Enrique xoay xở quá tài tình trước Guardiola

21/10/2016 07:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai mùa giải thành công (ăn ba rồi ăn hai), Barca của Luis Enrique được ca ngợi là biến hóa và đa dạng thậm chí hơn cả Barca của Pep Guardiola. Bởi với Enrique, Barca không chỉ đơn thuần sống chết với tiki-taka mà sẵn sàng chơi phản công hay bóng dài để đánh bại đối thủ.

Cả về con người, Enrique không có một bộ khung nhất định mà ông liên tục xoay tua để tạo động lực cũng như sự tươi mới trong lối chơi. Trận thắng Man City của người cũ Guardiola 4-0 vừa qua là một ví dụ.

Cú sốc mang tên Mascherano

Thực tế, trước khi hạ Man City, Luis Enrique cũng đã rất linh hoạt khi thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 ở trận thắng Deportivo tại Liga, Ông tin tưởng Rafinha và xếp cầu thủ này đá chính ở vị trí tiền vệ phải thay vì Andres Iniesta hay Andre Gomes, và cựu tiền vệ của Celta Vigo đáp lại bằng một cú đúp.


Enrique cũng để Luis Suarez đá chính, dù anh này vừa có một chuyến bay dài quanh Nam Mỹ, và tiền đạo người Uruguay đã khiến Deportivo khốn khổ trước khi được rút ra nghỉ. Kể cả một Leo Messi vừa bình phục chấn thương cũng được vào sân “làm nóng” nhưng vẫn ghi bàn.

Trước đối thủ khó hơn nhiều là Man City, Enrique cũng không ngại đưa ra những ý tưởng táo bạo, bất chấp việc đội khách đã có thế trận không hề tồi trước khi bị mất người và sụp đổ. Đáng kể nhất là việc Enrique xếp Javier Mascherano, một tiền vệ phòng ngự được cải biên thành trung vệ, đá hậu vệ phải thay Sergi Roberto bị chấn thương.

Barcelona 'chóng mặt' vì Enrique xoay tua

Barcelona 'chóng mặt' vì Enrique xoay tua

Mùa giải mới đi được 7 vòng đấu, Barcelona đã 2 lần nếm trái đắng. Sau Alaves, đến lượt Celta Vigo khiến Barca rơi vào tận cùng thất vọng bằng chiến quả 4-3 ở Balaidos.

Và Guardiola đã phải bất ngờ khi chính cầu thủ mà ông đưa về từ Liverpool năm 2010 đã chơi tuyệt hay ở vị trí không phải sở trường. Mascherano đá như thể anh mới 25 tuổi và đã chơi ở cánh phải trong suốt sự nghiệp. Vì vậy, ngay cả khi Pique và Alba (thay bằng Mathieu và Digne) phải rời sân vì chấn thương, hàng thủ Barca vẫn chơi ổn dù đó là hàng phòng ngự chắp vá chưa từng thấy.

Tất nhiên, Luis Enrique không để mặc mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, mà HLV của Barca luôn luôn đối thoại với Mascherano, người dày dạn kinh nghiệm nhất trong bộ tứ vệ, mỗi khi có thể. Đó là những lúc Barca ăn mừng bàn thắng hoặc trận đấu bị gián đoạn hơn 10 giây.

“Mascherano đã có màn trình diễn phi thường trong vai trò mới. Anh ấy hoàn hảo trong phòng ngự và biết khi nào cần dâng lên tham gia tấn công”, Enrique xoa tay hài lòng sau trận. Một ví dụ tiêu biểu: Khi Messi và Kolarov đang tranh chấp trong một tình huống bên cánh phải, Mascherano đã lao vào rất nhanh để can thiệp để Messi lại có bóng dẫn đến bàn mở tỷ số của Barca.


Enrique hoàn toàn làm chủ cuộc chiến

Trên hàng công, Luis Enrique cũng có chiến lược rất rõ ràng để khoét vào điểm yếu của hàng thủ Man City. Theo đó, khi Barca triển khai tấn công, Messi sẽ bám chặt biên phải, Neymar bên cánh trái còn Suarez “lảng vảng” xung quanh Otamendi, hay cụ thể hơn là gần như “theo kèm” trung vệ người Argentina. Cách đá này khiến hàng thủ Man City bối rối và hỗn loạn, đặc biệt là ở vị trí của trung vệ trẻ John Stones.

Ở phía trước hàng thủ Man City, Guendogan tổ chức trận đấu khá tốt nhưng anh là một tân binh và đôi khi mất vị trí, tạo cơ hội cho Rakitic và Iniesta khoét sâu vào vị trí của mình, mà bàn thua thứ ba của Man City xuất phát từ lỗi của cựu cầu thủ Dortmund.

Rõ ràng Luis Enrique đã “đọc vị” Man City rất tốt, từ điểm yếu đến điểm mạnh của đối thủ. Và đó không hề là một điều đơn giản bởi Guardiola là một bậc thầy về chiến thuật. “Tôi thật sự mệt mỏi, không chỉ bởi trận đấu này, mà còn bởi sự chuẩn bị khổng lồ trước đó. Cảm ơn Chúa vì chỉ có một Pep Guardiola mà chúng tôi phải đối mặt”, Enrique thừa nhận sau trận.

Nhưng dù thế nào, Enrique cũng đã thắng Guardiola trong cuộc chiến cân não, mà ban đầu, HLV của Barca bị đánh giá thấp hơn chiến lược gia của Man City.

9 Trong hai lần đối đầu Guardiola ở Camp Nou, Enrique đã thắng cả hai, ghi 7 bàn và không để thủng lưới lần nào. Lần trở lại Camp Nou trước đó, Bayern của Pep đã thua 0-3.

1 Leo Messi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới 2 thủ môn khác nhau trong một trận đấu ở Champions League kể từ Ruud van Nistelrooy năm 2006.

21 Barca đã ghi bàn trong 21 trận gần nhất của họ ở vòng bảng Champions League, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm