Enrique: 'Tôi thích thua một trận đấu như thế này'. Mascherano: ‘Celta thắng quá xứng đáng'

24/09/2015 08:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận thua sốc 1-4 trước Celta Vigo, HLV Luis Enrique của Barcelona không ngớt lời than thở vì các học trò đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Thực tế đây là một trận đấu khá cởi mở, khi cả Celta và Barca đều tung đến gần 20 cú sút về phía khung thành của nhau, nên đội thắng cuộc là đội đã tận dụng cơ hội tốt hơn. Các cầu thủ ghi bàn cho Celta Vigo là Nolito, Iago Aspas (cú đúp) và tiền đạo vào sân thay người John Guidetti.

Barca đã xuất trận với tam tấu Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng chỉ mỗi tiền đạo tuyển Brazil là ghi được bàn danh dự cho Barca. Khi tỷ số đang là 0-2, Messi từng một lần đưa bóng dội cột dọc từ cự ly gần.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận, HLV Enrique vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ông dùng chữ “kỳ lạ” để miêu tả trận thua này. “Xét về cường độ thi đấu, chúng tôi đã chơi rất tốt, tạo được 6 đến 7 cơ hội ngon ăn nhưng không thể ghi nhiều hơn 1 bàn. Trước khi Celta mở tỷ số bằng bàn thắng rất đẹp của Nolito, chúng tôi có ít nhất 2 cơ hội để làm điều đó. Bàn thua thứ 2 đến từ một sai lầm cá nhân của Pique. 2 bàn còn lại đơn giản là dính đòn hồi mã thương khi chúng tôi đã dâng quá cao và buộc phải chấp nhận”, ông lý giải .

Celta là đội bóng mà ông Enrique đã dẫn dắt trong mùa giải 2013-2014, trước khi quay về Barca hồi Hè năm ngoái. Dẫu thua trận, ông cũng không quên dành lời khen tặng cho tập thể của HLV Eduardo Berizzo.

“Ngày hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến năng lực thực sự của Celta, đó cũng là lý do vì sao Barca của tôi lại thất bại. Họ đã chơi rất tốt ở tất cả các tuyến. Tôi chỉ còn biết chúc mừng họ vì chiến quả này. Họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội và bất ngờ thay, rất nhiều tình huống đối mặt một-một với thủ thành của chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi thua là do thủ tệ, nhưng tôi lại thích thua một đối thủ chơi thứ bóng đá đẹp như Celta, trong một trận cầu hay, trên một SVĐ tuyệt vời như thế này. Tôi rất vui vì từng là một phần trong lịch sử của các bạn”, ông chia sẻ.

“Kết quả đáng thất vọng này thực chất lại rất tốt cho Barca, cho chúng tôi hiểu rõ giải đấu giờ đầy tính cạnh tranh như thế nào. Không hề dễ dàng để bảo vệ ngôi vô địch. Thua đến 1-4 thì chắc chắn không vui. Kết quả này tuyệt đối không được lặp lại trong tương lai”, Enrique khẳng định.

Tiền vệ Javier Mascherano còn sầu thảm hơn người thầy gấp nhiều lần: “Tôi và các đồng đội không có lời bào chữa nào cho thất bại này. Celta đã hoàn toàn vượt trội so với chúng tôi”.


Mascherano tôn vinh đối thủ trong trận thua mất mặt của Barca 

“Nhưng bóng đá là như thế. Có những trận đấu bạn phải thừa nhận đối thủ trên cơ mình từ tinh thần đến cách tiếp cận ngay từ tiếng còi xung trận. Barca thua phần lớn vì lỗi của chúng tôi, nhưng cũng bởi đối thủ đã chơi xuất sắc”, anh nói.

“Chúng tôi chấp nhận và phải ghi nhớ thất bại này. Khi bị áp đảo hoàn toàn trong một trận đấu, bạn sẽ cảm thấy rất tồi tệ”.

“Celta không chỉ thắng chúng tôi về kết quả và còn áp đảo ở cục diện trên sân. Đó là điều đáng buồn nhất, vì đôi khi đội bóng của bạn thua cuộc trong thế trận cân bằng, nhưng Celta đã vượt trội ở mọi vị trí và thắng hoàn toàn xứng đáng”, anh kết lại.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm