Fabregas: So sánh tôi với Messi là điều điên rồ

26/06/2012 06:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online)- Tiền vệ Cesc Fabregas của Barcelona khẳng định thật là “điên rồ” nếu mọi người so sánh anh với Lionel Messi.

Cựu tiền vệ Arsenal đã đá chính ở trận Tứ kết với đội tuyển Pháp trong vai trò một “số 9 ảo”. Đó cũng là vị trí mà người đồng đội của Fabregas, Lionel Messi, đã đảm nhiệm tại Camp Nou. Dù vậy, Fabregas tin rằng việc cố gắng bắt chước thiên tài người Argentina là điều không tưởng.

Anh chia sẻ: “Tôi chưa từng so sánh bản thân mình với Leo. Đó chỉ là một điều điên rồ. Tôi không nghĩ mọi người sẽ chờ đợi việc tôi vượt qua bốn hậu vệ đối phương và sút tung lưới đối thủ như Messi vẫn làm. Tôi chỉ thi đấu ở vị trí mà HLV đề nghị và đó là tất cả. Tôi thích vị trí này. Tôi được tự do tiến về phía trước, mọi người cũng biết khả năng của tôi là chiếm lĩnh vị trí ghi bàn. Tôi nghĩ đó cũng là điều đội bóng chờ đợi ở tôi.”



Fabregas tỏ ra rất khiêm tốn và coi trọng Messi - Ảnh: Getty

Một cầu thủ Tây Ban Nha khác là Xabi Alonso cũng đã lên tiếng bảo vệ lối chơi tiqui-taca của "La Roja". Trước ý kiến của một số người cho rằng lối đá này thực sự mang tới sự buồn tẻ, Alonso cho biết: “Đó là quan điểm của họ và nó cũng có giá trị như bất kì ý kiến nào khác. Bất kể những người khác nói gì, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ thay đổi. Tôi rất hài lòng trước việc hầu hết người hâm mộ yêu mến những trận đấu và đội bóng tuyệt vời này. Tôi nghĩ điều đó sẽ không chỉ kéo dài trong hiện tại mà còn cả ở tương lai.”

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Italia là 4 cái tên cuối cùng tại vòng Bán kết EURO 2012. Alonso tin rằng không phải ngẫu nhiên khi cả 4 đội bóng trên đều là những đội tuyển sở trường trong việc giữ bóng và kiểm soát thế trận. Anh cũng tiết lộ rằng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không thay đổi lối chơi tổng thể của mình để đối phó với chỉ một mình Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha.

Anh cho biết: “Đội bóng luôn chơi theo cùng một cách trước bất kì đối thủ nào. Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ phải phân tích lại các trận đấu của Cristiano. Có thể, chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi nhỏ. Dù sao, Tây Ban Nha cũng phải chơi đoàn kết như một đội. Toàn đội bóng đoàn kết là cách tốt nhất để ngăn chặn một cầu thủ đơn độc.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm