Fernando Torres và lời thề Hippocrates

03/01/2015 17:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Các fan đứng đợi ở cửa số 4 của sân bân Barajas tại Madrid, nơi mà Fernando Torres sẽ đặt chân đến với 18 tháng cho mượn từ AC Milan. Lực lượng cảnh sát đã chờ sẵn để mở đường cho Torres đi qua đám đông để tới được sân tập cho buổi tập đầu tiên của CLB mới (mà cũ) của anh.

Không gì lý tưởng hơn (hoặc thảm họa hơn?) cho Torres khi trận “ra mắt” của anh sẽ là trận gặp Real Madrid ngày 7/1 ở Cúp nhà Vua.

Một ngày trước đó, 6/1, là ngày Lễ nhà Vua, hay còn gọi là Lễ Tam Vương (hoặc Lễ Hiển linh, tùy theo lịch Cơ Đốc của từng vùng). Đó là ngày mà ba vị vua đặt chân tới Bethlehem mang theo vàng và nhựa thơm để đón mừng sự ra đời của Đức chúa Jesus. Đó cũng là ngày mà trẻ em ở TBN được nhận các món quà Giáng sinh. Hẳn là trong những món quà đó sẽ có những chiếc áo đấu Torres 19.

Torres là món quà ngày lễ tuyệt nhất mà Atletico có thể hy vọng. Torres là một tượng đài tại Vicente Calderon - một fan của Atletico, một thành viên đội trẻ, và sau chót là một tay săn bàn của đội bóng - và những người Atletico biết phải làm thế nào để khiến anh cảm thấy được đón nhận tại quê nhà, nơi mà ông nội anh đã đưa anh đến sân xem bóng đá và truyền tình yêu Atletico vào cho anh.

Fernando Torres trở lại đội bóng cũ Atletico Madrid theo hợp đồng cho mượn từ AC Milan

Nhưng trở lại với chuyện làm ăn, đối với cá nhân Torres thì những trận derby Madrid không phải những kỷ niệm đẹp. Trong 7 mùa giải từ 2001 đến 2007, Torres và Atletico không bao giờ vượt qua Real. Anh phải mất tới 9 trận derby để ghi được một bàn thắng, nhưng Atletico cũng không thắng. Trên thực tế, cứ qua mỗi trận đấu, Atletico lại phát minh ra thêm những cách thua quái dị và bi kịch. Mệt mỏi trước những sự sụp đổ, Torres bỏ sang Liverpool. Ngày anh ra đi, Torres đang đi lên, còn Atletico đang đi xuống.

Thời thế đã thay đổi, El Nino giờ trở lại với một CLB hoàn toàn khác. Ngày anh còn ở lại, Diego Simeone là đồng đội, còn anh là đội trưởng; ngày anh trở lại, Simeone là HLV, và là một nhà cách mạng. Torres đang đi xuống, còn Atletico đã đi lên.

Thời thế cũng thay đổi cả với trận derby nữa. Năm 2013, Atletico đánh bại Real để vô địch Cúp nhà Vua. Tháng 9/2013, Atletico cũng thắng tại La Liga. Mùa giải này, Los Rojiblancos khởi đầu bằng chức vô địch bằng cách vượt qua Real. Và họ thậm chí còn thắng tại Bernabeu ở La Liga nữa, nửa đầu mùa giải này.

Quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Torres ra đi. Nếu vậy, Atletico còn cần đến Torres làm gì?


Liệu ở Atletico Madrid, Fernando Torres có thể tìm lại phong độ trước đây?

Động lực để Atletico ký với Torres đến từ Diego Simeone. Simeone cho rằng Torres sẽ mang lại lựa chọn cho thứ bóng đá phòng ngự phản công mà Atletico đã hơi sút kể từ khi mất Diego Costa. Và anh cũng sẽ góp thêm một cơ thể nữa vào hàng công vốn đã có một Mario Mandzukic cao to. Các quan chức CLB hỏi Simeone vì sao ông muốn Torres dù đã có Mandzukic, Simeone đáp lại: Vì ông muốn cả hai chơi cùng nhau.

Simeone biết rõ Torres, ông không chút nghi ngờ gì về phẩm chất, về thái độ của anh, bởi họ đã từng chung phòng thay đồ với nhau. Và còn gì lý tưởng hơn cho Torres khi được về chơi bóng ở CLB cũ trong lúc Simeone đang ở đó? Ít ai ở Atletico dám nghi ngờ El Cholo sau những gì ông đã làm cho CLB, do vậy Torres, dù đã qua thời đỉnh cao từ 4 năm nay, vẫn được chào mừng nồng nhiệt. Simeone thậm chí còn hứa với cá nhân Torres rằng anh sẽ được chơi ở Atletico trong mùa giải 2015-16. Một lời hứa của Simeone có giá trị ngang bằng với lời thề của Hippocrates.

Vì vậy, đây sẽ là sự tái khởi đầu cho một mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa Atletico và Torres. Nếu anh thành công, lòng biết ơn vô hạn đến từ các CĐV Atletico. Nếu anh thất bại, họ sẽ bỏ qua cho anh bởi anh đã làm rất nhiều cho CLB trước đây. Các fan Atletico muốn Torres trở lại, họ muốn tin tưởng vào anh, và họ vui khi thấy đứa con quê hương đã về nhà.

Đình Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm