Eibar chuẩn bị gì để ‘tiếp đón’ Real Madrid?

22/11/2014 15:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Đêm nay, trên ngọn đồi Basque, Real Madrid sẽ chơi bóng trước đám đông 6.000 CĐV của Eibar. Trận đấu thuộc vòng 12 của Liga được coi như cuộc chiến giữa David và Goliath.

Hãy đề cập đến vấn đề ngân sách của hai đội bóng, chúng ta đã biết ai là kẻ chiếu dưới trong trận cầu này. Người dân Eibar sẽ có một ngày nghỉ ngơi để dõi theo trận đấu của họ với Real, nhưng bữa tiệc sẽ chẳng mang đến bầu không khí thân thiện, khi một chú cá nhỏ phải đối đầu với đối thủ khổng lồ.

Ngân quỹ của toàn đội Eibar trong năm nay vào khoảng 15,6 triệu bảng, ít hơn 15 triệu bảng so với những gì mà Ronaldo kiếm được tại Real. Không có cầu thủ nào của Eibar kiếm được hơn nửa triệu euro ở mùa giải này. Real Madrid có thể lấp đầy sân Bernabeu với 81 nghìn CĐV, nhiều hơn sức chứa của sân Ipurua (của Eibar) tới gần 75.000 nghìn người.

Trên bảng xếp hạng, cách biệt càng rõ hơn. Eibar hiện đang xếp thứ 10, kém đội dẫn đầu Real 14 điểm. Xét về số bàn thắng, chỉ riêng ngôi sao Ronaldo của Real đã ghi được nhiều hơn Eibar 5 bàn.


CĐV Eibar đang háo hức chờ đợi trận đại chiến với Real Madrid trên sân nhà

Nhưng Eibar chẳng phải vì thế mà run sợ. Mùa trước, họ đã tạo nên phép nhiệm mầu khi lên chơi ở Liga lần đầu tiên trong lịch sử 74 năm của CLB. Ở giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha, “kẻ mới đến” ban đầu chỉ được xem có nhiệm vụ lót đường đã gây bất ngờ lớn. Sau 11 vòng đấu, họ đang đứng giữa BXH. Việc được chơi trên sân nhà Ipurua Municipal mang lại sự tự tin cho đội bóng “tí hon” này và họ có quyền được mơ làm nên điều thần kỳ trước Real Madrid.

Ban công và cửa sổ các căn nhà ở thị trấn đã được trang trí rực rỡ bởi lá cờ azulgrana. Ở những ngã tư gần SVĐ, các dãy phân cách mềm đã được dựng lên để ngăn xe cộ hoạt động. Ẩm thực là thứ không thể thiếu trong ngày thi đấu mà người dân Eibar coi như lễ hội. Nhà tài trợ Wiko Gipuzkoa đã nấu một chiếc bánh ngọt khổng lồ có trọng lượng100 kg với chiều dài 12m, chiều rộng gần 1m. Bánh sẽ được cắt nhỏ thành 2.400 phần và phân phát cho các CĐV ở quảng trường Plaza de Unzaga từ đầu giờ chiều.

Thị trưởng Eibar, ông Miguel de los Toyos, Chủ tịch CLB Gipuzko và Alex Aranzabal sẽ trao phù hiệu Damascene, một nghề thủ công tiêu biểu của Eibar, cho cầu thủ Real trước khi họ bước vào trận đấu.

Không có áp lực, chỉ có niềm vui và sự háo hức ở Eibar.  3000 năm trước, trên chiến trường Palestine cổ, một cậu bé chăn cừu đánh bại một chiến binh to lớn chỉ với một cục đá và một chiếc nỏ cao su. Bây giờ, người Eibar vẫn có quyền mộng mơ.

K.Đ
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm