trận CK Champions League vào các năm 2000 và 2001 (thua Real Madrid và Bayern Munich).
 
Nếu 10 năm trước, anh rời Real Madrid tới Mestalla với hi vọng giành được 1 danh hiệu, thì bây giờ, anh có tới 7: 2 Liga, 2 Cúp Nhà vua, 1 Cúp UEFA, 1 Siêu Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp châu Âu. Đó là còn chưa kể đến 2 lần liên tiếp anh cùng Valencia vào tới tận trận CK Champions League trong những năm đầu thiên niên kỷ.

Cũng trong 10 năm ấy, Canizares hoàn tất bộ sưu tập cá nhân hoàn hảo với 4 danh hiệu Zamora (3 cùng Valencia), một thành tích mà xuyên suốt 76 năm lịch sử Liga, chỉ có huyền thoại Antoni Ramallets (5) vượt qua được. Nhưng chắc chắn, một kết thúc như thế này không phải là điều mà Canizares chờ đợi và đáng phải nhận.

Phần lớn những cầu thủ trong cùng “thế hệ vinh quang” với Canizares, như Claudio Lopez, như Angloma, như Mendieta... đều được chia tay Mestalla bằng một danh hiệu. Năm cuối cùng của Canizares, Valencia cũng có một lần bước lên bục vinh quang; chỉ có điều, bay lượn dưới khung gỗ của Valencia ở trận Chung kết Cúp Nhà Vua ấy lại không phải là “chú Rồng”.
 
 
 

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm