Fernando Torres: Được có mặt ở đây đã là một phần thưởng lớn

29/05/2014 20:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương và phong độ sa sút khiến Fernando Torres gần như biến mất khỏi đội tuyển Tây Ban Nha trong 1 năm vừa qua. Nhưng anh vẫn có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ mà HLV Vicente del Bosque triệu tập chuẩn bị cho World Cup 2014.

Thậm chí, Torres còn là một trong số những cầu thủ được HLV Del Bosque giữ lại để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bolivia. Đây cũng được coi là cơ hội để Torres, người đã ghi bàn trong cả hai trận Chung kết EURO 2008 và 2012, chiếm một suất tới Brazil mùa Hè này.

“Thật tuyệt khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua một năm vắng mặt ở La Roja kể từ Confederations Cup. Tôi biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hôm qua (25/5) tôi chỉ mong được nghe thấy tên mình. Tôi biết mình có thể được giữ lại hoặc không, nhưng bây giờ tôi đang có cơ hội tốt để được tới Brazil”, Torres bày tỏ.

“Tôi vừa trải qua một năm khó khăn nhưng tôi đã kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp. Tôi rất biết ơn những gì Vicente del Bosque đã nói về tôi. Ông ấy đánh giá cao phong độ của tôi trong giai đoạn cuối của mùa giải. Tôi sẽ chiến đấu trong những ngày tới để góp mặt trong danh sách cuối cùng dự World Cup”, tiền đạo đang khoác áo Chelsea nói tiếp.

Trong khi Torres góp mặt trong danh sách 19 cầu thủ Tây Ban Nha cho trận giao hữu với Bolivia thì 3 đối thủ chính của anh cho vị trí trung phong là Alvaro Negredo, Fernando Llorente, và Diego Costa đều bị loại. Negredo và Llorente bị HLV Del Bosque ngó lơ, còn Costa dính chấn thương. “Ngài râu kẽm” nói rằng ông chưa đóng cửa dự World Cup với bất cứ ai, nhưng rõ ràng cơ hội dành cho Torres là rất sáng sủa. Trận đấu với Bolivia sẽ là cơ hội tuyệt vời để Torres ghi điểm trước các đối thủ cạnh tranh.

“Đây là danh sách cho trận đấu với Bolivia. Chúng tôi cần tận dụng cơ hội từ trận đấu này và hy vọng sẽ có mặt trong danh sách cuối cùng. Được có mặt ở đây cho tới lúc này đã là một bước tiến lớn với tôi nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Luôn có sự cạnh tranh rất lớn trên hàng công của Tây Ban Nha kể từ EURO 2008: Fernando Morientes, Raul, David Villa, Roberto Soldado, Negredo, và bây giờ là Costa. Cuộc cạnh tranh là rất quyết liệt nhưng chúng tôi không phải là đối thủ của nhau. Chúng tôi là đồng đội và bất cứ ai được chọn thì cũng sẽ nhận được sự cổ vũ từ tất cả”, Torres nhấn mạnh.

2013-14 là một mùa giải thất bại với cá nhân Torres lẫn Chelsea. “El Nino” chỉ ghi được 11 bàn trong khi Chelsea trắng tay trên mọi đấu trường. “Nhìn chung đó là một mùa giải kỳ lạ với Chelsea. Chúng tôi đã đến rất gần với mọi danh hiệu nhưng cuối cùng lại trắng tay. Dù vậy, được ở đây với Tây Ban Nha đã là một phần thưởng lớn cho tôi. Mùa bóng vừa qua, tôi ra sân ít hơn trước đây nên có lẽ tôi sẽ có thể lực tốt hơn. Tôi đang cảm thấy rất tốt”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm