Fabregas có thấy "buồn" ở Camp Nou?

05/09/2012 16:02 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Mùa giải thứ hai của Cesc Fabregas ở Camp Nou khởi đầu theo cách anh không thể thất vọng hơn về chính mình. Đá chính 3 trận ở La Liga thì cả ba lần cựu đội trưởng của Arsenal bị thay ra. Điều gì đang diễn ra với Fabregas - người duy nhất lạc lối giữa một “Tito Team” đang khởi đầu đầy lạc quan?

Một năm trước, Fabregas trở về mái nhà Barca với những điều ngọt ngào cứ như thể trong mơ. Được sử dụng trong hai trận đấu với Real và Porto, đều vào sân sau phút 80, Fabregas kịp ghi dấu ấn bằng pha lập công vào lưới đối thủ Bồ Đào Nha. Trận ấy, Barca thắng 2-0, và giành hai danh hiệu liên tiếp chỉ trong vài ngày. Trước đó, ở Arsenal, Fabregas đã đói danh hiệu suốt nhiều năm liền.

Trận ra mắt La Liga của Fabregas cũng đầy ngọt ngào. Anh kiến tạo cơ hội để Thiago Alcantara mở tỷ số, rồi trực tiếp lập công, góp phần quan trọng giúp Barca giành chiến thắng kiểu “bàn tay nhỏ” - một phong cách quen thuộc dưới thời Pep Guardiola.

Tuy nhiên, câu chuyện của Cesc ở năm thứ hai khoác áo Barca không được ngọt ngào như thế, hay chính xác hơn là rất đáng thất vọng.


 Fabregas đang thất vọng với chính mình - Ảnh: Getty

Trong cả 3 trận đầu mùa của Barca ở La Liga 2012-13, Fabregas đều được Tito Vilanova xếp đá chính nơi trung tuyến. Trong trận đại thắng Sociedad, mọi vị trí của Barca đều đá hay, trừ Fabregas. Hậu quả là cầu thủ này phải nhường chỗ cho Iniesta. Điều tương tự lặp lại trước Osasuna, và Pedro vào thay. Barca khởi sắc hơn và lật ngược thế cờ khi không còn “số 4”. Mới nhất, Fabregas bỏ lỡ cơ hội rất tốt để ghi bàn, sau pha kiến tạo của Dani Alves. Ngay lập tức, trên khái đài Camp Nou xuất hiện một vài tiếng huýt sáo dành cho anh. Các cules chỉ hào hứng hơn khi Iniesta xuất hiện.

Thất vọng ở La Liga là một chuyện, ngôi sao 25 tuổi này thậm chí không nằm trong kế hoạch tranh tài với Real ở hai lượt trận Siêu Cúp. Trong trận lượt đi, Tito chỉ cho Cesc vào sân khi Barca đang dẫn 3-1, và chủ động hoàn toàn về thế trận. Ở Bernabeu, trong thế trận mà Barca thiếu người và bị dẫn bàn, Tito đã trao cơ hội cho Tello chứ không đoái hoài đến Fabregas.

Có phải Fabregas đánh mất mình vì Tito kéo anh xuống đá tiền vệ, chứ không phải một cầu thủ tấn công như Pep từng làm? Không hẳn, vì vai trò của Cesc vốn là một tiền vệ cơ động ở khu vực trung tuyến, chứ không phải tiền đạo.

Vấn đề tâm lý

“Không có rắc rối nào với Cesc. Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng với Barca, và vai trò ấy sẽ được thể hiện xuyên suốt mùa giải chứ không phải một vài trận”, Xavi lên tiếng bênh vực Fabregas. Tito cũng lên tiếng bác bỏ những thông tin do một số tờ báo Madrid đăng tải, rằng ông trừng phạt Fabregas do những phát biểu của anh về việc nhớ Pep, cũng như thiếu niềm tin vào đội bóng hiện tại.

Xavi không sai, và Tito cũng chẳng việc gì phải có hành động như vậy với cầu thủ mà ông quá hiểu. Chỉ có điều, cả Xavi và Tito đều không che lấp được một điều: Cesc có vấn đề về tâm lý. Thực tế, vấn đề tâm lý của Cesc đã xuất hiện từ mùa trước, khiến một số trận đấu anh không được Pep sử dụng. Trong 4 tháng cuối mùa giải (tính từ thời điểm trận derby hòa 1-1 với Espanyol mà anh ghi bàn hôm 8/1), chỉ đúng một lần Fabregas lập công, diễn ra ở Cúp Nhà Vua (thắng Valencia 2-0). Cần nhớ, trước thời điểm ấy là thành tích 14 bàn thắng của Cesc cho Barca.

Để giúp Cesc tìm lại chính mình, Tito đã dành cho anh những bài tập đặc biệt về tâm lý. Tito còn sắp một bác sỹ tâm lý riêng cho “số 4” trong vài buổi tập gần đây. Barca đang khởi đầu ấn tượng, với 5 điểm hơn Real, và cần duy trì phong độ ấy. Muốn vậy, Fabregas cần phải lấy lại phong độ cao nhất để không lạc lối giữa những đồng đội mà anh quá quen thuộc.

Bác sỹ tâm lý đã có, nhưng Tito và Barca đang hy vọng vào một cú hích đặc biệt: Vicente Del Bosque. Rất có thể, Del Bosque sẽ biết cách khích lệ Cesc tìm lại mình, như ông từng giúp anh vượt qua nỗi hoài nghi, và ghi đến 3 bàn ở EURO 2012.

Ng.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm